2OLEGEND
Mr & Ms Pac-Man
- 18/9/08
- 118
- 0
bậy nào,anh ý đau bụng do viêm túi mật cấp & mãn + thêm ăn vỉa hè mất vệ sinh nên mới die
Mật ảnh bự lắm đó cha
, lúc bị mổ xác ra mới thấy mật bự thôi, chứ chết là vì đau tim mà :whew:Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
bậy nào,anh ý đau bụng do viêm túi mật cấp & mãn + thêm ăn vỉa hè mất vệ sinh nên mới die
, lúc bị mổ xác ra mới thấy mật bự thôi, chứ chết là vì đau tim mà :whew:hix sách viết rõ là hắn lăn ra đau bụng chứ có viết là đau tim đâuMật ảnh bự lắm đó cha, lúc bị mổ xác ra mới thấy mật bự thôi, chứ chết là vì đau tim mà :whew:
mật thì liên quan gì đến tim zậy 
hix sách viết rõ là hắn lăn ra đau bụng chứ có viết là đau tim đâumật thì liên quan gì đến tim zậy
![]()

hồi hộp chờ cái chết của Zhang Fei xem thế nào,chác chắn bác Trần đã buils nó như thế này thì ko chết như TQDN dc
Thèm đọc quá cơ 
Khương Duy bị đau bụng mà, sau đó tự vẫn chết, lúc chết mổ bụng ra mới thấy mật bự bằng quả trứng gà.



Phi biết mình đã trúng kế, liền quày ngựa toan thoát lui ra khỏi trại Tào, nhưng mặt Ðông đã có Trương Liêu, phía Tây có Hứa Chử, chính Nam có Vu Cấm, chính Bắc có Lý Ðiển, phía Ðông Nam thì có Từ Hoảng, Tây Nam có Nhạc Tiến, Ðông Bắc có Hạ Hầu Ðôn, Tây Bắc thì Hạ Hầu Uyên tám tướng dẫn quân mã đánh ập vào.
Một mình Trương Phi tả xông, hữu đột, đỡ trước, gạt sau...
Nhưng nguy hơn nưa là số quân của Phi lại là quân thủ hạ cũ của Tháo.
Bấy giờ chúng thấy sự thế nguy cấp, đều hạ khí giới đầu hàng hết.
Phi hăng máu, lồng lên như con hổ dữ, đang đâm chém túi bụi thì Từ Hoảng tới đánh cho một trận.
Mặt sau, Nhạc Tiến lại đuổi tới.
Phi mở một đường máu ra thoát vòng vây mà chạy. Ngoảnh mặt lại thấy chỉ còn hơn mươi quân kỵ chạy theo.
Vu Cát xuất hiện vậy là anh Sách sắp đi à::(Vu Cát, Tôn Quyền, Nễ Hành sắp xuất hiện hờ hờ
Nói làm tớ nhớ đến mấy anh FPT:'>Nễ Hành xuất hiện chắc vũng vui lắm, cởi truồng chơi nhạc mà hehe