Lâu lắm, rất lâu rồi không còn tham gia 01 gameonline nào nữa, chợt nhớ tới TS...
Thanx ThanLong đã lập topic này để anh em chia sẻ...

Chắc chẳng có ai còn nhớ tới MaSieu nữa những qua các bài viết của anh em thấy vẫn còn thân thiết lắm nhiều cái tên:
maner07, NetZone, Tahana, thuyao, Leo9x, zzZkhokhoZzz, AYETolive, Heouuuuu, Keither, Quydaxoa, Kurumi, Thiên Vương, Moschino, Quân vô sầu...
Nhớ các anh em quá... Sever Tào Tháo
maner07 - thằng em thân thiết chơi từ hồi close thông minh, nhanh nhẹn, ham học hỏi, tìm tòi cho anh được nhờ :p. 01 trong 02 người vô tù đầu tiên của TS.
NetZone - Xứng đáng chủ Guild, thiết kế đẹp, hay đưa anh em lang thang đây đó, tân dụng tối đa mọi nguồn lực để G phát triển là 01 trong những G mạnh nhất ở thời điểm đó.
Tahana - Phó G, người đầu tiên vô tù vì cái tội dại dột trêu anh em, dọa là admin..
thuyao - chắc là gần gũi tahana, cũng vui tính
Leo9x - ham cày bừa, ham mix đồ, cùng MasieuVespantherV chuyen mix, lập nick mới, bán đồ ít khi chia sẻ cùng anh em

. 01 trong những người mix đồ đầu tiên, chuyên nghiệp cung MaSieu...
zzZkhokhoZzz - người chơi Thủy pờ rồ lever cao nhất lúc đó, cày nhanh khủng, ở Ấn Độ làm culi thì phải

AYEtolive - 01 nhân vật cũng cày nhanh, chăm chỉ, TOP khi đó vui vẻ, mỗi tội tự dưng đang vui thì đứt dây đàn khi muốn xa rời TS khá sớm.
Heouuuu - 01 anh em cũng cực vui, hack cũng ra trò, "lừa bịp" cả MaSieu về lông chim, từng đưa MaSieu kiếm Q lông chim vui nhỉ (nhưng là để kiếm đồ mình mix, hic). Còn nợ anh mấy cái lông chim đấy nhá... :

