Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

đéo bao giờ ngô nó để cho thục đánh dc nguỵ cả
còn kinh châu mà thục nó khoẻ hơn nguỵ là ngô nó lại bắt tay thằng kia đâm sau đít ngay
 
Tôn-Lưu 2 nhà tổng số châu quận nắm giữ chưa vượt quá số ngón tay trên 1 bàn tay. Còn Tào-Ngụy nắm tới 9 châu phía Bắc. Chênh lệch tiềm lực xa như vậy thì đúng là chỉ có chờ "thiên hạ có biến" như Long Trung Sách của anh Lượng và Tháp Thượng Sách của anh Túc thì may ra công hạ được Tào-Ngụy.
 
À mà, vậy điều j xảy ra nếu ngày đó Đông Ngô ko lợi dụng đánh chiếm KC, từ đó Quan vũ thắng trận. Và Tôn-Lưu tiếp tục liên mình tạo thế gọng kiềm vây Tào Tháo?
Nhiều khả năng là đổi đất, Ngụy kêu Văn Sính từ Giang Hạ đánh lên hiệu quả tương tự, Giang Hạ từ của Ngụy thành của Ngô.
Chứ viện quân Từ Hoảng đến rồi thì khả năng QV ủi luôn Phàn Thành hầu như không có, 2 tay Từ Hoảng với Tào Nhân đời làm tướng phải nói là không vết xước, không tham công mà chỉ cầu ổn.
 
Tôn-Lưu 2 nhà tổng số châu quận nắm giữ chưa vượt quá số ngón tay trên 1 bàn tay. Còn Tào-Ngụy nắm tới 9 châu phía Bắc. Chênh lệch tiềm lực xa như vậy thì đúng là chỉ có chờ "thiên hạ có biến" như Long Trung Sách của anh Lượng và Tháp Thượng Sách của anh Túc thì may ra công hạ được Tào-Ngụy.
Thì Long Trung sách là vậy mà.
Lượng chỉ cần giữ 1 phần Kinh Châu + Ích Châu + Lương Châu (có Mã Siêu bảo kê) thì coi như tạo thành thế chân vạc, bất suy bất bại. Cũng ko sợ bị Nguỵ hay Ngô nuốt nữa!

Chứ mất Kinh Châu rồi, từ Thục đánh ra chỉ còn 1 đường. Nguỵ thủ chặt là Thục cụt đường.
Dân số chỉ còn mỗi Ích Châu thì càng đợi sẽ càng mất quốc lực. Vậy nên Lượng mới dồn sức mà bắc phạt trong lúc vẫn còn sức. Chứ Lượng mất rồi, trong Thục chả ai còn đủ quyền + lực mà bắc phạt và áp chế hậu chủ Lưu Thiện nữa!
Mà Lưu Thiện nắm quyền, chỉ mong ăn no ngủ yên, tổ tiên cũng chỉ là nắm đất!
 
Thì Long Trung sách là vậy mà.
Lượng chỉ cần giữ 1 phần Kinh Châu + Ích Châu + Lương Châu (có Mã Siêu bảo kê) thì coi như tạo thành thế chân vạc, bất suy bất bại. Cũng ko sợ bị Nguỵ hay Ngô nuốt nữa!

Chứ mất Kinh Châu rồi, từ Thục đánh ra chỉ còn 1 đường. Nguỵ thủ chặt là Thục cụt đường.
Dân số chỉ còn mỗi Ích Châu thì càng đợi sẽ càng mất quốc lực. Vậy nên Lượng mới dồn sức mà bắc phạt trong lúc vẫn còn sức. Chứ Lượng mất rồi, trong Thục chả ai còn đủ quyền + lực mà bắc phạt và áp chế hậu chủ Lưu Thiện nữa!
Mà Lưu Thiện nắm quyền, chỉ mong ăn no ngủ yên, tổ tiên cũng chỉ là nắm đất!
Cái này ko chính xác.

Sau khi Lượng mất, Thục vẫn tiến quân ra đánh Ngụy nhưng kết quả đạt được hạn chế. Nếu ko có sự hậu thuẫn nhất định từ Hậu chủ, e là ko được như thế. Nhưng đánh thua hoài cũng chán, nên quy mô Bắc phạt càng lúc càng nhỏ là dễ hiểu.

