HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
mỗ chỉ biết cười 2 tiếng hắc hắc

Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng tuổi đời 6x sử được cây cung 2 tạ anh tính sao ?

ai đời đi so sánh tếu ghê
Hoàng trung cũng là ngũ hổ tướng,đáng kể lắm.2 tay giơ 1 cây cung nặng 2 tạ vào tuổi 60 cũng khủng,nhưng ở tuổi ấy 1 tay cầm cây đại đao 82 cân vung chém quân thù thì còn khủng hơn.
So sánh kiểu đó thì đúng là hơi buồn cười,nhưng do 2 thằng này chỉ vs đúng 1 lần để bác thấy được uy dũng của QV thôi.Tác giả cũng nhấn mạnh điều đó mà.Mà ở trận vs đó thì đúng là TP không bằng QV rồi.
Thêm nữa QV là người đứng đầu ngũ hổ tướng và được xưng tụng là Võ Thánh chã lẽ lại là hưu danh vô thực.
à mà hỏi nhỏ, nghe nói có lần Vũ tự xin làm chiếu dưới cho Phi ko biết thực hư thế nào ?

có điều cứ lật vạt áo lính Tào lên xem có ghi chữ gì
Bậy quá.Cả đời QV cao ngạo,ngoại trừ nể phục Lưu Bị và GCL thì QV không chịu chiếu dưới 1 ai hết huống hồ là nghĩa đệ
Nên đặt lại câu hỏi Quan Vũ có bằng Trương Phi ko mới đúng đó
Chính một Quan Vũ cao ngạo đã tự nhận bản thân ko = tam đệ của mình.Có lẽ ai cũng biết chuyện Quan Vũ chém đầu Nhan Lương, Văn Xú, Tào Tháo khen rằng quả là thần nhân thì Quan Vũ đã nói " Tôi đây đã thấm vào đâu. Em tôi là Trương Dực Ðức, nơi chốn trăm muôn binh sĩ, lấy đầu thượng tướng như thò tay vào túi lấy đồ", đã khiến Tào Tháo thất kinh hoảng sợ, dặn binh sĩ viết vào trong tay áo, sau này có gặp TP thì cứ thế mà tránh
Đó là QV nõi theo kiểu một là khiêm tốn,hai là dọa TT,chứ đọc TQC và TQDN thì thấy tác giả và các nhân vật đánh giá Vũ cao hơn Phi
 
So sánh kiểu đó thì đúng là hơi buồn cười,nhưng do 2 thằng này chỉ vs đúng 1 lần để bác thấy được uy dũng của QV thôi.Tác giả cũng nhấn mạnh điều đó mà.Mà ở trận vs đó thì đúng là TP không bằng QV rồi.

Trận vs nào ??? Bạn nói rõ ra hơn được ko ?! TP ko = QV, hai đứa vs trận nào :o
QV đánh ngang Hòang trung, ngang phân Bàng Đức. Thế dựa vào đâu nói hơn TP.

Đó là QV nõi theo kiểu một là khiêm tốn,hai là dọa TT,chứ đọc TQC và TQDN thì thấy tác giả và các nhân vật đánh giá Vũ cao hơn Phi

Nhân vật nào đánh giá cao QV hơn TP. GCL thì tòan nịnh thối QV để khích tướng các anh hào khác thôi. :-"
 
Hoàng trung cũng là ngũ hổ tướng,đáng kể lắm.2 tay giơ 1 cây cung nặng 2 tạ vào tuổi 60 cũng khủng,nhưng ở tuổi ấy 1 tay cầm cây đại đao 82 cân vung chém quân thù thì còn khủng hơn.
So sánh kiểu đó thì đúng là hơi buồn cười,nhưng do 2 thằng này chỉ vs đúng 1 lần để bác thấy được uy dũng của QV thôi.Tác giả cũng nhấn mạnh điều đó mà.Mà ở trận vs đó thì đúng là TP không bằng QV rồi.
Thêm nữa QV là người đứng đầu ngũ hổ tướng và được xưng tụng là Võ Thánh chã lẽ lại là hưu danh vô thực.

