HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
Đúng đấy . Bát Kỳ là về văn (mưu kế) , còn Bát Quái là về võ (sức lực) .

Dĩ nhiên trâu bò như anh Bố thì là 1 quái (đã die) :-) , còn sống là Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, ... Không biết anh Hỏa (triệu Vân) có tính vào 1 quái không đây :D , chắc ko được rồi
 
Tầm bậy rồi,quái này chắc là những người biết sử dụng pháp thuật hay tà thuật như Trương Giác,Vu Cát,Tả Từ.... còn nói cái lũ trâu bò kia là bát quái thì vô lí vì như Quan,Trương trước trận đánh Hổ Lao có ai biết tới đâu mà cũng tính vô;;)
 
Tầm bậy rồi,quái này chắc là những người biết sử dụng pháp thuật hay tà thuật như Trương Giác,Vu Cát,Tả Từ.... còn nói cái lũ trâu bò kia là bát quái thì vô lí vì như Quan,Trương trước trận đánh Hổ Lao có ai biết tới đâu mà cũng tính vô;;)

Đúng ý tui , là những người như Trương Giác đó , mấy bác ko nghe trận đồ bát quái của đám tu sĩ à ( vậy mà GCL cũng đem vào dụng binh :'>)
 
thế còn thầy của bát quái này có thể là ai được nhỉ :D
 
Thầy của bát quái là Trương Tam Phong=))
 
3 thằng quái chết chắc là anh em Trương Giác :D
 
Đúng là bọn đấy rồi chứ còn gì nữa, chuyên dùng tà thuật mê hoặc lòng dân.
 
Không có Trương Giác với yêu thuật nào ở đây đâu. Còn nhớ thuật "điều khiển thiên nhiên" gì đó mà trong bát kỳ chỉ có Quách Gia và GCL học được đấy, bác Mưu đã giải thích theo hướng "khoa học" rồi. Nghĩa là bác không thích yêu tà thuật đâu. bát quái chắc chỉ các tướng đó
Liệt kê bát quái thử :
1) Lữ Bố (đã chết)
2) Hứa Chữ
3) Điển Vi (đã chết)
4) Quan Vũ
5) Trương Phi
6) Triệu Vân
7) Vu Cát
8) Mã Siêu

Chết cha, sao chỉ có 2 thằng chết nhỉ, chắc mình liệt kê lộn.
 
Không có Trương Giác với yêu thuật nào ở đây đâu. Còn nhớ thuật "điều khiển thiên nhiên" gì đó mà trong bát kỳ chỉ có Quách Gia và GCL học được đấy, bác Mưu đã giải thích theo hướng "khoa học" rồi. Nghĩa là bác không thích yêu tà thuật đâu. bát quái chắc chỉ các tướng đó
Liệt kê bát quái thử :
1) Lữ Bố (đã chết)
2) Hứa Chữ
3) Điển Vi (đã chết)
4) Quan Vũ
5) Trương Phi
6) Triệu Vân
7) Vu Cát
8) Mã Siêu

Chết cha, sao chỉ có 2 thằng chết nhỉ, chắc mình liệt kê lộn.

Lộn cái gì , nói tầm bậy ko sai mới lạ .vạy sao ko kể tiếp luôn đi
9)Trương Cáp
10)Hoàng Trung
11)Cam Ninh
....
Đúng là ko biết gì cũng nói.Ở đây nói đến quái ở đây đúng là bọn Trương Giác , dùng những cái bất thường của thiên nhiên hay nắm bắt được cái gì đó mà mua chuộc lòng người , chẳng phải lúc Tư Mã ý đội cái xích tùng tử thì bọn lính chết khiếp à , thời đại lúc bấy giờ hay tinh vào thần thánh lắm trừ những người có đầu óc như bát kì , tư mã ý ,...
 
Vu Cát mà cậu cũng xếp vào võ tướng thì đủ biết rồi=)),mà có ai bảo cậu là Trần Mưu ghét tà thuật à;;)
 
Vu Cát tui biết sơ sơ hình như thủ thành giỏi lắm phải không (tập nào đó HP thấy giới thiệu ông này rồi) ? Cái này hỏi nha, đừng nói tui nói. Cái vụ Trần Mưu ghét tà thuật là do tui nghĩ vậy thôi, mà chẳng ai biết đúng sai à ;)). Thế đi nhá.

Lộn cái gì , nói tầm bậy ko sai mới lạ .vạy sao ko kể tiếp luôn đi
9)Trương Cáp
10)Hoàng Trung
11)Cam Ninh
....
Đúng là ko biết gì cũng nói.Ở đây nói đến quái ở đây đúng là bọn Trương Giác , dùng những cái bất thường của thiên nhiên hay nắm bắt được cái gì đó mà mua chuộc lòng người , chẳng phải lúc Tư Mã ý đội cái xích tùng tử thì bọn lính chết khiếp à , thời đại lúc bấy giờ hay tinh vào thần thánh lắm trừ những người có đầu óc như bát kì , tư mã ý ,...
Đang tính đưa vô luông nhưng thấy dài quá ;))
Bạn nói tui hiểu rồi. Thanks. (Sorry mình mới đọc tới 25, coi mỗi spoil ở trên thì thấy bát quái với bát kỳ cho nên ...)
Mà chỗ này là bàn luận về Tam Quốc hay HP vậy ?
Mình chưa đọc Tam Quốc, chỉ đọc mấy trận của GCL. Thế mình có được phép nói ở đây không ?
 
Vu Cát tui biết sơ sơ hình như thủ thành giỏi lắm phải không (tập nào đó HP thấy giới thiệu ông này rồi)

Chắc là lại nhầm với Vua đi trễ Vu Cấm rồi :D
.
___________Auto Merge________________

.
thế còn thầy của bát quái này có thể là ai được nhỉ :D

Hoàng Thừa Ngạn có phải không hỉ :cool:
Đang tưởng tượng thế này: bác Ngạn là thầy đám Quái, con gái bác là chị Nguyệt Anh nằm trong tám Quái, chị đi chơi gặp anh bảy của đám Kỳ, hai người cảm mến nhau rồi tèn tén ten :hug::p
 
thây chết, ko khéo bát kỳ là ... Hoàng Nguyệt Anh :o^:)^
 
Thất,Bát cưới nhau à:'>,mà chắc chả phải đâu, nhìn Bát lúc che mặt cũng đâu giống con gái
 
Thôi cho em xin, Thất mà cưới Bát thì cái gia đình luôn thất bát à??? thế làm sao khá lên nổi. Thục thất bát mất thôi :-"
 
nếu vậy thì để xem bác Trần vẽ bà Hoàng Nguyệt Anh xấu cỡ nào :D
 
Ko khéo lại 1 Phụng Số phiên bản nữ giới - sắc nước hương trời mỗi tội có mấy đường vằn vện =))
 
Có khi bác Mưu lại vẽ Hoàng Nguyệt Anh như Trương Phi thì sao, có 2 bộ mặt một vằn vện một trơn bóng;;)
 
Cùng lắm thì bác Mưu vẽ Hoàng Nguyệt Anh giống như Thần Mẫu trong Phong Vân, mỗi tội là giống lúc nó đeo mặt nạ ý =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top