Ngay cả trong TQDN thì dẫu có bị Hoàng Hạo mê hoặc, Lưu Thiện vẫn nuôi mộng nuốt Trung Nguyên. Có điều lúc ấy cũng 5 xịch gần 6 xịch rồi, chùn chân mỏi gối lsf thường.
 
GAme nổ mẹ hai cổng thua nw thì kèo nào cho thục đây, thằng ngô tiềm lực bao nhiêu mà còn chỉ ru rú trong nhà k chiếm nổi hạ phì =)), rảnh ra thì bóp khoái lạc song châu thằng thục một phát rồi lại đóng cửa tự xử.
Tụi ngô có lẽ sau lục tốn chả còn ai có chí thiên hạ nữa toàn quanh quẩn trong nhà
 
Ngô ôm cả 2 vùng Kinh Sở Ngô Việt mà đánh nhau như cức , có cái Hợp Phì đánh mãi đéo xong , trong khi chủ lực Nguỵ ở phía Tây cmnr :4cool_doubt:
 
Ngô ôm cả 2 vùng Kinh Sở Ngô Việt mà đánh nhau như cức , có cái Hợp Phì đánh mãi đéo xong , trong khi chủ lực Nguỵ ở phía Tây cmnr :4cool_doubt:
Ngô nhìn thì to nhưng có vẻ khả năng kiểm soát ko tốt như ở Ngụy hay Thục. Việc phát triển thương nghiệp. thương thuyền và mở rộng đất cho thấy mặt trái ngược là nông nghiệp và khả năng lấp đầy dân cư của Ngô ko cao, đặc biệt là các khu vực chịu ảnh hưởng của Bách Việt.

Cái này cũng tương tự như Đàng Trong, tuy đất đai trù phú nhưng thương nghiệp phát triển (phục vụ chiến tranh) chứ ko phải nông nghiệp. Dưới thời nhà Nguyễn, kho lúa chính vẫn ở miền Đàng Ngoài do tỉ lệ đất canh tác ở Đàng Trong kém hơn nhiều.
 
GAme nổ mẹ hai cổng thua nw thì kèo nào cho thục đây, thằng ngô tiềm lực bao nhiêu mà còn chỉ ru rú trong nhà k chiếm nổi hạ phì =)), rảnh ra thì bóp khoái lạc song châu thằng thục một phát rồi lại đóng cửa tự xử.
Tụi ngô có lẽ sau lục tốn chả còn ai có chí thiên hạ nữa toàn quanh quẩn trong nhà
Ngô ôm cả 2 vùng Kinh Sở Ngô Việt mà đánh nhau như cức , có cái Hợp Phì đánh mãi đéo xong , trong khi chủ lực Nguỵ ở phía Tây cmnr :4cool_doubt:
Do mấy ông vẫn quan sát theo góc nhìn chủ đạo bên Thục thấy vậy thôi, chứ Ngô nó cũng thử đủ cách rồi mà hậu kỳ Ngụy nó xuất hiện 1 siêu nhân "vô danh" - Mãn Sủng(Man chong).
Lục Tốn tài năng đã được chứng mình, nhưng cả Lục tốn đụng Mãn Sủng cũng u đầu.
Đa phần mọi người nhớ tới Ngụy def Ngô nghĩ ngay đến Trương Liêu, nhưng thực tế 1 tay Mãn Sủng chặn đầu Ngô suốt 15 năm không qua được Trường Giang. Độ "vô danh" của Mãn Sủng thì thể hiện qua độ dài wiki Việt so wiki Eng chứ lão cầm công def Hợp Phì lên chức tận Thái Úy hàm Chinh Đông tướng quân là hiểu rồiL-).
 
Do mấy ông vẫn quan sát theo góc nhìn chủ đạo bên Thục thấy vậy thôi, chứ Ngô nó cũng thử đủ cách rồi mà hậu kỳ Ngụy nó xuất hiện 1 siêu nhân "vô danh" - Mãn Sủng(Man chong).
Lục Tốn tài năng đã được chứng mình, nhưng cả Lục tốn đụng Mãn Sủng cũng u đầu.
Đa phần mọi người nhớ tới Ngụy def Ngô nghĩ ngay đến Trương Liêu, nhưng thực tế 1 tay Mãn Sủng chặn đầu Ngô suốt 15 năm không qua được Trường Giang. Độ "vô danh" của Mãn Sủng thì thể hiện qua độ dài wiki Việt so wiki Eng chứ lão cầm công def Hợp Phì lên chức tận Thái Úy hàm Chinh Đông tướng quân là hiểu rồiL-).
Tóm tắt:

