Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Kỵ thuật cũng được anh Siêu đưa lên tầm cao mới =))
Hồi xưa anh Vũ đã là khác người lắm rồi, cơ mà anh Siêu có quả đứng ngang trên lưng ngựa pose dáng này chất hơn đứt đuôi :))
131891077_3390628117712401_8021171423345391923_o.jpg
Con ngựa đang phi sang trái thì vạt áo anh Siêu phải bay sang phải mới đúng vật lý chứ nhỉ? :3cool_nosebleed:
 
Theo như kinh nghiệm, thì hàng cosplay luôn kém hơn rất rất nhiều hàng real :3cool_nosebleed:
 
Theo như kinh nghiệm, thì hàng cosplay luôn kém hơn rất rất nhiều hàng real :3cool_nosebleed:

Kakashi - Hokage làng lá còm phom :2cool_misdoubt:.

Cái câu đó chỉ đúng nếu n nó chỉ cosplay 1 người thôi. Đằng này anh Liêu cosplay toàn dân số má Vũ, Phi, Vân, Lữ, Đôn , Sách.. các kiểu. Vào trận thì tùy địch thủ anh Liêu sẽ dùng các bài khác nhau.:2cool_sexy_girl:

Nói chung vụ cosplay này là 1 dạng phát triển sức mạnh của lão Trần cho Liêu. Buff như vậy tính ra hợp lý lắm rồi. Mai này trận hợp phì 800 Liêu cosplay đủ loại chiến thần , mãnh tướng còn ghê nữa :2cool_confident:.

Hỏa - từ sát thủ ko sợ chết - chiến thần ko biết đau, sức mạnh kinh hồn (luyện Streng).

Liêu - từ chàng gáy năm ấy, đánh ai cũng thua - học hết tuyệt kỹ những người đánh bại mình , chiến thần cosplay
 
Quả gạt sau pha đầu tiên chính là quả gạt của Phi cho Liêu xuống sông.
.
-> cái này hơi khiên cưỡng vì đánh nhau trên ngựa sẽ có vài lúc tư thế giống nhau

Pha cuối thì thế ngồi + 2 tay Liêu y hệt hoả lúc sắp móc ám khí ra
-> Cái này thì công nhận :v
 
Kakashi - Hokage làng lá còm phom :2cool_misdoubt:.

Cái câu đó chỉ đúng nếu n nó chỉ cosplay 1 người thôi. Đằng này anh Liêu cosplay toàn dân số má Vũ, Phi, Vân, Lữ, Đôn , Sách.. các kiểu. Vào trận thì tùy địch thủ anh Liêu sẽ dùng các bài khác nhau.:2cool_sexy_girl:

Nói chung vụ cosplay này là 1 dạng phát triển sức mạnh của lão Trần cho Liêu. Buff như vậy tính ra hợp lý lắm rồi. Mai này trận hợp phì 800 Liêu cosplay đủ loại chiến thần , mãnh tướng còn ghê nữa :2cool_confident:
Thế nên cả đời Liêu không vươn đến tầm chiến thần hoặc ranh SS, chỉ S- thôi.
Vì thằng nào SS đổ lên cũng có chiêu tất sát unique và rất mạnh. Liêu bây giờ có mỗi chiêu vẽ vòng kiếm thì triển lần nào sml lần đấy, còn cosplay thì không bao giờ ngon bằng hàng real được :))
 
-> cái này hơi khiên cưỡng vì đánh nhau trên ngựa sẽ có vài lúc tư thế giống nhau

Cái này bác check lại là thấy mà. Phi bay vào tung đòn dâm nhưng Liêu vẫn đỡ dc. Phi lam thêm đòn gạt sau Liêu mới bay thôi.

Đòn này lại vô hiệu với anh Mã - người đã quen chiến đấu trên ngựa rồi (rơi ngựa là chết) . Đòn gạt của Liêu thì Mã bắt bài dùng cây kích còn lại đỡ sau lưng.

Sau vụ này mới hiểu lý do vì sao tên Mã dùng song kích, chắc từng bị dính đòn này 1 lần rồi. 1 kích để đỡ đòn, 1 kích để tấn công
 
cosplay cả trò nhảy lên bửa xuống, ko biết là học từ Vũ râu hay teenboy Sách...
 
Thế nên cả đời Liêu không vươn đến tầm chiến thần hoặc ranh SS, chỉ S- thôi.
Vì thằng nào SS đổ lên cũng có chiêu tất sát unique và rất mạnh. Liêu bây giờ có mỗi chiêu vẽ vòng kiếm thì triển lần nào sml lần đấy, còn cosplay thì không bao giờ ngon bằng hàng real được :))

Cái chiêu vòng kiếm upgrade lên thành kiếm trận rồi nhé. Vì Liêu làm được cái đó nên mới được Tào Tháo chọn làm kẻ giả dạng mình đi solo trận pháp với Viên Phương đó. Đây cũng là cái làm nên bản lãnh đại tướng: cầm quân dàn trận chứ không còn là thằng tiên phong solo giỏi nhưng chỉ cầm lèo tèo vài chục quân như ngày đầu nữa.
 

