Hỏa phụng liêu nguyên - Đẩy lùi ngoại bang - Ích Châu huyết lệnh

Status
Không mở trả lời sau này.
Thì cũng được mỗi bác tran vong là nhẹ nhàng =))
 
iem nữa chi??? :((:((:((

Người hiền hậu ... dễ xương ... đẹp người ... đẹp nết như iEm ... mà chẳng ai thương nà ...:((:((:((

=((=((=((
 
Chuẩn. Vờ tu từ hổi rao bán account cũng lên tám kinh ra phết... Có vẻ
Đánh ít->Khỏe -> Nổ nhiều
Đánh nhiều -> Mệt-> Nổ không ra hơi =))
Me<- Có đánh nhưng vui là chính nên vẫn nổ bất kể thua thắng :))


GVN.gif
 
shuri có cái kho hình hay vãi =))
 
Theo mình nghĩ cũng cần thông báo kĩ thêm 1 chút nữa, nên mang theo khoảng bao nhiêu quân lên, trang bị ...tốt một chút :), có những bạn hay sim thì có lẽ cũng khác với các bạn đã từng trận mạc :), và một số vấn đề lặt vặt nữa...

Ps: Anh em cứ suy nghĩ lần này đi khai thác mỏ uy danh, quân giới và tài nguyên khổng lồ, nên cứ ào ào mà lao lên, không phải ngại đâu =))
 
Lợi dụng lỗi đường truyền VTC úp sọt Delta oai quá nhỉ? Còn chú ni cô lát, cứ cẩn thận đấy, cái trò chú làm dis đối phương khi vào chiến trường để xem VTC xử sao.

Mai tớ chắc phải sắm máy tính mới vì bàn phím hỏng không chơi được LV mất thôi =)) thua không nên đổ thừa mạng hỏng , chuột chết .... :)) đã thế làm được đối thủ dis mạng nữa chắc là vô đối :-o [-X
 
nói chung là Apo ko bao giờ nhận thiệt về mình đâu, còn việc nói mình làm dis chiến trường thì ............, đúng chỉ có con bò mói nghĩ ra được cái lý do trên thôi =))
 
nói chung là Apo ko bao giờ nhận thiệt về mình đâu, còn việc nói mình làm dis chiến trường thì ............, đúng chỉ có con bò mói nghĩ ra được cái lý do trên thôi =))

để người ta nói nặng thế mới chịu àh:-w. nếu mà ông nicolasbinh làm dis trên chiến trường được thật thì có lẽ apo ong nên cuốn gói ngủ nghỉ cho sớm đi[-X còn về cái khoản 13 chai ấy xem như là trả giá cho cái khoản...cái khoản...con gì ấy ấy mà ông nicolas nói vậy:))
 
Từng đoàn quân đang tiến về Thành Đô, anh em ở Thành Đô chuẩn bị lương Thảo sẵn sàng đi :D. Mà cụ thể là nên xin của những ai nhỉ :-/
 
Thế này mới đáng ieu chứ :-*

VUI LÀ CHÍNH mà.


Các bác làm sao mà chiến xong đi nhậu nhẹt cafe cà pháo giao lưu với nhau nữa, có phải hay ko.

Ờ đúng rùi đó, ngày xưa tui chơi 9D cũng thế mà.
 
thôi thì tướng ít binh cùn, được các đại tướng bên nghuỵ điều về mạc hà làm chân lon ton, phòng thủ kiêm quấy phá. rỗi thì đánh trận, bận thì luyện tướng

thì đánh nhau có lúc này lúc khác khi được thì ăn vài vạn khi, mất thì nhầm hàng như vô đô thành nhà bác đi vài chục ;))

Miễn sao hoàn thành nhiệm vụ đảng bộ giao cho :-w

Ai có cuốc dùng cuốc, có vcoi dùng vcoi, có VNĐ dùng VNĐ nghiêm cấm nói tục chửi bậy :))

Gió nhẹ nhàng...đìu hiu...mát mẻ như này có phải đáng yêu ko :-* Chứ thi thoảng hết lốc xoáy..lại bão tố..nổ ra thì miệt ném :-"

Giá mà 4rum lúc nào cũng như vậy thì hay bít bao :D
 
:):):)
Ở bắc Lâm Hạ lúc đấy 1 mình NQ mà cả bác Putin,Căn Già và 1 vài bác khác có def nổi đâu.2 ngày tấn công NQ phá nát 2 thành
Lúc NQ muốn giao hữu chính các bác cũng nói thế còn gì.