Bậy quá.Cả đời QV cao ngạo,ngoại trừ nể phục Lưu Bị và GCL thì QV không chịu chiếu dưới 1 ai hết huống hồ là nghĩa đệ

Đó là QV nõi theo kiểu một là khiêm tốn,hai là dọa TT,chứ đọc TQC và TQDN thì thấy tác giả và các nhân vật đánh giá Vũ cao hơn Phi

:o:o

một tiếng thở dài

tính duel nhưng ... ko phải topic nên thôi :D

PS: cậu kiếm TQC ở đâu hay vậy, mỗ kiếm từ lâu lăm rồi, share được không vầy ? khổ thằng bé từ ngày biết đọc chỉ được gặm nhấm TQDN mà lòng ôm mối hận ngàn thu :devil::devil:
 
Trận vs nào
Trận này ngắn thôi ở đoạn QV đưa các chị dâu rời khỏi TT rồi gặp TP đó,TP thì muốn chiến,QV lại không nhưng TP cũng chã làm gì được QV.Muốn lấy 1 trận đánh cụ thể để chứng minh QV hơn TP là rất khó vì mỗi trận đánh phải hơn vài trăm hiệp mới phân thắng bại được.LB chiến trăm hiệp cũng chưa hạ đươc TP cơ mà,do vậy chỉ xét theo các đánh giá của nhân vật trong truyện có ý nghêng về ai thôi.
QV đánh ngang Hòang trung, ngang phân Bàng Đức
Với HT thì mới được mấy chục hiệp,với BD thì lúc đó QV đã có tuổi và bị trúng tên độc rồi rồi.Mà 2 thằng đó có phãi dễ ăn đâu,cũng gần bằng MS cả đấy.Nhớ hồi đầu Vũ chỉ toàn dùng 1 chiêu là Knock out đối thủ thôi.
Cả TQC và TQDN là mình đọc sách.Trên mạng chỉ thấy TQDN thôi
 
Trận này ngắn thôi ở đoạn QV đưa các chị dâu rời khỏi TT rồi gặp TP đó,TP thì muốn chiến,QV lại không nhưng TP cũng chã làm gì được QV.Muốn lấy 1 trận đánh cụ thể để chứng minh QV hơn TP là rất khó vì mỗi trận đánh phải hơn vài trăm hiệp mới phân thắng bại được.LB chiến trăm hiệp cũng chưa hạ đươc TP cơ mà,do vậy chỉ xét theo các đánh giá của nhân vật trong truyện có ý nghêng về ai thôi.

TP chẳng làm gì QV vì hai người có đánh với nhau được mấy chiêu đâu ( chiêu chứ ko phải hiệp nhé) :))
Tui nhớ trong truyện ai cũng đánh giá cao QV thậm chí e sợ QV nhưng chẳng có nhân vật nào thật sự đánh giá QV cao hơn TP cả.

QV đánh ngang Hòang trung, ngang phân Bàng Đức
Với HT thì mới được mấy chục hiệp,với BD thì lúc đó QV đã có tuổi và bị trúng tên độc rồi rồi.Mà 2 thằng đó có phãi dễ ăn đâu,cũng gần bằng MS cả đấy.Nhớ hồi đầu Vũ chỉ toàn dùng 1 chiêu là Knock out đối thủ thôi.
Cả TQC và TQDN là mình đọc sách.Trên mạng chỉ thấy TQDN thôi

Nói đến việc QV chỉ ngang phân Hoàng Trung, Bàng Đức để ae thấy chả có cơ sở gì mà cho rằng TP thua sức QV cả. ;))
Vì đây là diễn đàn game nên nói 1 chút về game.Chơi các game có liên quan đến tam quốc, chỉ số TP đều nhỉnh hơn QV 1 chút. ^^
 
anh em tranh luận xôm thế nhỉ, nhờ Silictoong chỉ ra hộ Qvũ mạnh hơn Trương Phi ở chỗ nào. Không ngờ bác ấy lại mang chuyện 9 thước cao hơn 8 thước, đao nặng hơn mâu (mà lúc đầu rèn binh khí thì đao quan vũ nặng 82 cân, còn mâu của trương phi dài 1 trượng rưỡi đấy ;))) lại còn trận Phi vs Vũ ở cổ thành nữa chứ. buồn
 
