Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

--

ngang cơ hoa hùng mà hoa hùng lại so lo ngang cái thằng tướng gì tay trong ở trong thành
sau lữ bố chắp đít đi ra bảo 5 đòn là chết mà đéo đến dc đòn thứ 2 là biết trình thế nào rồi =))
Viên Ngỗi. Mà Hoa Hùng bị Vũ one hit one kill thì cũng chả biét thực lực thế nào, có vẻ ngang với Văn Sú.
 
Viên Ngỗi. Mà Hoa Hùng bị Vũ one hit one kill thì cũng chả biét thực lực thế nào, có vẻ ngang với Văn Sú.
Viên Ngỗi là lão già ngồi xe tù chứ. Đám Viên Phương vào thành tìm cách cứu chứ lão ấy tới tam công rồi thì đánh đấm gì nữa.
 
Viên Ngỗi là lão già ngồi xe tù chứ. Đám Viên Phương vào thành tìm cách cứu chứ lão ấy tới tam công rồi thì đánh đấm gì nữa.
À, nhầm. Viên Thái. Mà hình như bộ cũ (Phụng Hoàng Lửa) dịch là Ngỗi nên nhớ nhầm.

HPLN_Volume002_0181.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
cũng phải tầm đấy
hoả tự nhẩm tầm 50 chiêu còn chưa chắc giết dc thằng ngang hoa hùng
mà lúc gặp thiên tung thần tướng ở nhà trọ đéo có vẻ gì là hoả trên cơ cả , còn tý bị quả rìu bổ nát người :))
 
vụ trên thì sau đó anh ấy đánh ngang cơ với lữ bố dưới ánh mắt trầm trồ của thiên hạ của 2 phe

vụ sau thì cây rìu đó cũng chả bao giờ có thể bổ xuống được vì anh kỷ linh đã bị anh vân sút văng ra rồi và anh vân đang đánh tay không với thằng cầm vũ khí
 
Hoả kiểu càng đánh càng trâu. Còn lúc đánh với Lữ Bố, nói ngang cơ chứ đánh thêm chậm hồi nữa là hẹo. Tỏ vẻ cứng để đuổi Bố đi thôi.
 
tổng hợp các chiến thần lẫn trí trùm thiên hạ chuyên gáy to...

HPLN_Volume002_0012.jpg

HPLN_Volume006_0110.jpg


HPLN_Volume.008_188.jpg

HPLN_Volume.018_062.jpg


HPLN_Volume.021_007.jpg


TRoT_v26_p068.jpg


hpln-392-0-12.jpg


447-20.jpg
 
vụ trên thì sau đó anh ấy đánh ngang cơ với lữ bố dưới ánh mắt trầm trồ của thiên hạ của 2 phe

vụ sau thì cây rìu đó cũng chả bao giờ có thể bổ xuống được vì anh kỷ linh đã bị anh vân sút văng ra rồi và anh vân đang đánh tay không với thằng cầm vũ khí
vl ngang cơ
hoa hùng thì hoả nhẩm còn có thể ăn dc nhưng ko dễ
nhìn sang lữ bố thì rét run cmnr
trận đấy chẳng qua có chuẩn bị hết rồi nên mới đánh kiểu liều mạng bị thương kệ mẹ đúng sở trường bán máu của anh hoả, cốt đợi lữ bố phát độc

còn cái rìu nó cấm phập mẹ vào thanh gỗ rồi là đã phát đủ lực rồi còn đéo kịp đéo gì nữa , ăn quả đấy thì với kiểu zombie của hoả cũng đéo chết dc nhưng cũng phải nằm viện vài tháng
mà hoả hồi đầu sở trường tay ko rút ám khí ở đít ra nhé, võ vẽ đánh dc đéo ai ra chiến trường toàn ăn hành
đánh với liêu bị đấm cho sưng mồm lại phải vứt vũ khí đi lao vào ném phi tiêu mới hoà dc =))
 
Hỏa sau Xích Bích thì may ra mới lên hàng tier A thôi chứ trước đó tuyệt kỹ là bán máu đổi dam thôi. Trận đập nhau với Lữ Bố là bị vờn đến đứt đuôi, Bố dính độc (và có tính toán) nên mới thả đi.

Kỷ Linh chắc cỡ Nhan Lương, thời điểm đầu truyện hơn trình Hỏa nhiều. Tầm đấy một đao/búa là Hỏa bép dí.
 
