HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
Chú Bố tài nghệ ghê gớm thật nhưng cũng cỡ TP, QV thôi chứ đâu phải không địch thủ đâu mà vô đối
Lữ Bố vô đối, lịch sử và TQDN đều nói thế. Ngoài ra còn có một câu nói truyền miệng nữa mà. Xem lại tập Lu Bu đánh với 6 thằng tướng của Cao Cao, nó chẳng coi ra cái mốc xì gì cả. Hứa Chử nó nâng lên ném xuống như ném đá, Điển Vi nó lấy tay đập mặt xuống như đập ruồi. Mấy thằng còn lại không đánh cũng đã hoảng rồi. (lúc đó không có Hạ Hầu Đôn)
 
Lữ Bố vô đối, lịch sử và TQDN đều nói thế. Ngoài ra còn có một câu nói truyền miệng nữa mà. Xem lại tập Lu Bu đánh với 6 thằng tướng của Cao Cao, nó chẳng coi ra cái mốc xì gì cả. Hứa Chử nó nâng lên ném xuống như ném đá, Điển Vi nó lấy tay đập mặt xuống như đập ruồi. Mấy thằng còn lại không đánh cũng đã hoảng rồi. (lúc đó không có Hạ Hầu Đôn)
Tất nhiên TQDN Lữ Bố là mạnh nhất rồi :> nhưng đây là đang nói truyện HPLN :D 2 bộ truyện có nhiều chi tiết bị đảo ngược hoàn toàn, bây giờ lại lấy ra để so sánh với nhau sao mà tránh khỏi khập khiễng được !

Vậy thì bây giờ nên hiểu Lữ Bố là người thông minh hay là ngu ngốc nhỉ :devil:
 
Chờ tới lúc TP gặp Kỉ Linh mà xem tài nghệ:hug:

KL bị LB đánh dẹo rồi còn gặp TP lúc nào được thế?

lúc Hỏa tổng kết cùng Lăng tháo cũng nghĩ là trong thiên hạ nhất định có người mạnh hơn LB , nhưng LB lại luôn biết nắm lấy cơ hội để vươn lên trên chiến trường
nói chung hiện giờ LB khá là hoàn hảo so với TP QV MS
 
Lu Bu chiến thần vô địch, đạp Hứa Chử Điển Vi như gián, chỉ thua Lưu Bị thôi :))

Trương Phi còi to về sau đánh với Hứa Chử còn hòa, nhưng trên chiến trường khó mà dùng cách tính điểm để phân thắng bại, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng.
Lu Bu đánh ngang TP, QV có thể là do chưa hết sức, hoặc là tinh thần ko hưng phấn, đập thằng to như HC đã tay hơn :hug:
 
Xem trận Lubu vs tam anh là biết trình nó cỡ nào rồi. Nếu còn thằng nào mạnh hơn thì nó đã ko được phong danh hiệu chiến thần :)). Khúc cuối đời là lúc Lubu tỏa sáng nhất suốt truyện, nếu được cao cao tha và đi theo liu bei thì giờ lịch sử đã có lục hổ tướng ;))
 
Xem trận Lubu vs tam anh là biết trình nó cỡ nào rồi. Nếu còn thằng nào mạnh hơn thì nó đã ko được phong danh hiệu chiến thần :)). Khúc cuối đời là lúc Lubu tỏa sáng nhất suốt truyện, nếu được cao cao tha và đi theo liu bei thì giờ lịch sử đã có lục hổ tướng ;))

Trận đó QV và TP cố tình thả để nâng cao danh tiếng của Lưu Bị. Nói thật, dù có đến 2 người nhưng vẫn đánh lui được Lữ Bố, dàn cảnh để Lưu bị ra tay lại còn phải bảo vệ cái mạng của anh Lưu Bị. Xin lỗi nói thẳng chứ trận đó LB bị QV và TP quay như dế đấy.

Còn về việc nếu anh Bố còn sống thì xin lỗi, với cái lý lịch thượng thừa của anh Bố thì chỉ có thằng đại ngu mới dám thu nạp. Tháo cũng nghĩ kĩ rồi mới giết Bố đấy chứ, giữ lại thì chẳng khác gì tự sát còn thả đi thì chẳng khác gì thả hổ về rừng.
 
Trong HPLN lubu mới bị quay như dế thôi. Tui ko nghĩ rằng trận đó nó đã đánh hết sức!
Dù sao thì lubu với liu bei cũng có từng có quan hệ huynh đệ, biết đâu lãng tử hồi đầu thì sao, chuyện đời ai biết trước được :-"
 
Trong HPLN lubu mới bị quay như dế thôi. Tui ko nghĩ rằng trận đó nó đã đánh hết sức!
Dù sao thì lubu với liu bei cũng có từng có quan hệ huynh đệ, biết đâu lãng tử hồi đầu thì sao, chuyện đời ai biết trước được :-"

Cha nuôi nó còn coi như miếng thảm chùi chân, huynh đệ kết nghĩa cùng lắm là như con ruồi vo ve trước mặt nhưng làm biếng đập thôi.

