HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
Cái thằng đứng cạnh Tào Tháo ở đầu Chap 262 là ai thế??........:|
thằng đấy là lưu bị, trong truyện còn bảo tào tháo siết chặt thêm dây ::)
 
huhuhu , anh Bố chết thảm quá .... :((
nhưng , truyện phải như thế thôi :o
trong truyện TQDN thì lắm đoạn đáng để tiếc lắm , nhưng lịch sử thì chẳng thay đổi được ::(
thôi thì 1' mặc liệm cho anh Bố , lấy sức còn đọc tiếp :-?
sau này còn mấy anh nữa cũng die , lúc ấy " tiếc " tiếp :-?
 
Lubu chết thảm quá :(( :(( :(( anh ý đáng xem hơn cái fường bán chiếu nhiều :-<
Buồn 5s :-<
Bây h còn tò mò ko biết anh bát là cha nào :-? hình như càng lộ diện muộn càng đỉnh :-? đến bây h thấy cool nhất trong 7 thằng là anh Thống :x:x:x
 
nếu mà tác giả thay đổi lịch sử của tam quốc trong truyện như 3 anh em lưu bị , lữ bố ko chết thì cuối cùng đất nước sẽ rơi vào tay ai nhỉ ;;)
 
kết cục vẫn là về tay họ tư mã thui
@ king: phường bán chiếu dù thế nào thì vẫn hơn cái bọn hữu dũng vô mưu chết sớm bác ạ
 
lão Hạ Hầu Đôn bị chột từ chap nào vậy nhỉ,đọc từ đoạn bắt đầu đánh LuBu đã thấy bị chột rồi:|
 
cái chap mà tào tháo đánh từ châu thì phải
lão bị đâm chột mắt, rồi lựm lại "máu thịt là của cha mẹ, ko đc bỏ phí"
rùi bỏ mỏ, nút cái rụp ^:)^
 
Bố chết vậy còn đỡ, như Trương Phi chết còn khó đỡ hơn, chẳng xứng đáng với 1 anh hùng gì cả :|
anh bát còn ai ngoài Ngọa Long, trong TQC thì còn ai IQ hơn anh này :x
 
Bố chết vậy còn đỡ, như Trương Phi chết còn khó đỡ hơn, chẳng xứng đáng với 1 anh hùng gì cả :|
anh bát còn ai ngoài Ngọa Long, trong TQC thì còn ai IQ hơn anh này :x

Ngọa Long là anh thất rồi bác ạ :))
 
tuy Lữ bố khủng thật nhưng cũng chỉ là str đi kiểu hybird thôi , làm sao ăn được mấy loại pure int như Giả hủ :))
Ngọa long là lão thất rồi . ko biết lão bát biểng là ai hahah
 
Anh bảy Gia Cát suy cho cùng xuất nhân mà chưa xuất tướng,anh ý đã hiện rõ mặt ra bao h đâu.Ko bít đẹp giai cỡ nào :-? chắc ko dị tướng như anh Sồ đâu :))
 
vậy à, nhầm lẫn tý, đọc lâu quá nên quên hết cốt truyện.
 
Anh bảy Gia Cát suy cho cùng xuất nhân mà chưa xuất tướng,anh ý đã hiện rõ mặt ra bao h đâu.Ko bít đẹp giai cỡ nào chắc ko dị tướng như anh Sồ đâu
Thấy anh Sồ phong độ đó chớ, còn anh Lượng lâu quá, thằng cha tác giả nó ém thế không biết.
 
khi nào lưu bị có nền móng đã
bi h ông ngọa log đang thát chí sau chiến dịch từ châu vì bá tính chết nhìu wa'
 
cho tớ hỏi cái truyện nó là nó dựa trên hoàn toàn theo TQDN à ?

Thấy mọi người bàn tán chap Lữ Bố chết mà có Bàng Thống là sao ?


Từ trước đến giờ đọc đúng cái "Chú bé rồng" là dính dáng tới Tam Quốc , nhưng phải cái truyện bựa quá (_ _!)
 
Vậy TVL nên kiếm ngay HPLN mà đọc đi :> Dựa vào TQ mà viết lại nhưng cực kỳ mới mẻ,chưa kể dịch rất hay làm đọc giả fải nghiền ngẫm nhiều.Đúng chất Tam Cúc :)>-
 
Vậy TVL nên kiếm ngay HPLN mà đọc đi :> Dựa vào TQ mà viết lại nhưng cực kỳ mới mẻ,chưa kể dịch rất hay làm đọc giả fải nghiền ngẫm nhiều.Đúng chất Tam Cúc :)>-

Nhưng tình hình là edit quá dở, tên nhân vật lại nhầm lẫn lung tung, đọc tức nổ mắt
 
Tam Cúc là gì :-/ :'>....................................
 
Ai có manga English không? Tìm mỏi mắt không dò nổi, one manga thì còn chưa tới tập 15. :((
 
kiếm đâu ra, mấy nhóm làm chậm rì , mà hình như khó quá cũng drop hết rồi =((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top