TMY và GCL mình thấy trần mưu đã phân tích trong truyện rồi,coi các tập đầu của đã nói lên TMY tại sao có thể biết đc các nhân vật gian hùng nghĩ gì như đổng trác bỏ thành lạc dương và cách suy nghĩ của tào tháo,lữ bố vì TMY cũng là người sinh để đã là gian hùng rồi cho nên cách nghĩ của bá vương hắn đều biết vì hắn cũng là cùng 1 loại người như họ.Coi mấy tập đầu là thấy ý của trần mưu rồi,GCL vẫn đc trần mưu giữ đúng chất như tqc đoán chuyện như thần điểm này trong bát kỳ chỉ có lão thất do đó coi thấy tại sao quách gia dè sợ GCL như vậy.Còn GCL thì nể quách gia về dàn quân ko ai wa lão tứ,HPLN mỗi người đều có tài riêng nhưng trần mưu vẫn cho GCL nỗi bật vì dàn quân đánh trận,trị nước an dân,bát iy2 biết gì thì Lượng biết đó chỉ là ko tinh thông bằng thui.Còn TMY thì giỏi về biết mục đích của người khác là gì giả sử như lữ bố định đánh lén tào tháo là hắn đã biết,cái này ko phải đoán việc như thần mà ý nghĩ của hắn là nếu ta là lữ bố sẽ như thế,thừa cơ hội cũng giỏi gian hùng thì sánh ngang tào tháo,trong tqc dù táo tháo trc lúc ông ta chết vẫn biết TMY là đại họa nhưng vẫn ko diệt đc đủ thấy TMY gian hùng thế nào rồi.TMY ko giỏi dàn binh như quách gia,ko giỏi trị nứơc như tuân úc,ko nhiều mưu kế như bàng thống,ko giỏi về đoán chuyện như GCL nhưng bát kỳ vẫn thua TMY một thứ đó là bá nghiệp vì bát kỳ chỉ có ý nghĩ giúp chúa ko ý nghĩ dành thiên hạ,còn hắn có trong người bá vương các suy nghĩ của gian hùng hắn đều biết và lợi dụng đều đó kiếm lợi cho mình.Mình ko phải khen GCL nhưng dù GCL ko có cái bá vương như TMY nhưng GCL đều biết họ sẽ làm gì tiếp theo đúng là pó tay