Keither - cũng khủng khiếp nhưng mình ham đi làm Q cùng team nên ít gặp, giao lưu...
Thiên Vương - 01 nhân vật đầy tai tiếng khi đó. Mấy anh em cày điên loạn, soi TOP liên tục, nhoằng 01 phát, nhảy vượt bậc lên Top 1, sau đó phong phanh admin MU Đà Nẵng, hack phúc thần. Sau anh em phản đối kịch liệt, bị bờ lốc có 03 hôm. Sau ko ai chơi phải giả mạo chuyển tên khác, bán nick... (Trò này là anh em phản đối vì không trung thực ở thời điểm đó - chơi chưa đẹp).
Moschino - 01 thanh niên nhiệt tình, ham cày, khéo nói, mỗi tội hay chửi bậy nên cũng theo gót anh em vào tù lâu lâu, vào rồi vẫn alô ra ngoài, tội nghiệp, tội nghiệp...
QuyDaxoa - ko ngờ anh em lại gặp nhau, hôm đó "tronno" đứng đằng sau anh nên anh ko biết nhưng rồi về cùng tiệm, chơi vui, to khoẻ, đẹp trai, ham nghiên cứu, cũng ham mix đồ.
Kurumy - đi cùng Quydaxoa, thư sinh, chịu cày cuốc...
Quân vô sầu - nhân vật thoắt ẩn, thoắt hiện, lever cũng khủng nhưng giống team mình, chỉ thích làm Q, chuyên gia tin học, hack giỏi, nhiều Q hay đã hướng dẫn anh em. Mỗi tội ham kua gái nên đôi khi bỏ rơi anh em hoặc giúp ko chu đáo vì cô gái kia lẵng nhẵng, đòi hỏi để lam việc khác, hix. Nhân vật duy nhất khi đó online ko thể gọi được tên vì tên chú ấy có gõ dấu. (Chơi khó anh em).
...
Còn mấy anh em nữa, rất tốt bung nhưng nhất thời không thể nhớ tên vì đã già, trí nhớ giảm sút, nhiều việc nên rất, rất xin lỗi. Nếu có vô topic, PM nhá! So ri, so ri...
Kỷ niệm nhiều nhiều...
Ngày đó tahana bị block vì trêu chọc ở bãi, cả G về thành đầu tiên (lâu quá ko nhớ tên thành nữa), ko thèm cày nữa để phản đối. Máy giật đùng đùng... maner07 vì nghe anh xui bậy mới nói DCM thế là bị block, hic. Đến lượt mình mượn được loa kênh toàn, may mà phân tích hợp lý, admin ko block mình, hic. Sau đó vào forum post bài, biết bao nhiêu anh em vào ủng hộ, admin phải xin lỗi ở yahoo, ko chấp nhận, phải xin lỗi trên toàn server, xóa topic đó. Phù phù... Vui quá. Do admin nghe tham mưu của 01 nhân vật nữ (ko nhớ tên nữa) là bồ - Dại gái quá, mất hết anh em...
Nhắc lại vụ đó lại thấy Net vì anh em. Đang ở xa nhưng alô về tận Ban quản lý TS, gặp giám đốc phụ trách để xin lỗi... hichic
Team cày vui, ham làm Q nhưng vẫn ít thua ai...
Cả team hùng hục làm Q, đào khoáng, đưa mình mix đồ. Ngày đó chơi Hỏa nhưng vẫn nghiên cứu mix, vui phết.
Nhớ mấy anh em đưa mình đi làm Q Hoả, có nhân vật dân IT (tự dưng quên tên, só rì nhá), đưa team đi, move 01 phát đến nơi, còn nhấm nhẳng trêu anh em chạy bộ sao lâu thế, hic. Vào làm Q, giúp thì ko giúp, cứ đứng ngoài, anh em die, out thì nhảy vào rồi đứng đực ra đó ko chịu giúp. Còn đồng chí (tên gì nhỉ) thì vác HP, SP ngồi xem, bày bán với giá cắt cổ (đểu thế ko biết). Ngày đó HP, SP còn thiếu nhiều... May có chú Moschino ủng hộ nhưng kèm điều kiện phải dẫn đi làm Q.
Rồi Q cưỡi ngựa, Q lấy quạt ba tiêu... Toàn do anh em đoàn kết chia sẻ cả.
Nhắc lại nhớ chú admin, ham chơi, hack lung tung nhưng được cái tốt bụng chia sẻ nên cũng được nhờ. Có lần chú chơi 02 AC, đi cùng nhau (02 AC này chuyên mix đồ), gặp mình cũng xài AC khác, trêu là "move cho nhìn cái", chú sợ, cho 01 phát mình về thành luôn, sau đó lại mất công đưa lại vị trí cũ. hichichic
Vui quá...
Ngày ở Địa 80 cũng vui, nhưng phải khẳng định 01 điều team ngày đó, thời điểm đó quá vui, cực mạnh, toàn làm Q đầu tiên trong server (tất nhiên là trừ mấy anh em IT rồi), rồi PK...
Sau time đó, chia tay anh em vội vã quá, ko còn cơ hội vui như ngày nào nữa... Bây giờ làm thế nào, nếu chơi lại thì cách nào, có gì hay nữa không? Anh em có cách gì cho MaSieu tham gia lại với nhỉ - Bây giờ vùng sâu, vùng xa, lạc hậu KO BIẾT GÌ NỮA cả...
Trong các GO, TS với mình vẫn sâu sắc, nhiều kỷ niệm hơn tất cả MUHN, Lineage2, GB, SR...
Chúc các anh em luôn vui ::)
Còn thiếu nhiều anh em lắm, nhớ nhắc MaSiêu với nhá. Còn tranuslaude - ko nhớ nick trong game, các a e trong G... hichic::) :hug:

:hug: