HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
Bản mới hy vọng làm phần duel xem hay hay chút. Không biết mặt Zhang Fei với Guan Yu thế nào nhỉ? Zhang Fei thì không biết chứ Guan Yu thì chắc chắn nhìn sẽ giống lắm đây, xưa giờ coi nhiều phim rồi thấy diễn viên nào đóng cũng đạt.
Quan Công đây
26.jpg

Nhắc người phải nhớ đến ta : Việt Nam sao không dựng lại mấy vụ đánh lớn thời Trần hay thời Lê nhỉ (đặc biệt là thời Trần vì thời đó dùng chiến thuật nhiều nhất trong các thời, lại có một dàn nhân vật khá là mạnh như Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Trần Nhân Tông, .v.v...) ?
vấn đề chính vẫn là kinh phí, hồi trước VN có làm bộ phim Hoàng Lê Nhất Thống dựa theo bộ Hoàng Lê Nhất Thống Chí của Ngô Gia Văn Phái, nhưng kêu là phim nhưng thực chất lại kiểu như kịch nói, coi rất chán.
 
Quan Vũ này ko đẹp bằng mấy phim khác,con mắt nhìn thấy buồn ngủ quá::(,đó giờ thấy Quan Vũ trong "Quan Công Võ Thánh" là đạt nhất
 
Oách, cái này là phim lẻ hay phim bộ vậy :o.
Nhìn mặt Tào Công bảng này chả lộ vẻ gian hùng gì cả [-x.

Phim bộ, dài tập, đầy đủ cả :D

Ôi thì 9 người 10 ý, làm sao tìm ra nhân vật hợp ý toàn thể khán giả được, đợi phim ra thì bít đạt hay ko đạt mà, TQDN dài như vậy, có người chịu khó làm lại thế là quý lắm rồi. Mấy cái hình ở trên, có 1 số là lúc già, lúc trẻ khác nhau, ví dụ như Triệu Vân có 2 tấm trẻ và già đấy, còn tùy giai đoạn mà hóa trang mà. Các bác cứ đợi phim ra đã, quan trọng là ít ra chúng ta cũng sẽ được xem những đoạn óanh nhau hoành tráng (hy vọng thế)
 
Theo mình dàn diễn viên này là ổn rồi, đòi hỏi nữa cũng chẳng tìm được ai đâu vì giờ bên TQ toàn mấy thằng Choai choai đóng phim cho teen không hà. Còn như mấy tài tử điện ảnh khác thì chỉ thích đóng phim lẻ cát sê cao lại có thể tung bay khả năng diễn xuất, lại được nổi tiếng hơn phim truyền hình.
 
luc-nghi-1.jpg

Giống Lưu Bị trong RTK nhỉ :))
tao-thao-2.jpg

Trác ? @-)
 
Lubu phải để cho Hồ Quân mới đúng :x
HHD là một trong số tướng được CC tin yêu nhất=> lý đương nhiên phải hoành tráng như trong HPLN chúng ta đang đọc nhưng hỡi ôi trong version TQDN cũ thì HHD toàn thua là thua thì hỏi làm sao mà chọn diễn viên hoành tráng cho được =))
 
Cái này đã khởi quay chưa nhĩ :-?
Ko biết bao giờ ra mắt đây :-j.
 
có phải xích bích không vậy? nghe các bác tả HHD vừa lùn vừa xấu vừa ngu là em liên tưởng ngay đến phim này. Chán không tưởng được. Vậy mà vẫn ăn khách đấy :o
 
HHĐ trong TQDN cũng thắng được mấy đâu mà trong phim chẳng toàn thua là thua :-"
 
Xem caí đoạn gì dài dằng dặc toàn anh Bị chém gió với anh Trương,xong anh Trương khóc,xong anh Tháo nhảy ra ôm cả 2 thằng Ai biết tiếng trung spoil cho tớ fát
Cả đoạn này dày đặc chữ, chiếm nguyên 1 chap nên mình chỉ tóm gọn thoát ý được thôi. Mong các bạn thông cảm và đóng góp ý kiến nếu còn sai sót. Cám ơn bạn lima_kratos đã cung cấp thông tin.
Đoạn Liu Bei hỏi Trương Liêu trong thời loạn thế thì con người nên nghe theo lời lẽ thánh hiền hay nghe theo lời trái tim nói? Đi theo đạo Khổng Mạnh, hay để mặc trái tim chỉ bảo. Tất cả há để sinh tồn sao? ..... Ta cũng chi như ngươi, là người trong thời đại này. Liệu sẽ ra sao đây? Đây là thời đại mà anh tài xuất hiện để kiến lập hòa bình. Nhưng ai sẽ là người đi trên con đường này đây? Người đó đâu rồi? Đâu rồi? Cao Cao khoái chí nhảy ra: I'm here, Cao cao here (có ta đây, cao cao đã đã đến rồi => Mịa thằng chó khoái sĩ với lũ binh lính). Đằng xa Zhang Fei trò chuyện với Guan Yu: Đại ca có ý định cứu mạng Trương Liêu và dùng nó để mua lòng tin của Cao Cao. Với khả năng như vậy, đại huynh có thể đánh bại bất cứ ai. Ha HA đại ca... đại ca của chúng ta. Huynh ấy đã đạt đến trình độ không thể lường được.
Lời tựa cuối chapter: Ngươi giả dối, ta giả dối. Ai biết được chúng ta đang nghĩ gì đây.