Nếu LB mà là lãng tử hồi đầu thì fan của LB sẽ chẳng còn một ai đâu.:'>
 
Nói chung thì nếu vào trận mà đánh thì còn nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng đến phong độ lắm, điển hình như lúc Lb mắc mưu Giả Hủ ở Trường An, LB bị "khủng hoảng tâm lý" :)) nến suýt nữa bị mấy thằng lính tôm nó thịt, phải nhờ MS ra tay mới thoát...:'>
 
Trong HPLN, anh Từ Hoảng cũng được giới thiệu khủng đánh ngang ngửa Hứa Chử thế mà về sau trận Quan Độ lại bị anh Nhan Lương đánh cho phải bỏ chạy. Đến khi QV ra cho 1 hit là xong:D
 
Trong HPLN, anh Từ Hoảng cũng được giới thiệu khủng đánh ngang ngửa Hứa Chử thế mà về sau trận Quan Độ lại bị anh Nhan Lương đánh cho phải bỏ chạy. Đến khi QV ra cho 1 hit là xong:D

Ầy bác Miu đã vẽ đến đoạn đó đâu, chắc gì trong HPLN Từ Hoảng trận đấy đã thê thảm thế mà lại là kế dụ địch thì sao ;))
 
Chưa biết chừng Hứa Chử theo lệnh Tuân Úc cùng Từ Hoảng diễn phim thì sao ;))
 
Từ Hoảng sau này có quả phi thân đâm kiếm trông y như fim kiếm hiệp í :))
 
Chưa biết chừng Hứa Chử theo lệnh Tuân Úc cùng Từ Hoảng diễn phim thì sao ;))

Hứa Chử nếu tuân lệnh Tuân Úc diễn phim thì lẽ nào Tào Tháo lại không biết;;)
 
Từ Hoảng sau này có quả phi thân đâm kiếm trông y như fim kiếm hiệp í :))

nhớ hồi trước ở trận Bộc dương LB tay ko đấm cho mấy chú tướng Tào bết xê lết trông đó có cả Điển vi
thế mà tập 30 cũng tay ko nhưng có thêm Hạ hầu đôn và Từ hoảng lại bị đánh tý chết nếu ko có con xích thố cứu :))
HHD đúng là tướng mạnh nhất của TT , đâm LB được 1 kiếm thì các chú kia mới chạm được vào LB
chắc lúc đấy mới bị shock vì con gái bị chém chết nếu ko cũng ko chắc đám đấy cũng ko quần LB kinh đến thế được
 
Sĩ khí đấy

"Niềm tin có thể chi phối bản thân
Nỗi sợ có thể hủy diệt tất cả"

Ngay trong tập Bộc Dương ấy cũng có. Tập đấy Lữ Bố chắc mới chiến xong với con gái của Tào Báo nên sức sung, sau này thấy con gái mình chết sĩ khí đại suy ngay :))
 
Sĩ khí đấy

"Niềm tin có thể chi phối bản thân
Nỗi sợ có thể hủy diệt tất cả"

Ngay trong tập Bộc Dương ấy cũng có. Tập đấy Lữ Bố chắc mới chiến xong với con gái của Tào Báo nên sức sung, sau này thấy con gái mình chết sĩ khí đại suy ngay
Thấy con gái chết tức lên sĩ khí càng tăng đấy chứ,chơi tay bo với cả đám tướng Tào còn gì;;)
Mà chiến xong với con gái Tào Báo thì sức phải xuống chứ,sao lại tăng:'>
 
Đó là Tự Sướng Luận chứ không phải Sĩ Khí Luận đâu.
 
trận đấu của LBo với 6 tướng tào ở bộc dương. Tướng tào bại như núi là do ý của Trần lão đại. Trận đó Tào Tháo luyện quân mà. Ngay sau khi luyện quân, không thấy Điển Vi quay Lữ Bố xẩm cả mặt hay sao. Không có Trương Liêu thì đã ẹo rồi.

Nói chung trong HPLN thì Lữ Bố éo ngán thằng nào cả. Và chỉ coi trọng duy nhất TP và QV.

Trong trận nào đấy LBo sa cơ, có nghĩ trong đầu câu: "Trên chiến trường có vạn nhân địch cũng có chiến thần". Câu này ngầm so sánh vạn nhân địch trên cơ chiến thần 1 tẹo. Mà sau này danh xưng vạn nhân địch thuộc về Quan Vũ.
 
Nói chung trong HPLN thì Lữ Bố éo ngán thằng nào cả. Và chỉ coi trọng duy nhất TP và QV.
Chuẩn, chỉnh ư ? không cần. ^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top