alotaoday[2]
Mario & Luigi
- 12/4/08
- 768
- 182
không biết Truyện này có nhập về Hải Phòng không nhỉ ::( ?
Muốn đọc quá
Muốn đọc quá

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Bộ HPLN mấy tập đầu vẽ cũng giống Bất Thí Nhân , nhưng về sau hình như có ma nhập hay sao mà TM vẽ đẹp kinh khủng:wink:bộ này XB năm 1996, còn HPLN 2001, cách nhau 5 năm đương nhiên nét vẽ phải khá hơn rồi.
Bingo, đặc biệt là từ lúc Đổng Trác xuất hiện. Vẽ mặt bác Đổng đúng thật quá gai góc, quá khó.Bộ HPLN mấy tập đầu vẽ cũng giống Bất Thí Nhân , nhưng về sau hình như có ma nhập hay sao mà TM vẽ đẹp kinh khủng
, chả khác tí nàoĐọc cái tâm sự của Trần Mỗ (bây giờ mới biết thực sự Trần Mỗ mới đúng là biệt danh của ông ấy chứ không phải Trần Mưu) thấy có nói đây là tác phẩm đầu tay. Nên ông ấy làm tuốt tuồn tuột từ trên xuống dưới.
Năm 1998 là 20 tuổi (như vậy năm nay là 30) . Liệu hơn 40 năm còn lại có hoàn thành bộ HPLN không nhỉ.
Bingo, đặc biệt là từ lúc Đổng Trác xuất hiện. Vẽ mặt bác Đổng đúng thật quá gai góc, quá khó.




.Đọc tập 2 thấy toàn các ông già cố chấp, bác nào pro Khổng Minh đọc xong chắc ức nổ cổMà ở tập 1, đoạn cuối phần Tiểu Thiếp, có cảnh Điều Thuyền nhìn Lữ Bố rồi nói "chúng tôi có thể đi được rồi chứ" là sao nhỉ? Lữ Bố vẫn sống à? Hay chỉ là vọng tưởng của Điêu Thuyền?
Thốc, Tắc, Tốc vốn dĩ có nhiều cách đọc màMình thấy thằng dịch bộ này rất tốt , cho đến khi đọc phần về Mã Thốc ??????
Nghi thằng này cũng chưa đọc tam quốc



được cái dịch rất khá,mà nét vẽ góc cạnh này mình thấy còn hay hơn HPLN mấy tập đầu (càng về sau càng đẹp nên ko tính)