Hix, lại còn Lu Bu nữa chứ. Trích lời Cao Cao (chap 261) nói: Lòng dũng cảm của ngươi vượt xa bọn người nông cạn có mặt tại đây, vượt trên cả cái danh tiếng mà những con người này cố giữ và coi nó còn quan trọng hơn mạng sống? Tất cả những người anh hùng trên đời này ai có thể chịu đựng được sự trà đạp lên nhân phẩm như ngươi đã từng chịu? Chiến thần Lu Bu. Ngươi thật sự là hiện thân của trí và dũng. Một tượng đài vĩ đại của sự trịu đựng trui rèn. Thật đáng tiếc là chúng ta lại đang đi trên con đường phong kiến. Kẻ thắng tước đoạt tất cả. Đáng tiếc thay. Lu Bu: Ta hiểu ngươi đang nghĩ gì, vậy thì hãy lấy chút chiến tích bé nhẻ của ta để làm rạng rỡ thêm chiến công của ngươi đi.
Lời tựa: Trong tâm trí mọi người đang đứng đây, đều thấp thoáng ngọn kích sáng ngời của Lu Bu. Họ không thể đợi để chứng kiến cái chết của y
 
Vừa xem TQDN, Khủng Minh quả là tài :D, 7 lần tha Mạnh Hoạch, lại thu phục Khương Duy.
Đoạn mắng chết tư đồ Vương Lãng hài thật, lão già ko há mồm nói được câu nào, sặc mà chết :))
Khủng Minh thần tượng :hug:, làm ruộng đỉnh mà phát minh vũ khí, nông cụ đều tài.
HPLN nghe tin Lữ Bố tạch mà buồn quá, chả muốn đọc tiếp. Trọng Đạt đấu Khủng Minh cũng hay nhưng mà tiếc thật.
 
Xin cho hỏi là muốn xem HPLN = English mấy chapters mới thì coi ở trang web nào vậy.Mình có thử tìm rồi nhưng mà ko có chỉ toàn tiếng Tèo (chỉ coi hình chẳng biết nó nói gì cả ).
 
Cả đoạn này dày đặc chữ, chiếm nguyên 1 chap nên mình chỉ tóm gọn thoát ý được thôi. Mong các bạn thông cảm và đóng góp ý kiến nếu còn sai sót. Cám ơn bạn lima_kratos đã cung cấp thông tin.
Đoạn Liu hỏi Trương Liêu trong thời loạn thế thì con người nên nghe theo lời lẽ thánh hiền hay nghe theo lời trái tim nói? Đi theo đạo Khổng Mạnh, hay để mặc trái tim chỉ bảo. Tất cả há để sinh tồn sao? ..... Ta cũng chi như ngươi, là người trong thời đại này. Liệu sẽ ra sao đây? Đây là thời đại mà anh tài xuất hiện để kiến lập hòa bình. Nhưng ai sẽ là người đi trên con đường này đây? Người đó đâu rồi? Đâu rồi? Cao Cao khoái chí nhảy ra: I'm here, Cao cao here (có ta đây, cao cao đã đã đến rồi => Mịa thằng chó khoái sĩ với lũ binh lính). Đằng xa Zhang Fei trò chuyện với Guan Yu: Đại ca có ý định cứu mạng Trương Lưu và dùng nó để mua lòng tin của Cao Cao. Với khả năng như vậy, đại huynh có thể đánh bại bất cứ ai. Ha HA đại ca... đại ca của chúng ta. Huynh ấy đã đạt đến trình độ không thể lường được.
Lời tựa cuối chapter: Ngươi giả dối, ta giả dối. Ai biết được chúng ta đang nghĩ gì đây.

