Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Thục sau ND thì việc quân chỉ có Khương Duy gánh thôi , đám đầu đất như Vương Bình , Liêu Hoá , Ngô Ý là dạng tuóng chỉ đâu đánh đó , đên Liêu Hoá còn làm tiên phong thì đủ biết khan hiếm nhân tài như thế nào .
Liêu Hóa sống bao nhiêu tuổi nhỉ? Từ thời khăn vàng cho đến cuối Thục.
 
Chả nhớ nữa , chỉ biết đám tướng theo Bị Lượng hắn là ng thọ nhất :))

Nếu cho rằng Hóa chết năm 80 tuổi thì phải sinh vào năm 184 (tức là đúng năm Hoàng Cân bị đánh bại), năm 200 tòng quân (16 tuổi), năm 208 làm tướng (tức 24 tuổi, lúc Lưu Bị chiếm được Kinh Châu), chết năm 264. Hóa làm tướng cũng chả có công lao gì to tát nên sử không nhắc nhiều cũng phải.

Theo wiki bản dịch thì ước tính Liêu Hóa sống hơn 70 tuổi thôi

http://en.wikipedia.org/wiki/Liao_Hua

Liao Hua's birth year could not be determined because his age at the time of his death was not recorded in history. However, it could be deduced that he was in his 70s when he died: Around 261, when Zhuge Zhan took charge of affairs in the Shu imperial court, Liao Hua visited Zong Yu and the latter said, "Both of us are already above the age of 70, [...]"[4]

60-70 tuổi làm tướng tiên phong cho Thục cũng ghê
 
Vũ với Phi 1 anh bán đậu hũ 1 anh bán thịt lợn. Bò từ tầng thấp nhất lên đỉnh quyền lực của 1 vị tướng mà bảo đầu óc kém cỏi thì nghe không hợp lý lắm à
 
Vũ với Phi 1 anh bán đậu hũ 1 anh bán thịt lợn. Bò từ tầng thấp nhất lên đỉnh quyền lực của 1 vị tướng mà bảo đầu óc kém cỏi thì nghe không hợp lý lắm à

Theo Lưu Bị khởi nghiệp nên công lẫn trung cao nhất Thục rồi còn gì. Về tài thì đến Tào Tháo cũng muốn có nên không phải là dàn hữu dũng vô mưu.
 
Đám tướng như Vân, Vũ, Bố theo biên chế giờ chỉ ở mức đại đội trưởng là cao, thậm chí chỉ ở mức trung đội hay tiểu đội. Đúng kiểu chỉ đâu đánh đấy
Vân, Bố đầu đất chỉ đâu đánh đó thì đúng chứ Vũ được giao quản cả Kinh Châu thì không có chuyện đó đâu, lúc Bị làm Hán Trung vương thì Phi cũng phong làm Tả tướng quân thôi.
 
Trương Phi dốc cầu Trương Bản lừa Tào Tháo cứu cả team. Công cao nhất Thục còn gì
 
Vân, Bố đầu đất chỉ đâu đánh đó thì đúng chứ Vũ được giao quản cả Kinh Châu thì không có chuyện đó đâu, lúc Bị làm Hán Trung vương thì Phi cũng phong làm Tả tướng quân thôi.
Cái thời đó tiêu chuẩn khác bây giờ. Trình Vũ cũng chả tới. Giống như giao hẳn 1 sư đoàn cho 1 anh trình chỉ ở mức đại đội trưởng, anh luộc cả sư
Phi giờ cỡ đại đội trưởng, nôm na là chỉ đâu đánh đấy, tùy ý chiến thuật cấp đại đội trở xuống.
Vũ cũng thế, nương tay cho lên sĩ quan tiểu đoàn học tham mưu chiến thuật cấp tiểu đoàn
Vân, Bố tiểu đội trưởng, nương tay sĩ quan đại đội

Mấy anh này thời xưa làm to vì cơ bản quân đội tổ chức vẫn 1 khối to, độ rộng chiến trường ko lớn, vì thiếu phương tiện liên lac

Thời bây giờ khác, 1 đại đội hoàn toàn có thể tác chiến độc lâp, dựa trên chiến thuật từ tiểu đoàn đưa xuống.
 