So sánh khập khiễng quá. Thế này đi anh em ta nên phân tích so sánh rút gọn cho bạn silitong dễ hiểu hơn 1 chút về tài Vũ so với các tướng khác nhé, Hán Thăng lão tướng quân lúc đấy đã có tuổi Vũ thì trẻ khỏe trai tráng, ngựa cưỡi là Xích Thố mà lại phải dùng trò đà đao để hòng hạ Trung, thế là làm sao? Đánh với Bàng Đức ko nỗi là do cậy tài xem thường địch thủ. Ko vì Vu Cấm ngu dốt ỷ ta đây con nhà gia giáo chỉ thích nằm vũng chứ ko nằm vùng thì đầu Vũ Đức lấy cái 1 rồi.
Bậy quá.Cả đời QV cao ngạo,ngoại trừ nể phục Lưu Bị và GCL thì QV không chịu chiếu dưới 1 ai hết huống hồ là nghĩa đệ
Xem lại đoạn Vũ nói chuyện với Tào Công lúc ăn nhờ ở đậu đi
Mà nói Vũ khiêm tốn củng đúng, lúc đánh thành của Trung chỉ xin có 500 quân bản bộ chứ ko dám xin nhiều sợ hao quân, xui cái là Văn Tràng tướng quân ra tay móc lốp bắt thái thú đoạt thành chứ ko thì đầu Vũ lúc đấy uy phong lẫm lẫm lắm :)).
Về Vũ thì còn nhiều điều để nói lắm như nghi án lòng thòng với 2 chị, chém trộm 2 tướng Hà Bắc, đang đợi xem đá banh vào tán phét vài dòng, có ai thích duel thì pót nhá :))
 
Nếu mà tính toán so đo một chút thì trong TQDN Quan Vũ đánh với Kỷ Linh (đại tướng của Viên Thuật) 50 hiệp bất phân thắng bại, Trương Phi sau 30 hiệp đâm chết Kỷ Linh. Vũ đánh ngang tay với Bđức (tướng dưới trướng Mã Siêu), còn Phi đánh trên cơ Mã Siêu :D.

Nói chung so về sức mạnh thì khó vì hai người chưa so lo bao giờ nhưng về cầm quân thì TP càng về sau càng giỏi, ngày càng hoàn thiện. Còn Qvũ thì ngày càng kiêu ngạo rồi ... Nói thẳng một câu cho nhanh. Cầm quân đánh trận Phi >>>> Vũ một chút :D
 
TQDN bản full này down trên mạng thấy khá nhất đấy, ko như bên vnthuquan đâu. Mọi người đọc thử xem :p
 

Attachments

Mấy ông có tranh cãi đến tết cũng chẳng biết thằng nào hơn, còn Quan Vũ vs Trương Phi tôi nghĩ là hòa :hug: Trong TQDN hễ các hổ tướng mà vs lẫn nhau thì rất khó có chiến thắng đa số là bất phân thắng bại cả :D

Nếu mà tính toán so đo một chút thì trong TQDN Quan Vũ đánh với Kỷ Linh (đại tướng của Viên Thuật) 50 hiệp bất phân thắng bại :D
Ông nhớ nhầm rồi Vũ với Kỷ Linh đánh nhau có 30 hiệp thôi sau đó chú Linh rút lui cho thằng phó tướng ra cản địa bị Vũ chém chết. Cuối cùng Linh thua chạy mất tăm chứ có gì ghê gớm đâu!

Cứ so sánh các tướng mới đánh vài chục hiệp thì sao thấy hết thực lực được, ví dụ như Triệu Vân đánh hòa với Văn Sú, Quan Vũ thì hạ Văn Sú một cách đơn giản, chẳng lẽ bảo Vân không có cơ hội nào khi đối đầu với Quan Vũ sao :-/

Còn trận với Bàng Đức thì Vũ vừa bị thương do trúng tên độc và tuổi tác đã cao thì có hòa cũng chẳng lạ !

Ko vì Vu Cấm ngu dốt ỷ ta đây con nhà gia giáo chỉ thích nằm vũng chứ ko nằm vùng thì đầu Vũ Đức lấy cái 1 rồi.

