Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Trung nguyên với Hà Bắc đẻ quân vl , mới nướng sạch ở XB anh lại nướng thêm 1 đạo nữa :))
 
Bàng Thống sắp đi rồi sao??:3cool_nosebleed:
Đến giờ vẫn chưa biết Chu Du chết thật hay chưa nữa?? Ko lẽ Ngũ kì mà cái chết lãng xẹt vậy sao?!?:4cool_confuse:

Vào Xuyên xong mới đi :v
 
Ngô nhìn thì to nhưng có vẻ khả năng kiểm soát ko tốt như ở Ngụy hay Thục. Việc phát triển thương nghiệp. thương thuyền và mở rộng đất cho thấy mặt trái ngược là nông nghiệp và khả năng lấp đầy dân cư của Ngô ko cao, đặc biệt là các khu vực chịu ảnh hưởng của Bách Việt.

Cái này cũng tương tự như Đàng Trong, tuy đất đai trù phú nhưng thương nghiệp phát triển (phục vụ chiến tranh) chứ ko phải nông nghiệp. Dưới thời nhà Nguyễn, kho lúa chính vẫn ở miền Đàng Ngoài do tỉ lệ đất canh tác ở Đàng Trong kém hơn nhiều.
Ông học địa lí ở đâu Đàng Trong đất đai trù phú hơn Đàng Ngoài thế. Chất lượng đất ở châu thổ sông Cửu Long thua xa Sông Hồng nhé. Chỉ được cái rộng hơn thôi
 
k trị thuỷ có khướt mà lúa với chả nước :)))
 
5 kỳ chưa chết được đâu, đánh Tương Dương xong mới dẹo được.
 
Ông học địa lí ở đâu Đàng Trong đất đai trù phú hơn Đàng Ngoài thế. Chất lượng đất ở châu thổ sông Cửu Long thua xa Sông Hồng nhé. Chỉ được cái rộng hơn thôi
Okie :D Chỗ này tui chưa nắm chắc. Cảm ơn nhiều.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhưng vì Sủng dù có quân công nhưng sau khi Hưu chết mới nổi, nên bị dìm chăng?!
Cá nhân ta lý giải là do phương thức làm việc + thân phận cấp trên nên ra cái hiện tượng này.
Nhìn qua lý lịch của Mãn Sủng có thể thấy phong cách làm việc tay này khá là cấp tiến và có khuynh hướng chủ động đoạt tiên cơ. Các trận đánh ra tiếng tăm của Sủng phần nhiều là những chiến thắng theo kiểu lấy ít đánh nhiều, nói cách khác là...đánh láo.

Trong khi đó cấp trên trực tiếp của Sủng đều là những anh họ Tào thuộc diện cơ cấu. Tào Nhân đứng đầu Tào f1, Tào Hưu thì nắm Hổ báo kỵ trước cả Tào Chân nói cách khác là cũng là đứng đầu f2. Đi theo mấy anh này công huân là tịnh tiến, không cần và không lý nào đi dùng những đề xuất ra quân mạo hiểm của Sủng.

Lý giải theo hướng này thì chỉ khi Tào Hưu chết thì Sủng mới đánh ra được phong cách, trước đó chả cần dìm cũng chìm nghỉm bơi lội chung với hội Hàn Hạo Lý Điển.
 
Cá nhân ta lý giải là do phương thức làm việc + thân phận cấp trên nên ra cái hiện tượng này.
Nhìn qua lý lịch của Mãn Sủng có thể thấy phong cách làm việc tay này khá là cấp tiến và có khuynh hướng chủ động đoạt tiên cơ. Các trận đánh ra tiếng tăm của Sủng phần nhiều là những chiến thắng theo kiểu lấy ít đánh nhiều, nói cách khác là...đánh láo.

Trong khi đó cấp trên trực tiếp của Sủng đều là những anh họ Tào thuộc diện cơ cấu. Tào Nhân đứng đầu Tào f1, Tào Hưu thì nắm Hổ báo kỵ trước cả Tào Chân nói cách khác là cũng là đứng đầu f2. Đi theo mấy anh này công huân là tịnh tiến, không cần và không lý nào đi dùng những đề xuất ra quân mạo hiểm của Sủng.

Lý giải theo hướng này thì chỉ khi Tào Hưu chết thì Sủng mới đánh ra được phong cách, trước đó chả cần dìm cũng chìm nghỉm bơi lội chung với hội Hàn Hạo Lý Điển.
Cũng có lý. Nhưng phần dìm là dìm trong các tác phẩm phái sinh của TQ thôi, đặc biệt là TQDN. Chứ trong TQC vẫn có truyện riêng mà.

