Hoài niệm về TS .....

> Thần Long <

Nhào vô kiếm cơm
Cuối năm chắc mỗi gamer chúng ta đều có những điều để nhớ lại TS lúc trước kia đúng ko nè . Topic này sẽ dành cho các bạn bày tỏ những hoài niệm ấy về TS 1 thời xa xưa .

Vui lòng đừng spam , viết đủ 30 kí tự ( khoảng trắng , hay ........ , wá 10 hình sẽ bị thịt 5 sẹo )
 
kỷ niệm lớn nhất với bác TL là post bài xin vài acc đi chơi bị trừ 3 points:-@
 
hình như vừa rồi có topic giống vậy , mà bị TL xé rối :)) :))
hoài niệm to nhất là lv thấp wa ko ai PT đi event nè , về Tiền trang ngòi ko có ai tâm sự , off luôn :devil: :whew:
 
1/ cấm nhắc đến các loại ts # ngoài ts việt
2/ đề nghị cả nhà kể lại chi tiết các kỷ niệm ^^" ! NA thick nghe lắm ^^"
nhất là mấy vụ công thành NPC , pk , lý do cho 1 kái nickname trong game , lý do chơi ts hay tình iu iu j` đó
3/ à ! quên rồi ! ko có 3 đâu ^O^
4/bác thần long dễ týnh đấy chứ xin lập topic là bác ấy đồng ý ngay ^^"
 
kĩ niệm buồn là bị Thần Long chém lén 3 point :(( vì tội spam mà tui lập topic xin acc ts mà gọi là spam buồn:whew:
 
kỉ niệm nhớ nhất là 2 lần ngồi canh ngay bài 1000 để vớt 15 sms :'>
trong gamets thì ko có kỉ niệm gì sâu sắc :| , chỉ pk và pk #>:)
 
Kỉ niệm đẹp ah có lẽ là lần đánh rớt kt ChuDu-TônKiên là đẹp:D
 
kỉ niệm đáng nhớ nhất là được cưới vợ sll mà ko bị pháp luật chế tài #>:)
 
chuyện bây h` tớ bik nìu oy ! các cậu kể chuyện trong quá khứ đc ko chứ liên quan đến bot thì tớ tìm hiểu cả rồi
 
kỉ niệm đáng nhớ nhất là hồi đi đánh địa 80 ngày xưa
những ngày được x2 exp thì lag kinh khủng khiếp và không còn chỗ mà dừng chân :)
 
kỷ niệm đầu tiên đó là đi bắt bdy fong ::) , lúc ấy acc phải lv 60 mới bắt và bán giá 3k-5k 1 con ::) nghĩ lại lúc ấy sao mà vui đến thế
 
Back
Top