Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Đọc cái bài nào nhờ thằng cha vua nhà Thanh hay nhà Minh gì đó là fan của La Quán Phong nên nâng bi anh Vũ Râu hết cỡ =))
 
QV đc qua TQDN nâng tầm quá thôi chứ so chiến tích công trạng cho đất nước sao bằng đc 1 góc các danh tướng như Hoắc Khứ Bệnh , Nhạc Phi v..v.. ngay cả Hạng Vũ còn chưa đủ chen chân :4cool_baffle:
 
Ta thấy trong 3ae thì Lưu Bị tài năng công trạng nhất, 2 người kia chỉ có võ dũng. Mà sao tàu ko làm phim nào đàng hoàng, nói đúng ls 3quoc nhỉ
 
Ta thấy trong 3ae thì Lưu Bị tài năng công trạng nhất, 2 người kia chỉ có võ dũng. Mà sao tàu ko làm phim nào đàng hoàng, nói đúng ls 3quoc nhỉ
đến tào tháo đỉnh cao nhất mẹ cái tam quốc còn bị tiểu thuyết nó dìm cho như thằng đa nghi hoang tưởng
nhưng mà cũng nhờ có lqt mà lịch sử chúng nó mới biết dc đến thế
lịch sử vn cũng hoàng tráng đánh nhau suốt ngày nhưng đéo có nhân tài như thế để vẽ lên , thành ra đéo có tác phẩm nào dành cho thế hệ sau này
 
Dân tàu hồi xưa thờ Nhạc Phi, chứ Vũ tài đức so với Phi khác gì đôm đốm đòi với tới ánh trăng

Sau này Thanh triều muốn diệt hình ảnh Nhạc Phi nên pr hình ảnh anh Vũ lên. Kể cũng lạ khi 1 tướng hạng xoàng như Vũ lại nổi tiếng thế
Thấy dân Xã hội đen Hongkong toàn thờ Quan vũ mà :))
 
Thấy dân Xã hội đen Hongkong toàn thờ Quan vũ mà :))
Hậu nhân của các tổ chức phản Thanh phục Minh nên thờ Quan Công vì hàng Hán ko hàng Tào, thân tại Tào doanh tâm tại Hán doanh,.v.v.. phù hợp với nỗ lực ẩn thân chờ thời. Sau vua nhà Thanh một mặt đàn áp, một mặt tâng bốc Quan Vũ nên các nhóm đó mất phương hướng, quay sang đâm chém nhau =))
 
có thông tin gì mà ở các triều Lý Trần cũng có đền thờ Quan Vũ có thật k?
 
đọc truyện này mới thấy nhiều nhân vật hơn trên phim nhiều, phim ảnh nhiều khi không đủ diễn viên để đóng, còn bộ truyện này gần như đầy đủ các nhân vật không sót 1 ai. Cư dân mạng nói tiểu thuyết Tam Quốc nhiều nhân vật, giờ đọc truyện này thấy quả không sai.
 
sao quân sư bên nguỵ với ngô chỉ cần đứng hỏi "tụi mày tin tao ko", bên dưới éo thằng nào dám cãi mà bên thục chửi quân sư như cờ hó suốt...
 
Theo như logic truyện thì 4 anh tướng SSR này có thể cân mọi thể loại R với SR của địch. Chơi quả này bay thật
 
mấy ông bên Thục thường chửi nhau tá lả như bụi đời :))
 
sao quân sư bên nguỵ với ngô chỉ cần đứng hỏi "tụi mày tin tao ko", bên dưới éo thằng nào dám cãi mà bên thục chửi quân sư như cờ hó suốt...

Ông nào lúc mới đầu chả bị nghi ngờ
Úc Pikachu thì quả phát lương, Đôn chột chả bảo, phát lương xong đuổi cái thằng kỳ kia đi.
HPLN_Volume006_0041.jpg

QG thì quả tàn sát cả thành, đám tướng dưới quyền cũng bảo, nếu ko phải kỳ thì tao tưởng thằng này bị điên.
HPLN_Volume.011_009.jpg


Anh Hủ thì éo được Đổng Trác tin, nên mới bị Lữ Bố xiên.
 