Cái thời đó tiêu chuẩn khác bây giờ. Trình Vũ cũng chả tới. Giống như giao hẳn 1 sư đoàn cho 1 anh trình chỉ ở mức đại đội trưởng, anh luộc cả sư
Phi giờ cỡ đại đội trưởng, nôm na là chỉ đâu đánh đấy, tùy ý chiến thuật cấp đại đội trở xuống.
Vũ cũng thế, nương tay cho lên sĩ quan tiểu đoàn học tham mưu chiến thuật cấp tiểu đoàn
Vân, Bố tiểu đội trưởng, nương tay sĩ quan đại đội

Mấy anh này thời xưa làm to vì cơ bản quân đội tổ chức vẫn 1 khối to, độ rộng chiến trường ko lớn, vì thiếu phương tiện liên lac

Thời bây giờ khác, 1 đại đội hoàn toàn có thể tác chiến độc lâp, dựa trên chiến thuật từ tiểu đoàn đưa xuống.
gio là thời đại của không quân roi,chỉ ngồi bấm tên lửa thôi =))
nghi ngay xưa cung kinh nhỉ,cỡ 2 vạn lao vào xáp lá cà loạn xạ lên,đội nào tinh binh đội nào dân binh biết nhau ngay. Đông có gấp đôi nhưng đâu phải là 4 vạn cứ 2 cân 1 đâu. Đám trước nó nện cho te tua là đám sau có khi hoảng chạy tứ tung rồi
 
Vũ với Phi 1 anh bán đậu hũ 1 anh bán thịt lợn. Bò từ tầng thấp nhất lên đỉnh quyền lực của 1 vị tướng mà bảo đầu óc kém cỏi thì nghe không hợp lý lắm à
Nhầm, 3 anh em chỉ có QV xuất thân thấp mới phải bôi ra quanh năm ôm quyển Xuân Thu đọc hoài không xong.
Còn bán thịt thời đó là nhà giàu có máu mặt ở địa phương nhé =))
Trước và sau khi lão Chu Hi nhét chữ vào mồm, nghề nghiệp cùng địa vị xã hội có nhiều khác biệt lắm.
 
Phi nhà địa chủ, giàu có 1 vùng, hô 1 cái là từ thịt chó tới ngựa nghẽo đao kiếm có cả, mà thời đó muốn giàu cũng phải có đầu óc, làm gì có mỗi chuyện bán thịt lợn chợ giời
 
Lưu Bị bán dép thì sao có thấp hèn hay không????

Lưu Bị ăn hôi tông thất họ Lưu, có bán dép thì người ta cũng nể vài phần
Hơn nữa Lưu Bị được ăn học đàng hoàng, lại là bạn học của Công Tôn Toản, thích giao thiệp nên bạn bè máu mặt cũng nhiều
 
Lưu Bị bán dép thì sao có thấp hèn hay không????

Lưu Bị bán dép mà startup thành công,lôi keo thằng bán đậu với bán thịt giàu hơn mình đâu tư thì chắc chắn không phải dạng bèo rồi
 
Ko biết nhị gia ban đêm đốt cây đèn dầu cầm cuốn xuân thu đọc hoài có bị cận ko nhể :1cool_byebye:
 
Trong số các bá chủ cá nhân mình đánh giá anh bán dép cao nhất. Viên thiệu với Tào Tháo thì siêu cấp con ông cháu cha, hô 1 phát thiên hạ anh kiệt chắp tay theo hầu, tiền bạc lương thảo nhân tài ko thiếu 1 thứ gì. Anh Tôn Sách kém tý nhưng hậu thuẫn sau lưng cũng ok.

Còn họ Lưu ngoài cái mác hoàng tộc bắn đại bác 18 đời chưa tới ( ko biết có thật ko ) thì cái gì cũng ko, đúng nghĩa tay trắng gây dựng cơ đồ:D

Đáng trách nhất là anh Viên Thuật và anh Lưu Biểu. 1 anh gia thế max khủng đích tôn con trưởng của nhà họ Viên, 1 anh thì trực hệ họ Lưu nắm Kinh Châu. Thế mà ..
 
thiệu với thuật mà ko bất hòa thì bắt tay nhau thịt cả trung nguyên cái một
 
chả thịt dc, bản tính con người nó đã thế rồi
 
Khó lắm, lo bản thân còn chả xong, 2 lão vốn hoà thuận mà, chẳng qua bán anh em xa phang láng giềng gần, thua toàn do tự bản thân, 1 lão thì nhu nhược, 1 lão thì láo, có 1 lòng giúp đỡ nhau chia quân cứu tế mà như thế dần cũng chả đánh nổi Tào Tháo
 
nôm na là 2 lão vốn hoà thuận, nhưng ko đồng lòng
nếu cùng lúc phát binh, ép Tháo từ nhiều phía, kêu gọi chư hầu đồng lòng đập thì may ra ăn được. Đằng này Tháo ở giữa, lại còn ở Trung Nguyên, 4 mặt 8 hướng là địch mà lão dẹp từng thằng 1. Lưu / Tôn đặt vào vị trí đấy có mà chạy tụt quần

Nó giống như cái hội khoẻ đập Đổng Trác ấy, ông nào cũng mưu đồ cho riêng mình, chả ông nào ra sức nên cuối cùng có đập dc Trác đâu, còn để nói về tài sản thì Thiệu tới lúc thọt nhận thứ 2 chắc chả ai dám nhận thứ 1
 
Back
Top