Hỏa Phụng Liêu Nguyên

  • Thread starter Thread starter _Riku_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Không phải Bố băng đâu mà là cái tên thấy thuốc Tào sai qua đầu độc Bố. Thằng này thì biết giới tính thật của Tiểu Mạnh còn Bố thì vẫn còn mù tịt.
Đúng là nhìn vòng 1 lép thật. ^^
 
Thằng băng cho Tiểu Mạnh là Hoa Đà,not Lữ Bố.Vòng 1 bé Mạnh bé thế biết đâu là do nó bó ngực,thời xưa nữ giả nam đều lấy băng ra quấn ngực cho vòng 1 nó bé lại :))
 
Liêu nguyên hỏa kêu Tiểu mạnh là "bà xã "(không biết tiếng Trung quốc nó kêu bằng gì nhỉ ?),lại còn "goodbye kiss" nữa chứ nếu TM là PD thì A Hỏa là gì nhỉ ?:'> :'>
 
bé thì cũng phải "nhô" lên một chút chứ làm gì mà thẳng băng vậy?
 
LNH có bao giờ băng bó .. vòng 1 cho TM đâu mà ....
Với lại dạo này có phong trào Bá Vương biệt Cơ , Broke Back Mountain gì đó =(( ( chưa coi cả 2 fin ) ... nên .. à ... thì ... là ... mà ... làm sao biết được Chan Mou có coi fin Brokeback hay chưa ?
 
Bậy nào! LNH là Hán tử sao mà có vụ đó được!
Tiểu Mạnh sẽ được Hoa Đà giải phẩu giới tính chăng!
Tập này coi TMY dạy vợ vui phết!
 
girl'srules nói:
Lưu Bị sau này bị tỉnh ngu sau khi Lữ Bỗ và Trương Phi đánh nhau trong khi Lưu Bị đi vắng và mấy bà vợ của ông bị bắt. Suy ra trận này Trương Phi cố ý bị thua.
Các bác ở đây có ai đọc RAW không. Không có ai bàn với tui hết vậy.

Bản RAW toàn tiếng Trung, dọc ko hiểu :D

Nhưng mà nếu nói về cái ngu thì trong tam quốc Lưu Bị quả thật ngu nhất, có trong tay Phụng Sồ và Ngoạ Long, lại tập hợp toàn tướng giỏi, thế mà ko thể tranh thiên hạ được.

Theo tác giả thì Tiểu Mạnh là con gái, nhưng ko cam chịu số kiếp nữ nhi, nên lúc nào cũng muốn làm con trai.
 
Lưu Bị kém cỏi đã đành,nhưng bao nhiu người tài dưới trướng mà ko làm được gì nhiều!
Ai bảo ông TM ko cam chịu kiếp nữ nhi! Tại nó thiếu.....
 
Thiếu gì chời ??? Đọc HPLN tập 19 chưa ?

Có một câu rất hay diễn tả tâm trạng TM: "Loại người như mình làm gì có ngày mai ?"

Một thân nữ nhi giữa chiến trường loạn tiễn, thì làm gì cầu mong được một ngày mai hạnh phúc. Bởi vậy, TM đã trốn tránh sự thật, luôn tự cho mình là con trai, để trốn cái tương lai đen tối đó.

Nhưng giữa lúc nguy cấp, LNH đã gọi TM là "bà xã". Nó làm thức giấc con tim của người thiếu nữ, biết rằng mình vẫn yêu và vẫn được yêu, cái hy vọng về tương lai tươi sáng lại trỗi dậy, khiến cho TM trở về với đúng bản chất thật của mình.

Nếu TM chết đi, thì cuộc đời của cô chỉ là một bi kịch, nói đúng hơn là cuộc chạy trốn số phận, để rồi khi chấp nhận số phận thì như ngọn đèn trước gió, bùng lên mạnh mẽ để rồi vụt tắt.

Cái hay của tác giả là TM ko chết mà lại rơi vào tay LB, một người mà theo tác giả là rất mưu mô xảo quyệt, hứa hẹn nhiều cuộc đấu trí đấu lực trong tương lai giữa LNH và LB.
 
Có một câu rất hay diễn tả tâm trạng TM: "Loại người như mình làm gì có ngày mai ?"
câu này hình như là nói về thân phận sát thủ của nó so với con Tôn Thục mà :|

LNH chán đời rồi , mấy tập sau chắc Lưu Bị thu nạp nó , chứ nó cũng chưa tìm Lưu Bị , ai coi bản Raw rồi xin phát biểu cốt truyện cho mọi người nghe với :D
 
link RAW của HPLN vẫn còn ở trang 49 topic này mà, và rải rác ở vài nơi khác trong GVN.

tập 18 này thấy Tôn Sách cũng mạnh khủng , 1 mình đánh bại Liêu Lan + tùy tướng và còn tuyên bố thời của Lữ Bố đã hết ^.^ .

btw, sao cha _RiKu_ (lập topic này) lại lên bảng Phong Thần rùi, GameOver sớm quá để lại sự nghiệp spam cho lớp trẻ à...
 
Chưa kể Chu Du cũng ăn nói hùng hồn luôn....
"Sự bắt đầu của từng người đều nằm trong sự tính toán kĩ lưỡng"
Ai giải thích dùm câu
"Sự nổi lên của Kỷ Linh là do tài của "mưu sĩ"
Sự nổi lên của Bát Kỳ là bởi "lục diệp""
Lục diệp là cái gì vậy ?
@ Quoc: Riku đàn đúm bên box GL-KB nên chết 1 đàn...toàn anh tài spam... Cả ganza, heeyun nữa....:(
 
"Sự nổi lên của Kỷ Linh là do tài của "mưu sĩ"

câu này theo ACX hiểu được thì ý nói bất kể tướng nào dưới tài năng của 1 quân sư tài giỏi hậu thuẫn thì tướng đó ắt sẽ thành danh ...
còn về lục diệp thì nghe quen lắm nhưng ko sao nhớ nổi, chỉ nhớ mang máng rang mang lục diệp ra là so sánh với cái gì đó :p
 
Đọc xong tập này, vẫn chưa xác định được giới tính của Tiểu Mạnh. Vị tiên sinh nào vừa rồi dám khẳng định Tiểu Mạnh là con gái thế nhỉ?
 
Thằng lữ bố đã thấy hết,liệu khi biết tm ko phải là girl thì nó có chơi cho một nhát ko nhỉ=)).
 
đọc đoạn đối thoại giữa pé họ Tôn với TM thì TM 80% là con trai rồi ;))
 
Nhưng mà LNH lại gọi TM là "Bà xã". Hông lẽ LNH là gay ư? =))
 
Hay là nhà xuất bản dịch bậy 8-}
Hay có thể LNH biết TM là gay nhưng yêu LNH, nên hắn nói thế để cốt "cô nàng" cố sức sống (đáng tiếc, phản tác dụng :devil: )
 
con bé họ Tôn đấy có phải là Tôn Thượng Hương ko vậy,thấy thằng Tôn Sách kêu là muội muội mà.
Cái thằng TS giả trông khủng hơn thằng thật nhỉ :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top