Hỏa Phụng Liêu Nguyên

  • Thread starter Thread starter _Riku_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Cái thằng TS giả trông khủng hơn thằng thật nhỉ :)

uhmmm, nét vẻ của HPLN ko giống miêu tả trong TQDN cho lắm, ví dụ Lưu Bị tai to + 2 tay dài tới đầu gối, Mã Siêu mặt đẹp như ngọc... nhưng trong này thì hoàn toàn khác =))
 
Tôn Sách giả thì trông đẹp trai hơn hàng thật. Còn thằng thật thì trông cứ như học sinh cấp 3 í. :D
 
Tuổi của thằng Tôn Sách thật cũng khoảng cuối cấp 3 chứ mấy :-"
 
Thế à?
Chắc là Lữ Bố cũng sắp chết rồi đây. Đây có lẽ là lần đầu tiên Chan Mou giết một nhân vật chủ chốt (ko tính Đổng Trác nhá).
 
Trong thời này Trác và Bố chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi!
So với Tháo,Bị chưa là gì!
 
chính vì là thằng nhỏ nên nó đc cất nhắc =)) tại thằng lớn thì đc nhắc đến trong TQDN nhiều quá :)) HPLN này chủ yếu là ngoại truyện mà !
 
Ờ nhưng Bố cũng ráng lết tới tập 22 rồi mà vẫn chưa sao. Cho nên cũng có thể coi là nhân vật chủ chốt.
Thằng thứ 8 trong Bát Kỳ tới giờ vẫn chưa thấy lộ mặt và vẫn chưa nghe ai nhắc đến.
Bàng Thống lộ mặt rồi thì KM cũng sẽ sớm bỏ khăn che thôi. Mong quá!
 
Hehe,nói vậy chứ còn hơi lâu đó, ổng chắc ém hơi lâu!
Bố thì phải chết cho đúng truyện!
Bên tàu ra tập 23 chưa nhẩy!lâu wá,2 tháng rồi mà!
 
Tất nhiên là phải cho giống với TQDN roài. Chỉ khác cách thức và kế hoạch thôi. Bộ này dự tính chắc cũng cỡ 80 v+
Tui nôn nóng tới lúc TMY và KM đánh nhau quá trời! Từ đầu tới giờ hai tên này cứ hợp tác hoài à, chưa thấy đánh nhau gì hết.
 
-Hum rồi thi xong mệt phờ về nhà ngủ . Đến 3 giờ chiều mới nhớ vùng dậy chạy khắp thành phố ko còn cuốn nào , ai kể nội dung tui nghe với ::( , ai ở Cần Thơ nhượng lại cho tui luôn càng tốt ( mua nguyên giá :hug: )
 
ở VN ra đến tập bao nhiêu rồi vậy =.= sao đọc đến tập 18 mà bọn hàng thuê truyện kêu hết :((.
Tác giả có lẽ thích thằng Lữ Bố nên hơi ưu ái chứ trong TQDN nó ngu như con bò mà.
 
trời trong truyện này đâu có ai ngu đây chỉ có người thông minh và người thông minh hơn mà thôi các sự kiện của lữ bố vẫn xảy ra đúng theo cốt truyện novel chỉ là được suy nghĩ theo một chiều hướng khác
 
Ầy,đầy thằng đó chứ,nhưng ko kể tên ra vì nguyên tắc của tên này chắc là ko có tài thì đã ko được lịch sử ghi lại!
 
thằng quân sư của Viên Thuật đến lúc chết mà tôi vẫn chưa biết tên, trong truyện này tác giả khai thác những khía cạnh mới của Tam Quốc, noia chung là đọc ko thấy nhàm chán
 
có lẽ Tiểu Mạnh là con gái... con trai sao mà Liêu Nguyên Hỏa hôn ghê vậy, LNH chắc ko phải pê đê đâu ,hehee,nhìn là biết.
 
Theo mấy ý kiến bình luận cuối truyện thì tui thấy Tiểu Mạnh lúc trai, lúc gai, chắc là giống người mới
 
Thắc mắc làm gì cho mệt, thích nó thế nào thì nó là thế ấy =))
À, cái ý "Dũng tướng cầm quân xưa nay bị chê là vô mưu chưa chắc đã vậy" cũng có thể không đúng :-? ?
 
thì đấy ! thằng Viên Phương đc đánh giá là dở hới nhất trong bát kì , mà tập vừa rồi bảo là nó cố ý bại , tức là ko thèm làm Ngọa Long trong cái lần ấy , thế ra nó cũng siêu lắm lắm =))
 
Dragon of South nói:
À, cái ý "Dũng tướng cầm quân xưa nay bị chê là vô mưu chưa chắc đã vậy" cũng có thể không đúng :-? ?
-Nhưng mà có 1 ý là "chủ nào mà lại giao quân trăm vạn cho tướng vô mưu" , rõ ràng wá ư hợp lý như con chí :D .
-----------
Ai kể tui nghe nội dung tập mới ra đi , mua hụt rồi T___T
 
Nhưng mà có 1 ý là "chủ nào mà lại giao quân trăm vạn cho tướng vô mưu" , rõ ràng wá ư hợp lý như con chí
có chứ, khi thằng chủ đó ngu :)) , hoặc không có thằng nào khã dĩ hơn :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top