Như trong TQDN thì lớp F1 quá nổi bật dẫn đến tình trạng F2, F3 khá mù mịt. Bên Thục còn đỡ chứ bên Ngụy bị cắt ghép thêm bớt nên nhiều nhân vật kiểu từ đâu nhảy ra. Một phần nguyên nhân khác là các chiến trường họ tham gia ko trực tiếp liên quan đến mặt Ngô-Thục nên bị loại bỏ. Rõ nhất là anh Tào Hưu, Tào Chân toàn tướng cấp cao nhưng đọc trong TQDN thì đúng kiểu ko hiểu tại sao lại có đồng chí này?!

Về Mản Sủng thì ko hẳn là đoạt tiên cơ, vì có 1 số đối sách của họ Mãn khá cơ bản như: thủ vững trại. Vấn đề nằm ở chỗ Sủng có góc nhìn toàn cục và đánh giá tình hình tốt, từ đó mới đưa ra kế hoạch xịn chứ ko phải kiểu tung đồng xu.
 
119234863_3121171807991368_3849068747673333053_o.jpg
lực tay của Vũ râu lại được nâng lên tầm cao mới khi mà cây đao anh cầm hơn 100kg =))

Chắc từ vụ bị hạ nhục dạy đời này Mông nó mới akay éo chịu được tìm cách chơi Vũ
 
Đọc bản dịch thì đoạn này Vũ râu dìm Mông ghê thật, chua ngoa vl =)) Vừa nói móc nó vừa dọa chủ nó. Mông nó lại là thằng trẻ trâu húng chó ngang Sách hồi xưa, sau gặp thời nó đuổi cùng giết tận cho là đúng :::^^:::
 
1 toà thành cổ nát mà tụ tập toàn dàn all star. Trong đó còn có 3 chú Ý, Mông, Tốn sau này khiến nhà Thục thê thảm. Mà tiếc hơn nữa là lão Lục có cơ hội giết hết cả 3 người cùng lúc mà lại ko thể vì quá nhiều khúc mắc :8onion5:
 
Kiểu này khéo ông 6 bị 3 thằng hợp mưu giết về sau.
 
Sau này chắc là anh Sáu chơi gắt, ép tụi nó gần như đường cùng nên mới hợp mưu lại mà khử anh ở gò Lạc Phụng. Thằng bắn tiễn dự là Hoàng Hạo.
 
T nghĩ tác giả đang xây dựng phe Thục càng ngày càng mạnh. Mà chiêu quen thuộc của Trần Mưu là cứ đang mạnh là bị tụi nó hợp mưu luộc chết.

Thục chắc sau này chết vì khinh địch là nhiều. Tướng Thục từ Hoàng Trung đến Tam gia, Nhị gia thì khỏi nói -> đều bắt đầu xuất hiện cái khí thế bức ng -> khinh địch mà chết!! :-?
 
Chứ nhà thục còn cái khoái lạc song châu khô j đâu :3cool_nosebleed:, hóng ngô đánh ngu loz gì cứ ru rú ở nhà :4cool_confuse:
 
FB_IMG_1600184375527.jpg
gặp thảo luận coi tiếp theo tới lượt đứa nào chết
 
T nghĩ tác giả đang xây dựng phe Thục càng ngày càng mạnh. Mà chiêu quen thuộc của Trần Mưu là cứ đang mạnh là bị tụi nó hợp mưu luộc chết.

Thục chắc sau này chết vì khinh địch là nhiều. Tướng Thục từ Hoàng Trung đến Tam gia, Nhị gia thì khỏi nói -> đều bắt đầu xuất hiện cái khí thế bức ng -> khinh địch mà chết!! :-?
đừng cho chết kiểu ngu đột xuất như lữ bố là dc
tập đầu nghe trương liêu kể chiến tích săn độc nhãn long thì bá đạo từ cái đầu cho đến hình ảnh chiến thần

đoạn cuối trúng kế ngu si dẫn quân ra ngoài làm ko xứng ở cái tầm của anh
 
Lữ Bố lúc đó có ngu thật ko? Hay là tính kế không bằng. Lúc đó đấu kế giao hết cho Trần Cung còn gì? Mà Cung dù tài đến đâu cũng ko đấu lại đc Ba kì, cộng thêm biến số Tư Mã Ý.

Không phải Lữ Bố ngu, mà lúc debut ko có thằng nào đủ ngang cơ với anh.
 
Back
Top