Ông nào lúc mới đầu chả bị nghi ngờ
Úc Pikachu thì quả phát lương, Đôn chột chả bảo, phát lương xong đuổi cái thằng kỳ kia đi.
HPLN_Volume006_0041.jpg

QG thì quả tàn sát cả thành, đám tướng dưới quyền cũng bảo, nếu ko phải kỳ thì tao tưởng thằng này bị điên.
HPLN_Volume.011_009.jpg


Anh Hủ thì éo được Đổng Trác tin, nên mới bị Lữ Bố xiên.

đấy là lúc đi nộp cv xin việc, nhân viên cũ còn đang coi thường ma mới... còn 7 Lượng debut 1 phát bắt Tháo ở Hoa Dung làm Du ngậm bồ hòn làm ngọt, kiếm cho anh Bị nguyên 4 quận làm đất cắm dùi mà mấy thằng cha mưu sĩ cấp dưới vẫn thỉnh thoảng nói "dm nó khùng rồi"...
 
đấy là lúc đi nộp cv xin việc, nhân viên cũ còn đang coi thường ma mới... còn 7 Lượng debut 1 phát bắt Tháo ở Hoa Dung làm Du ngậm bồ hòn làm ngọt, kiếm cho anh Bị nguyên 4 quận làm đất cắm dùi mà mấy thằng cha mưu sĩ cấp dưới vẫn thỉnh thoảng nói "dm nó khùng rồi"...
Thì vì Lượng là thằng chuyên không nói ra cái mình muốn làm cho cấp dưới nên chúng nó không nắm được agenda, làm việc mà ko biết mình đang làm cái gì thì chả chửi cấp trên.
 
cũng vây cánh cả thôi, bọn My Trúc, Giản Ung là thuộc dàn bộ hạ gốc của Lưu Bị nên cũng khó tiếp thu lời a Lượng. Còn đám xã hội đen Từ Thứ, Mã Tốc, Liêu Hoá đệ ruột thì lại nghe lời răm rắp, chỉ tuân theo duy nhất chỉ thị của a 7
 
đến tào tháo đỉnh cao nhất mẹ cái tam quốc còn bị tiểu thuyết nó dìm cho như thằng đa nghi hoang tưởng
nhưng mà cũng nhờ có lqt mà lịch sử chúng nó mới biết dc đến thế
lịch sử vn cũng hoàng tráng đánh nhau suốt ngày nhưng đéo có nhân tài như thế để vẽ lên , thành ra đéo có tác phẩm nào dành cho thế hệ sau này

có một số cái trong Tam quốc chí Trần thọ chép lại các mẩu truyện dân gian là thật như vụ Dương Tu, vụ xử quan coi lương, nhưng tựu chung lại thì Tào Tháo khá là chất, cầm quân đánh khắp nơi và có vẻ như ko cần phải có quân sư Quách Gia, Giả Hủ hay gì cả giúp sức, toàn Tháo tự nghĩ ra mưu kế rồi đoán trước việc như thần (hoặc là có góp ý nhưng lịch sử ko chép chăng???)

cỡ như Mã Siêu, Lữ Bố còn bị Tháo đánh cho chạy té tượt, Tào Tháo đuổi là đây chứ đâu :))
 
Người trung nghĩa cúc cung tận tuỵ thời nào cũng có nhưng sao bộ TQDN lại được pr xuyên triều đại luôn nhỉ :-?
 
cũng vây cánh cả thôi, bọn My Trúc, Giản Ung là thuộc dàn bộ hạ gốc của Lưu Bị nên cũng khó tiếp thu lời a Lượng. Còn đám xã hội đen Từ Thứ, Mã Tốc, Liêu Hoá đệ ruột thì lại nghe lời răm rắp, chỉ tuân theo duy nhất chỉ thị của a 7
cấp dưới của Bị và cấp dưới của anh 7 đá nhau chan chát nhỉ. Mặc dù cùng 1 phe nhưng cũng không ưa nhau.
 
Back
Top