Hix, lại còn Lu Bu nữa chứ. Trích lời Cao Cao (chap 261) nói: Lòng dũng cảm của ngươi vượt xa bọn người nông cạn có mặt tại đây, vượt trên cả cái danh tiếng mà những con người này cố giữ và coi nó còn quan trọng hơn mạng sống? Tất cả những người anh hùng trên đời này ai có thể chịu đựng được sự trà đạp lên nhân phẩm như ngươi đã từng chịu? Chiến thần Lu Bu. Ngươi thật sự là hiện thân của trí và dũng. Một tượng đài vĩ đại của sự trịu đựng trui rèn. Thật đáng tiếc là chúng ta lại đang đi trên con đường phong kiến. Kẻ thắng tước đoạt tất cả. Đáng tiếc thay. Lu Bu: Ta hiểu ngươi đang nghĩ gì, vậy thì hãy lấy chút chiến tích bé nhẻ của ta để làm rạng rỡ thêm chiến công của ngươi đi.
Lời tựa: Trong tâm trí mọi người đang đứng đây, đều thấp thoáng ngọn kích sáng ngời của Lu Bu. Họ không thể đợi để chứng kiến cái chết của y
Vãi , vốn Hán Việt của bạn này ác thế
Dịch từ Anh sang vẫn đậm chất Hán Việt :D
Thank for Spoil ::)
 
Giống Lưu Bị trong RTK nhỉ
Ah, anh em cho mình hỏi nhé trò RTK có chạy được trên giả lập PS2 ko nhỉ ? CHơi bản 6 trò này từ cách đây hơn 10 năm và kết từ hồi đấy đến giờ. Tiếc là lâu rồi không có thời gian tìm lại cảm hứng xưa. Lâu rồi không biết đã có bản RTK mới nào (trên bản 10) phiên bản tiếng Anh trên Pc chưa nhỉ? Nếu có các bạn chỉ mình với. Thanks
 
Có bảng RTK11 E trên PC từ tháng 9 rồi, chơi lời thoại rất tếu, hiện đang đợi bảng PUK, nếu muốn down thì vào box RTK và other chổ khu game Á Châu mà down nhé :devil:.
 
Có bảng RTK11 E trên PC từ tháng 9 rồi, chơi lời thoại rất tếu, hiện đang đợi bảng PUK, nếu muốn down thì vào box RTK và other chổ khu game Á Châu mà down nhé .
Ừ, nó pha mấy câu thoại buồn cười vãi.
Không biết bao giờ TQ mới phát triển tốt khả năng làm phim hoạt hình để có phim HPLN mà coi.
 
Quan Vũ này ko đẹp bằng mấy phim khác,con mắt nhìn thấy buồn ngủ quá::(,đó giờ thấy Quan Vũ trong "Quan Công Võ Thánh" là đạt nhất

Tui đồng ý với bạn , phim Quan Công Võ Thánh thì dàn diễn viên rất đẹp , lại hợp . Thích nhất Lữ Bố và Điêu Thuyền trong đây , nói chung là 1 bộ phim khá đạt về thời tam quốc ( mặc dù có chém gió chút ít ) :hug:

Mà có bạn nào biết web coi online phim này ko (tại hồi đó đi học nên coi bỏ dở quá ), tui lên google tìm mà ko thấy trang nào có hết ( ko 1 dấu tích gì mới ghê ):-/
 
à Mà Có Ai Nghĩ Là Nếu Bộ Hỏa Phụng Này Chuyển Thành Phim Thì Sẽ Hút Hàng Hơn Tam Quốc Diễn Nghĩa Ko Vậy .khả Năng Bộ Này Chuyển Thành Phim Khá Cao ( được Làm Bởi Những Bạn Trẻ Như Chúng Ta ( Hiện Giờ Hâm Mộ Hỏa Phụng ) Nhưng Trong Tương Quá Yêu Thích Nên Sẽ Làm Thui )
 
à Mà Có Ai Nghĩ Là Nếu Bộ Hỏa Phụng Này Chuyển Thành Phim Thì Sẽ Hút Hàng Hơn Tam Quốc Diễn Nghĩa Ko Vậy .khả Năng Bộ Này Chuyển Thành Phim Khá Cao ( được Làm Bởi Những Bạn Trẻ Như Chúng Ta ( Hiện Giờ Hâm Mộ Hỏa Phụng ) Nhưng Trong Tương Quá Yêu Thích Nên Sẽ Làm Thui )

sẽ mời Kiyoshi đóng vai Tiểu Mạnh chăng ?? :D
tớ xung phong đóng vai Tào Tháo :D
 
sẽ mời Kiyoshi đóng vai Tiểu Mạnh chăng ?? :D
tớ xung phong đóng vai Tào Tháo :D

Bác khôn thế , vậy em đành chọn vai Tư Mã ý vậy:D ( Sơn Vô Lăng ko ai lấy thì tiếc quá :x)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top