Thế ngữ viết: Vương Lăng dâng biểu nói Sủng tuổi già lại ham rượu, không nên coi việc nơi xa. Đế muốn gọi Sủng về, Cấp sự trung là Quách Mưu nói: “Sủng làm Nhữ Nam Thái thú, Dự Châu Thứ sử hơn hai mươi năm có công to lớn. Đến lúc giữ Hoài Nam, người Ngô sợ Sủng. Nếu không đúng như biểu của Lăng, đấy là bị gièm vậy. Cũng nên lệnh về chầu, hỏi việc ở địa phương để xem xét”. Đế nghe theo. Sủng đã đến, vào gặp, uống đến một thạch rượu mà không say. Đế vỗ về Sủng, sai quay lại.

(Trích Tam Quốc Chí - Ngụy Thư - Mãn Sùng truyện)​
 
Chỉnh sửa cuối:
Thật ra nói như thế cũng có thể gây hiểu lầm vai trò của Trương Liêu. Quyền nhận xét:

Trương Liêu tuy có bệnh nhưng vẫn dũng mãnh không thể cự được, nhất định phải cẩn thận!

Điều này quả thực cho thấy Liêu là ông kẹ của Hợp Phì dọa Quyền vỡ mật.

Mãn Sủng trước ở Kinh Châu, sau mới coi sóc mặt trận chống Ngô, có thể coi là tiếp nối. Nhưng vì Sủng dù có quân công nhưng sau khi Hưu chết mới nổi, nên bị dìm chăng?!
 
Thật ra nói như thế cũng có thể gây hiểu lầm vai trò của Trương Liêu. Quyền nhận xét:

Trương Liêu tuy có bệnh nhưng vẫn dũng mãnh không thể cự được, nhất định phải cẩn thận!

Điều này quả thực cho thấy Liêu là ông kẹ của Hợp Phì dọa Quyền vỡ mật.

Mãn Sủng trước ở Kinh Châu, sau mới coi sóc mặt trận chống Ngô, có thể coi là tiếp nối. Nhưng vì Sủng dù có quân công nhưng sau khi Hưu chết mới nổi, nên bị dìm chăng?!
Sủng xuất hiện trong HPLN chưa anh em nhể
 
Sủng xuất hiện trong HPLN chưa anh em nhể
aXgDcbU.jpg


https://corniereading.com/tac-pham/hoa-phung-lieu-nguyen/hoi-0299/
 
Thế mà đại vịt bao năm vẫn lập quốc đc thì bá vl :))) hồi sĩ nhiếp sĩ huy mất nước chóng vánh vcl :(
 
Đọc xong chap mới, xác nhận là Lục Lão chuẩn bị lên đường.
 
theo ý lão Trần thì Liêu cùng 800 anh em có khác gì Lữ Bố cầm Hãm trận doanh đâu, có khi còn lợi hại hơn, thành như 1 thế lực lù lù chặn ngay Hợp Phì cửa vào trung nguyên của Đông Ngô :5onion50:
 
Đọc xong chap mới, xác nhận là Lục Lão chuẩn bị lên đường.
Bàng Thống sắp đi rồi sao??:3cool_nosebleed:
Đến giờ vẫn chưa biết Chu Du chết thật hay chưa nữa?? Ko lẽ Ngũ kì mà cái chết lãng xẹt vậy sao?!?:4cool_confuse:
 
Bàng Thống sắp đi rồi sao??:3cool_nosebleed:
Đến giờ vẫn chưa biết Chu Du chết thật hay chưa nữa?? Ko lẽ Ngũ kì mà cái chết lãng xẹt vậy sao?!?:4cool_confuse:

Ngũ Kỳ chết mà thịt nguyên xi chủ lực của Tháo, khiến Tháo ko còn mơ mộng Nam Tiến nữa (mà đúng là thế thật), coi như lấy thân mình 1 đòn bảo vệ giang sơn của Đông Ngô mấy chục năm, cũng là bõ rồi :))
Chưa kể, anh Du phải chết để thiên hạ chia 3 ấy. Mỗi phe mất 1 kỳ.
Đùa chứ, cái bộ TQDN hồi xưa 8 tập, mãi đến tập 6 mới chia 3 thiên hạ.
 
Back
Top