nhincaiwan
Youtube Master Race
- 3/1/08
- 21
- 0
kỉ niệm đáng nhớ nhất là đánh dys , lúc chua nạp @ í, đông dzui wa chừng >.<
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, đông wá ra 3 con solo luôn vì chơi Phong def - atk mà
. Trong sv ai muốn test dagme là đè TL ra test , sau khi test xong & phán 1 câu : thằng này trâu wá
vì def có 300+ mặc set def 80 tt
. Từ khi chơi TS có thêm nhiều bạn bè , lúc trước chỉ có bit đi học thêm & về nhà , giờ đây xung wanh có nhiều bạn , alo 1 cái là cafe , nhậu , cần gì thì giúp đỡ nhau . TS ko bỏ được , 1 game hay , đóng tiền để có niềm vui có bạn bè .
đóng tiền để có niềm vui có bạn bè .



treo 2 acc mà , sau khi lên 19x thì dè đã là 300 , hp 70
.
.
)
...
)...
...
X(X(::(
.
(nick HEROSE)
ngồi chờ cả buổi mới có pt....vào đó vừa đánh vừa 8 rồi tán mấy be' zui cực kì ......ko biết cái tên LyDaiLong serve điều thuyền còn để lại chút ấn tượng nào trong lòng mọi người ko ^^....hồi đó lúc lv 1x(chơi lại serve mới mà) qua cầu giới kiệu gặp 1 bà chị 5x xin kéo qua dùm rồi từ đó khói bà chị đó lun
chắc đó cũng là tình yêu online đầu tiên của mình .....Người đó tên 0oTraMyo0 ....nhưng giờ thì mất liên lạc kể từ khi nghĩ ts rồi :( .....hồi đó cứ gạ gẫm tán bà chị quoài ...bà chị thì cứ chê mình lv thấp nên ko chịu .....thế là ngồi cày ngày cày đêm cuối cùng cũng vượt được
vậy mà nghe tin bà chị đã có chồng >"< bùn hết biết....thất vọng 1 tí thì đi sách cưa sang em của bà chị đó .....ngày nào cũng đi làm sơn tạc kiếm tiền mua đồ cưa gái ....vậy mà giờ mới biết con nhỏ đó là boy
huhu vậy là thất vọng turn 2 :).....nhờ chơi ts mà tui gặp được rất nhiều loại người trong đó tui có quen được 1 người bạn thân mà đến giờ ngày nào anh em tui cũng kể với nhau nghe về kỉ niệm ts ....đào khoáng mix đồ ....bắt sơn tặc mua bdy phong di train.....đi làm nv ngồi ngựa.....cứu chị em Nhị kiều ....kiếm áo cưới để tò tí te.....
trời ơi thời gian sao tàn nhẫn cướp đi hết kỉ niệm đó .....bọn sản suất bot sao nỡ lòng cướp đi ts của tôi .....>"< NHỚ MỌI NGƯỜI QUÁ ICE ƠI MaiNgocLy oi Tràmi ơi kyu ơi .....nhiều quá bạn tôi ơi!!!!! cám ơn các bạn cám ơn ts đã cho mình rất nhiều kỉ niệm mà có lẽ suốt đời này ko thể quên được