• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Hỏa Phụng Liêu Nguyên - mở lần 2 :(

Status
Không mở trả lời sau này.
Tớ cứ quan niệm đơn giản, xem phim thấy cái bánh gọi là màn thầu (mà nhiều người dịch bậy là bánh bao) toàn bột là bột, không có nhân...Còn bánh bao tất nhiên là phải có nhân...:D --> Bánh bao khác màn thầu, có thể là một loại bánh cải tiến chăng? ;))
 
bánh bao làm lương khô đâu có được đâu, nếu vậy thì chỉ cần vận chuyển bột là được mà theo tớ biết thì vận chuyển lương thực toàn là gạo với gạo không à, sẵn tiện hỏi luôn ăn cơm không sao mấy chả sống nổi.
 
Thịt mấy con ngựa là có ngay thức ăn, lo gì...;))
 
Thịt mấy con ngựa là có ngay thức ăn, lo gì...
Đường cùng mới phải thế thôi, chứ tớ biết thì trong kho lương vẫn có thịt thà cá mú đủ loại. Thậm chí nếu gần thành thì hoàn toàn có thể vào mua (hoặc xin đểu :devil:) . Chỉ khi đánh nhau lâu dài, lương cạn, thức ăn ôi thiu, nên mới phải thịt ngựa mà ăn. Chứ ngựa quý lắm, không thằng nào điên tự dưng thịt ngựa đâu (mà thịt ngựa cũng đâu có ngon lành gì :-" )
Còn nếu hành quân đường trường thì tớ cho rằng hoặc là lương khô, hoặc là cơm nắm (không biết bọn Tàu nó có muối vừng không nhỉ? Cơm nắm khô hoặc cơm cháy ăn với cái này thì...chậc chậc không còn gì để nói :x )
 
Cơm nắm ăn với muối vừng ư?? :D Một cuộc hành quân dài ngày có khi kéo dài hàng tháng trời, thậm chí hàng năm, thử mỗi cái món đó xem...:D Chết!
 
BT xuống núi rồi , không biết KM còn vương vấn chuyện gì mà chưa xuống nhỉ.
 
Khổng Minh "đỉnh" hơn Bàng THống, tất nhiên phải kiêu, xuống sau ròi...:))
Nhân vật chính thường đến muộn mà...+______+
 
Khổng Minh "đỉnh" hơn Bàng THống, tất nhiên phải kiêu, xuống sau ròi...
Nhân vật chính thường đến muộn mà...+______+
Bàng Thống lần này xuống núi chắc cũng giống Khổng Minh lần trước giúp Lưu Bị và Hỏa thoai :-"
Cơm nắm ăn với muối vừng ư?? Một cuộc hành quân dài ngày có khi kéo dài hàng tháng trời, thậm chí hàng năm, thử mỗi cái món đó xem... Chết!
Thế cậu tưởng có cái gì để mà ăn :)) ?
 
Thế cậu tưởng có cái gì để mà ăn :)) ?
Trên người có chỗ thịt nào thừa thì cắt mịe nó đi, nướng lên mà ăn chứ lị...:'>
 
bên đó nó chơi đồ khô đã chế biến. .v.v chứ cơm nắm muối vừng vậy sao mang theo nồi làm gì. co nguyên cả một đội binh bếp đó thoai.
 
bên đó nó chơi đồ khô đã chế biến. .v.v chứ cơm nắm muối vừng vậy sao mang theo nồi làm gì. co nguyên cả một đội binh bếp đó thoai.
Cũng chưa chắc là cơm nắm muối vừng, vì ko biết bên đó có không (vào cái thời đó)????
Nồi niêu xoong chảo chỉ dùng khi hành quân bình thường, hoặc đóng trại, hoặc khi chuẩn bị cho 1 cuộc hành quân lớn. Chứ hành quân theo kiểu "cuốn giáp đi vội, đạp gió mà đi..." thì thời gian đâu mà nấu với chả nướng?
Đồ ăn lúc đó chắc là lương khô. Lính thì cần gì cao lương mỹ vị 8-} :devil:
 
Cứ cái đà này tôi thấy ông Bran chuẩn bị mở lần 3 là vừa :))
 
1 trận đánh cả trăm thằng chết thịt thà đầy đường mà phải ăn cơm nắm muối vừng thì phí của trời nhỉ ^^
 
1 trận đánh cả trăm thằng chết thịt thà đầy đường mà phải ăn cơm nắm muối vừng thì phí của trời nhỉ ^^

Ụa...ụa....+________+ mịe, vừa ăn cơm xong, nhìn thấy cái câu này tẹo nữa thì nôn sạch...khiếp...+_______+
 
Bàng Thống lần này xuống núi chắc cũng giống Khổng Minh lần trước giúp Lưu Bị và Hỏa thoai :-"

Ảnh cởi nón và cái mặt nạ ra lun roài còn gì :-"

Khổng Minh nản lên núi lại rồi, coi lại tập 22 hay 23 gì đấy có đó, thấy ảnh nản rồi lên núi lại rồi, chắc Trần Mưu mún sau này nhờ Bị lên đả thông tư tưởng giùm đây mà :d
 
Riêng cái vụ Bị lên núi van nài Lượng xuống giúp đã là một trường đoạn ròi, không biết bác Mưu sẽ lê thê cho mấy tập nữa đây..+_____+
 
có khi nào như tam quốc ngoại truyện Trương Phi lập mưu đốt nhà Gia Cát đổ cho Tào Tháo không nhỉ
 
Ủa?? :D Trương Phi mà cũng đa mưu túc trí như vậy sao???:))

À quên, trong HPLN nó khác trong TQC...:))
 
mọi người nói xem có thể có vol 24 ko nhẩy ;))
 
Chắc chắn là phải có, vấn đề là sớm hay muộn ;;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top