HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
hay thế, dịch tiếp đi bác:hug:, xem cái này xog đi xem lại cái tqdn, nản vãi
 
bác lima post tập 29 cài chap mà bát kỳ dùng kế thủy công hạ Từ châu đi , tôi xem mà chỉ thấy nó đào đào cuốc cuốc mà chả hiểu gì :))
 
up chap tiếp theo đi bác ơi, đang hay mà làm chap khác mất cả hứng.
 
Nghe mấy bác bàn luận trên kia giống như TL là gay ấy.
 
Sự chờ đơi đã đến mức ko chấp nhận đc nữa rồi.
 
con Xích Thố đá lòi ruột TP luôn
khiếp ::(
 
Trương Phi nhà ta dính quả đó xây xẩm mặt mày luôn, hết đấm đá nổi. Mà người Ngũ nguyên là Phi hay bố?
 
Trương Phi nhà ta dính quả đó xây xẩm mặt mày luôn, hết đấm đá nổi. Mà người Ngũ nguyên là Phi hay bố?

chỗ đấy Trương Phi hỏi là "Lü Bu, chú em quên người WuYuan giỏi cái gì rồi à", Cái đó là Phi đang nói về Phi, mà theo đọc truyện Phi là người nước Yên (hay tự xưng là Trương Dực Đức nước Yên) nên chả bít tại sao lại là WuYuan (Ngũ nguyên), dịch vậy có chính xác ko nhỉ :D
 
Trương Dực Đức người Trác Quận nước Yên (đồng hương với Mộ Dung Phục ?)
Lã Phụng Tiên người Ngũ Nguyên (thuộc Nội Mông ngày nay, dân tộc du mục sống cả đời trên lưng ngựa)

đoạn đó là Lã Bố tự hỏi mình đấy chứ
chữ ko nằm trong bong bóng :D là suy nghĩ chứ ko phải hội thoại (ko thành tiếng), vả lại câu "tài cưỡi ngựa" ko có cái dấu ngoắc chỉ vào Phi >>> Bố nói câu này
tất cả những suy nghĩ trong chap này đều của họ Lã, à quên có đoạn của tác giả (đoạn về mấy con ngựa)
 
em cũng nghĩ như bác ở trên :D.
Có bác chữ giun ở trên thì anh em có truyện đọc xả láng rồi :hug:
 
Trương Dực Đức người Trác Quận nước Yên (đồng hương với Mộ Dung Phục ?)
Lã Phụng Tiên người Ngũ Nguyên (thuộc Nội Mông ngày nay, dân tộc du mục sống cả đời trên lưng ngựa)

đoạn đó là Lã Bố tự hỏi mình đấy chứ
chữ ko nằm trong bong bóng :D là suy nghĩ chứ ko phải hội thoại (ko thành tiếng), vả lại câu "tài cưỡi ngựa" ko có cái dấu ngoắc chỉ vào Phi >>> Bố nói câu này
tất cả những suy nghĩ trong chap này đều của họ Lã, à quên có đoạn của tác giả (đoạn về mấy con ngựa)

À ra thế, hèn gì thấy sao TP lại là ngườii Ngũ Nguyên được :D, hehe, bác này đúng là ko bít gọi = gì nhỉ, bác ở trên gọi là bác chữ giun :'>
 
Nhiệt liệt ủng hộ bác lima chiến thần spoil tiếp cho anh em :x
 
theo tớ đoán bác ở trển tên là Trương Phi (avatar to tổ bố) ;))
 
bác lima post tập 29 cài chap mà bát kỳ dùng kế thủy công hạ Từ châu đi , tôi xem mà chỉ thấy nó đào đào cuốc cuốc mà chả hiểu gì :))

Trần Mưu đã cho anh bát biểu diễn rồi cơ à :D
 
bát kỳ ở đây là Quách gia , TU , Giả hủ , nếu nói người thứ 8 thì chắc gọi là lão bát :)) giờ này còn biết biết mặt lão thất thì làm gì đến lượt lão bát

đang nghĩ nếu ko phải là con Xích thố đấy thì Lữ bố có đạp được Trương phi 1 phát đau thế ko
 
bát kỳ ở đây là Quách gia , TU , Giả hủ , nếu nói người thứ 8 thì chắc gọi là lão bát :)) giờ này còn biết biết mặt lão thất thì làm gì đến lượt lão bát

đang nghĩ nếu ko phải là con Xích thố đấy thì Lữ bố có đạp được Trương phi 1 phát đau thế ko

Tớ thấy trong truyện này hình như bác Mưu ko chơi vũ khí hạng nặng, Xích Thố, Phương Thiên Hoạch Kích, Thanh Long đao, Bát Xà Mâu gần như là ko có, chỉ là cái tên nổi tiếng thôi, ví dụ như Xích Thố thì chỉ là 1 loại ngựa tốt ở Tây Lương, như cái con khúc sau Bố lấy chở con gái đi mới là thứ dữ, chứ cái con đánh với Phi chắc ko phải đâu, cái con Thố khúc sau mà là con này thì làm gì bị con ngựa của Phi cắn cho 1 cái nhỉ, còn vụ Long đao với Xà mâu hay Kích thì thấy Vũ với Phi và Bố chém gãy như đồ chơi :D
 
Bác làm tiếp mấy chap sau đi cho đỡ nghiền bác gì ơi.
 
Quan Vũ: đao nặng hơn 100 cân, ngựa nhanh hơn 1 tí, mau kẻo thằng đó chạy mất
:o:o
truyện nài chỉ có xà mâu của trương phi là ra dáng thần binh, còn lại chém ít phát là gãy ^:)^
 
Trương Phi : Chúng mày chưa nghe đồn gì sao ? Hoa Diện Nhân Trương Phi, giết người dễ như lấy đồ trong túi. Nổ bét nhè, đánh với Lữ Bố thua liểng xiểng luôn.
 
cây đao của Quan Vũ có 10 thằng khiên mới nổi 8-}
Trương Phi : Chúng mày chưa nghe đồn gì sao ? Hoa Diện Nhân Trương Phi, giết người dễ như lấy đồ trong túi. Nổ bét nhè, đánh với Lữ Bố thua liểng xiểng luôn.
chém gió để nâng cao sĩ khí đây mà =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top