Hoả đầu truyện là liều mạng + đánh lén mới dám đối mặt tướng Tier A trở lên.
Sau khi đầu quân Lưu bán dép thì được đi train level ở nhiều map đánh trận thật sự thì mới lên trình. Sau trận Trường Bản là A, đến Xích Bích là A+ được rồi.
 
nhan lương văn sú lúc đầu cũng đập hoả như con, ở cái trận đéo gì đội lốt thằng đệ
thiên tung thần tướng bị đen cái gặp toàn top tier sever nên trông anh như thằng xạo hồ bách thảo thôi chứ trong làng của anh cũng có số má bao năm đấy =))
 
nhan lương văn sú lúc đầu cũng đập hoả như con, ở cái trận đéo gì đội lốt thằng đệ
thiên tung thần tướng bị đen cái gặp toàn top tier sever nên trông anh như thằng xạo hồ bách thảo thôi chứ trong làng của anh cũng có số má bao năm đấy =))
Trận Viên Thiệu đánh Công Tôn Toản.
 
trận đó Hỏa cân 2 mà cũng chọt được Sú 1 phát + cho Lương bay nón mà...may mà Lương nó chém bằng sống đao ko thì cũng phân thân như Điển Vi rồi :))
 
Hoả đầu truyện là liều mạng + đánh lén mới dám đối mặt tướng Tier A trở lên.
Sau khi đầu quân Lưu bán dép thì được đi train level ở nhiều map đánh trận thật sự thì mới lên trình. Sau trận Trường Bản là A, đến Xích Bích là A+ được rồi.

Hỏa chắc phải tính từ quả Từ Châu, sau khi đào xác Tiểu Mạnh, nộ khí xung thiên nhảy vào lùa quân Viên thì mới unlock được cấp bậc General, trước đấy chỉ là Assasin bị đẩy ra chiến trường thôi :))
 
Hoả chiến lực bằng Liêu nhưng thua Liêu khoản điều binh khiển tướng làm chính trị, bán máu thì hơn Liêu nhờ passive ko biết đau đánh kiểu đồng quy vu tận thì tầm nào cũng chơi đc nên thành ra đéo ai muốn dây vào :))
 
Hoả chiến lực bằng Liêu nhưng thua Liêu khoản điều binh khiển tướng làm chính trị, bán máu thì hơn Liêu nhờ passive ko biết đau đánh kiểu đồng quy vu tận thì tầm nào cũng chơi đc nên thành ra đéo ai muốn dây vào :))
Tính ra cả 2 đều là sát thủ, nhưng Hỏa vào sân chơi chính trị muộn hơn Liêu.

Mà quả ở Từ Châu thì Hỏa tỏ tài điều binh cũng không tệ, phần nào ngăn được bước quân Tào chi đến khi có viện binh.

Kể cả trong TQC thì tầm của Liêu có vẻ cũng cao hơn Vân, vì từng độc lập tác chiến ở Hợp Phì. Vân có đi cánh riêng trong Xuất Kỳ Sơn lần 1 nhưng cũng là dưới sự điều động của Lượng, với làm nghi binh là chính.
 
Cho đến tận chap mới nhất, Tr.Vân có dẫn binh trấn trại giữ thành lần nào đâu! (Ở Từ Châu là bất đắc dĩ, cũng ko phải là trận lớn)
Còn Tr.Liêu thì theo Lữ Bố, dẫn binh trấn trại giữ thành có đủ cả. Rõ là tác giả xây dựng Tr.Liêu theo TQC, 1 đại tướng văn võ toàn tài của Tào.
Tr.Vân thì đến tận bây giờ, tác giả xây dựng là 1 mãnh tướng, chứ ko phải là Đại tướng trấn quan.
 
Cho đến tận chap mới nhất, Tr.Vân có dẫn binh trấn trại giữ thành lần nào đâu! (Ở Từ Châu là bất đắc dĩ, cũng ko phải là trận lớn)
Còn Tr.Liêu thì theo Lữ Bố, dẫn binh trấn trại giữ thành có đủ cả. Rõ là tác giả xây dựng Tr.Liêu theo TQC, 1 đại tướng văn võ toàn tài của Tào.
Tr.Vân thì đến tận bây giờ, tác giả xây dựng là 1 mãnh tướng, chứ ko phải là Đại tướng trấn quan.
Từ Châu bất đắc dĩ là đúng, nhưng bảo ko phải trận lớn thì ko ổn.
 
Vân giữ được thành nhỏ thôi, không đủ tuổi giữ được thành lớn.

Liêu cũng thế, trình Liêu cầm cỡ 1 vạn là giỏi lắm rồi.

Căn bản Liêu và Vân không phải loại tướng có tài bao quát.
 
Back
Top