Ô :-o .
Ai nói?
Bắc LH có 1 mình NQ? :-o
Không ai def nổi NQ nên NQ chịu ôm đầu máu phù 4 thành đi mất
ô ô ô :-o :-o :-o
Càng lúc càng thú vị
 
Mệt mỏi thật. Cứ đánh nhau với mấy bác là bị sốt :)) Cuộc chiến Lâm Hạ mấy bác cứ đem ra tự sướng kiểu GVN thua cầu hòa :)) Thế mấy bác ko mệt mỏi hay sao mà chấp nhận cầu hòa ;))

Định ko post rồi nhưng phân tích chút cho bác Vãi Hàng hiểu:

_ Vì sao Ngọc Quỳnh phải phù 4 thành đi trong đêm đầu tiên rã băng, đơn giản cả ngày thứ 6 nó đi thi, chẳng lẽ để nhà cho các bắn nát bét :o
_ Mục đích của cuộc chiến là gì ? Là chống lại sự tấn công của các bác và giúp các bác sớm được nghỉ ngơi.
_ Cuộc chiến kéo dài 2 tuần, bên nào cũng bị úp sọt chết ko ít. Nhưng ngoài naka và TLH ra thì số còn lại ai dám tấn công GVN nào :)) Tôi có chat với TLH (ông này tính good) thì biết đây là trận đánh cuối cùng của naka và TLH. Thế tội gì GVN phỉa gồng mình chiến với 2 người sắp nghỉ game trong khi các LM khác ko ngừng lớn mạnh ?
_ GVN thua sao? Các bác nghĩ đơn giản quá ! Xem thử Kinh Châu hiện tại LM nào đông nhất nhé
_ Bản thân là MC, tôi tính kế hoạch lâu dài chứ ko phải 1,2 trận rồi nghỉ nên có nói tôi ngụy quân tử cầu hòa cũng chấp nhận ;))
 
Mệt mỏi thật. Cuộc chiến Lâm Hạ mấy bác cứ đem ra tự sướng kiểu GVN thua cầu hòa :)) Thế mấy bác ko mệt mỏi hay sao mà chấp nhận cầu hòa ;))

Định ko post rồi nhưng phân tích chút cho bác Vãi Hàng hiểu:

_ Vì sao Ngọc Quỳnh phải phù 4 thành đi trong đêm đầu tiên rã băng, đơn giản cả ngày thứ 6 nó đi thi, chẳng lẽ để nhà cho các bắn nát bét :o
_ Mục đích của cuộc chiến là gì ? Là chống lại sự tấn công của các bác và giúp các bác sớm được nghỉ ngơi.
_ Cuộc chiến kéo dài 2 tuần, bên nào cũng bị úp sọt chết ko ít. Nhưng ngoài naka và TLH ra thì số còn lại ai dám tấn công GVN nào :)) Tôi có chat với TLH (ông này tính good) thì biết đây là trận đánh cuối cùng của naka và TLH. Thế tội gì GVN phỉa gồng mình chiến với 2 người sắp nghỉ game trong khi các LM khác ko ngừng lớn mạnh ?
_ GVN thua sao? Các bác nghĩ đơn giản quá ! Xem thử Kinh Châu hiện tại LM nào đông nhất nhé
_ Bản thân là MC, tôi tính kế hoạch lâu dài chứ ko phải 1,2 trận rồi nghỉ nên có nói tôi ngụy quân tử cầu hòa cũng chấp nhận ;))
Tôi có nói gì đâu nhỉ mà tự sướng?
Chỉ thấy NQ nói bắc LH một mình NQ đại chiến đập nát bét 2 thành nên mới ô ô mấy cái thôi... vì NQ không có xe mà lại đập nát bét được 2 thành thì kể cũng đáng sợ thật
 
Trả lời cho câu "Không ai def nổi NQ nên NQ chịu ôm đầu máu phù 4 thành đi mất" cơ ;)) bác cứ bắt bẻ ;))
 
Tôi có nói gì đâu nhỉ mà tự sướng?
Chỉ thấy NQ nói bắc LH một mình NQ đại chiến đập nát bét 2 thành nên mới ô ô mấy cái thôi... vì NQ không có xe mà lại đập nát bét được 2 thành thì kể cũng đáng sợ thật

Sao mà ko đập nát đc :-w

Ko có gì cũng đập nát đc, mà quan trọng là đập nát thành nào thôi, đập nát thành của mình thì quá đơn giản :))
 
Từng đoàn quân đang tiến về Thành Đô, anh em ở Thành Đô chuẩn bị lương Thảo sẵn sàng đi :D. Mà cụ thể là nên xin của những ai nhỉ :-/

xin lúa của bác babyruby đó :D 25 thành bỏ hoang hết cả rồi;;)
 
Du Hỏa đây ... Du Hỏa đây .. ai mua ... tui bán choa :D :D :D


Ở mà mấy Pák đang cãi chuyện giề ... mà hăng thế? :-w:-w:-w

Lo chuyện Chiến Trường mới kề ...

Chuyện cũ lôi ra hoài ...

Tư phải Phù chạy trốn khỏi Thượng Cốc đây ... Có sao đâu ... :((:((:((

Nhục thì có gì phải sợ ...
Chỉ sợ là chịu không đc nhục thôi ... :-*:-*:-*

Vui vẻ đê ....
Game thôi ...


Mà sao mấy Pák chưa điều thêm chiến Tướng lên U Châu thế này ... :(:(:(

Chẳng lẻ phải điều Quân về Ích ... mới có đối đầu hay sao đây chời ... :((:((:((
 
đã bị nghẹt mũi sau 2 ngày đánh nhau :(:(:(=((=((
sắp tới đánh trường kì fải làm sao đây
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top