Nếu nói như thế, chẳng khác nào nói Trương Cáp bị Trương Phi lừa là do hắn ngu quá, chứ Trương Phi mà tài năng cái cóc khô gì :devil: Nói kiểu đấy thì thằng nào trong TQDN mà không chửi được :>
 
QV được đánh giá cao hơn TP là đúng rồi, còn thực lực thì khó nói. So sánh kiểu bắc cầu chả giải thích được gì. Bàng Đức là gã dũng phu vô danh tiểu tốt thuộc hạ của MS vẫn làm khó QV, lúc ấy đã quá tuổi về hưu nhưng như Triệu Vân 70 vẫn ra trận.
TP được Trần Miu lăng xê nên dù làm em nhưng mưu trí và dũng đều hơn QV.
Còn trong sách sử, dân gian thì Vũ bao giờ cũng được xếp trên. Từ khi ko còn Lữ Bố, Vũ gần như thiên hạ vô địch. Trương Phi ít ra giao chiến với tướng địch nên về uy danh ko bằng.
Như đánh giá của t thì QV mạnh hơn TP 1 bậc :D.
 
Giờ có nói thì cũng chả biết ai hơn ai,cãi nữa cũng thế,thôi thì cho Triệu Vân mạnh nhất rồi tới 2 ông này nhé:'>
Tớ đùa thôi,ko có nhảy vào rape hội đồng nhé:'>
 
Đã bao là so đo một chút chứ ai nói bắc cầu làm gì. Về sức thì éo biết chú nào hơn vì không đủ tư liệu. Bác nói sau khi Bố chết Vũ gần như thiên hạ vô địch thì tôi cũng nói Phi thiên hạ vô địch mà chả ai bắt bẻ được. Chả có cơ sở nào cả.
Trong dân gian Vũ xếp trên là vì là anh, với lại Vũ được tiếng là người trung nghĩa. Còn bác bảo sau này Phi ít giao chiến với tướng địch thì em cũng thua bác luôn.
Ý em nói ở trên là so lo thì không biết ai hơn ai. Nhưng cầm quân đánh trận Vũ không bằng Phi, càng về sau điều này càng thể hiện rõ (chắc tại càng về sau Vũ càng kiêu ngạo :D) ---> Đánh giá Phi cao hơn Vũ.
 
Không đọc "Hán Sở tranh hùng", nên không biết Hạng Vũ như thế nào, chắc là cũng vô đối lắm, còn trong TQC thì LB là số 1 rùi, mấy thằng nổi danh còn lại cũng ngang ngang nhau thui. Quan Vũ không hẳn chỉ về dũng, mà còn nghĩa khí của ông nữa. Không phải tự nhiên mà Vũ được phong là Võ thánh đâu. Ở VN thích thằng TV thui, chứ trên thế giới, fan của QV đáng kể nhất. mỗi tội cha này cuối đời cao ngạo quá nên nhận kết cục bi đát ::(, kể cũng tiếc. còn Phi, đồng ý là nó lỗ mãng, trâu bò, lại đâm ra nhiều người thích, nhưng chết thì như dở hơi, chẳng giống anh hùng chút nào cả =))

Coi phim HK, thấy chỗ nào cũng thờ tượng "quan nhị ca" nhưng không phải vì cái danh võ thánh hay vì sức lực trâu bò mà là vì việc khác cơ.
 
Nhưng cầm quân đánh trận Vũ không bằng Phi, càng về sau điều này càng thể hiện rõ (chắc tại càng về sau Vũ càng kiêu ngạo ) ---> Đánh giá Phi cao hơn Vũ.
Trận Phàn Thành Vũ cầm quân phải nói là đáng nể đấy nhé,chưa chắc là kô = Phi đâu,nhưng đúng là Vũ kiêu thật,cẩn thận hơn thì đã ko chết thảm thế:-s
 
công nhận xem đoạn LB ko còn sức để cưỡi ngựa , Cao thuận phải ôm lấy mới ko khỏi ngã cảm động phết :D