Attachments

  • Kiếm trận.jpg
    Kiếm trận.jpg
    247.5 KB · Đọc: 30
  • Kiếm trận 2.jpg
    Kiếm trận 2.jpg
    520.1 KB · Đọc: 30
Cái chiêu vòng kiếm upgrade lên thành kiếm trận rồi nhé.

Cái kiếm trận của Liêu chỉ dùng trong địa hình hẹp kiểu sơn cốc thôi, ra đồng bằng trống trải nó nả tên cho thành nhím hết
 
Cặp Mã Siêu - Bát kỳ giờ như cặp lữ bố - trận cung ngày xưa. Lữ bố 1vs 6, trần cung đấu tam kỳ.~^o^~

Siêu hoá God mode kiểu này thì chắc lôi nguyên dàn tướng Tào ra mới cản đc:|. Còn về quân sư sẽ là cặp đấu khá hấp dẫn với Bát kỳ vs Giả Hử, Tư mã ý:)).

Nói chung lão trần chế bát kỳ giỏi võ cũng có lý. Tính mã siêu cục cằn coi khinh đám quân sư, chắc mỗi anh Bát vừa giỏi võ + mưu kế thì may ra Siêu nghe theo :::^^:::.
 
Cơ mà, nếu anh Bát về phe Mã Siêu thì debut cũng lại fail nặng phết :))
Tính ra từ đầu đến giờ, kết quả các pha debut:
1 kỳ : Chiến dịch giải cứu con tin, fail
2 kỳ : Gom binh cho Tào, thành công
3 kỳ : Chiến dịch Trường An, thành công
4 kỳ : Chiến dịch Từ Châu, fail
5 kỳ : Chiến dịch Giang Đông, thành công
6 kỳ : Trận Uyển thành, fail
7 kỳ : Trận Hoa Dung, hòa trên thế thắng
8 kỳ : Trận Đồng Quan, fail.
Tính ra là 8 anh debut, fail 50% :))
 
Cặp Mã Siêu - Bát kỳ giờ như cặp lữ bố - trận cung ngày xưa. Lữ bố 1vs 6, trần cung đấu tam kỳ.~^o^~

Siêu hoá God mode kiểu này thì chắc lôi nguyên dàn tướng Tào ra mới cản đc:|. Còn về quân sư sẽ là cặp đấu khá hấp dẫn với Bát kỳ vs Giả Hử, Tư mã ý:)).

Nói chung lão trần chế bát kỳ giỏi võ cũng có lý. Tính mã siêu cục cằn coi khinh đám quân sư, chắc mỗi anh Bát vừa giỏi võ + mưu kế thì may ra Siêu nghe theo :::^^:::.
trong bát kì thì có anh Du chắc trình cũng to đấy,đánh gần gần ngang với anh Sách thì chắc cỡ cũng phải Thái Sử từ trở lên. anh Phương thì chắc kiểu tướng cầm quân đánh trận chỉ huy chứ ko có võ vẽ mấy.
 
Cơ mà, nếu anh Bát về phe Mã Siêu thì debut cũng lại fail nặng phết :))
Tính ra từ đầu đến giờ, kết quả các pha debut:
1 kỳ : Chiến dịch giải cứu con tin, fail
2 kỳ : Gom binh cho Tào, thành công
3 kỳ : Chiến dịch Trường An, thành công
4 kỳ : Chiến dịch Từ Châu, fail
5 kỳ : Chiến dịch Giang Đông, thành công
6 kỳ : Trận Uyển thành, fail
7 kỳ : Trận Hoa Dung, hòa trên thế thắng
8 kỳ : Trận Đồng Quan, fail.
Tính ra là 8 anh debut, fail 50% :))

Trận đồng quan nếu tính vụ Siêu chiếm trường an tính ra cũng thành công rồi. Từ sau cái này mới thua thôi
 
trong bát kì thì có anh Du chắc trình cũng to đấy,đánh gần gần ngang với anh Sách thì chắc cỡ cũng phải Thái Sử từ trở lên. anh Phương thì chắc kiểu tướng cầm quân đánh trận chỉ huy chứ ko có võ vẽ mấy.

Du đánh trận chơi mới ngang Sách thôi =))
 
Tiếp tục series cosplay =))
 

Attachments

  • 1.jpg
    1.jpg
    169.1 KB · Đọc: 58
đứng trong ngõ hẹp thì còn chém gió vòng kiếm được, chứ đừng ngoài bãi đất trống hoác chém câu đấy ko lẽ kẻ địch ko biết sẽ rẽ sang 2 bên...
 
quả cầm nã thủ chụp áo kéo rớt ngựa chắc học theo chú Vân lúc bay ra bắt thằng Lưu Huân
 
Back
Top