Đoạn Lữ Bố nhìn con gái chết xúc động hơn nhiều -> TM quả là có tài làm người ta rơi lệ và khiến người ta căm ghét (Tiểu Mạnh vậy mà cho chết ko toàn thây , con gái Lữ Bố nhìn đáng yêu vậy mà .......)
TM dùng sự tàn nhẫn để viết HPLN tạo cho người ta cảm xúc rất lớn , vừa oán hận vừa lôi cuốn
 
Sắp kết thúc topic rùi , nên chuyển sang topic mới thôi , post vài tấm hình về Lữ Bố - Điêu Thuyền để kết thúc vậy












 
Chưa thấy ai lập topic mới cả.Post ở đây tiếp vậy.
Co nhiều bạn nói mình so sánh khập khiểng.Thì mình cũng thừa nhận là khập khiểng,nhưng dù khập khiểng cũng phải nói ra vì tự nhiên có bác phán câu Vũ cũng tạm thôi,không có uy---->Phải chỉ ra được sự uy dũng của Vũ có kém cạnh j trương Phi đâu mà bảo là không có uy.Nhớ hồi Lưu Bị sang Đông Ngô(Không nhớ là lần nào nữa,sang ở rể hay lập kế trận Xích Bích thì phải)đoạn Chu Du hay Tôn Quyền định giết LB thì thấy QV ở bên,không dám ra tay.Lại có lần Trương Chiêu mời QV sang để đòi kinh châu,dù QV chỉ sang cùng với Mi Phương,người cầm đao cho Vũ thế mà nhìn thấy Vũ TC cũng chẳng dám làm gì.

Nói Vũ không thắng được Hoàng Trung là lúc đó mới mấy chục hiệp,hơn nữa ngũ hổ tướng mà dễ thắng vậy sao.Mà có ai chứng minh được là Solo 100 hiệp,Phi hạ được HT và BD không?
Nhớ sau này chả phải TP solo cũng chỉ ngang Trương Cap đó sao,chả lẽ TP lúc đó lại là vô địch thiên hạ.
TP về taì cầm quân thì cũng chỉ ngang QV thôi.TP có nhiều sáng kiến nhưng lại hay nôn nóng,trong khi đó QV lại chắc chắn,bình tĩnh nhưng về già lại hơi kiêu ngạo(lúc này ma có ai dám bảo ổng dưới cơ TP,chắc ổng cho người đó banh xác luôn:D).
 
Đoạn Lữ Bố nhìn con gái chết xúc động hơn nhiều -> TM quả là có tài làm người ta rơi lệ và khiến người ta căm ghét (Tiểu Mạnh vậy mà cho chết ko toàn thây , con gái Lữ Bố nhìn đáng yêu vậy mà .......)
TM dùng sự tàn nhẫn để viết HPLN tạo cho người ta cảm xúc rất lớn , vừa oán hận vừa lôi cuốn

đoạn con gái LB chết tôi ko có cảm xúc mấy vì lúc đó tiết tấu diễn ra quá nhanh , LB bị shock mất 1 lúc ( làm con xích thố phải giơ mình ra chịu mấy xiên ko thì LB đã bị bọn lính quèn thịt mất rồi ) ngay sau đó là LB bị cuốn vào cuộc chiến luôn rồi , nên ko thể hiện được cảm xúc + con gái LB xuất hiện được có 1 đoạn chưa có tý cảm nhận nào thi cũng chỉ coi như nhân vật phụ chết đi thôi...
cả cái tập 30 đấy TM vẽ LB đánh nhau mang đôi mắt hình viên đạn xem rất ngầu
.
___________Auto Merge________________

.
trong HPLN thì QV mạnh hơn LB 1 chút nhưng danh tiếng hiện giờ thì ko thể nào bằng được
còn lần sau thích thì lập 2 topic cho ai thích đọ hàng nhau về TQDN thì sang đấy bàn =))
 
trong HPLN thì QV mạnh hơn LB 1 chút nhưng danh tiếng hiện giờ thì ko thể nào bằng được
Cái này ở đâu ra vậy pa?Lấy dẫn chứng chút đi?
còn lần sau thích thì lập 2 topic cho ai thích đọ hàng nhau về TQDN thì sang đấy bàn
HPLN,TQC và TQDN liên quan đến nhau.Bàn về HPLN thì không thể không bàn tới TQC và TQDN được.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top