Hoài niệm về TS .....

:D Tốt nhất là tìm lại cảm giác an ủi ở TW. Nhưng chắc đây là những "tháng" cuối cùng để mình Online, mai mốt thi xong chắc jì có dịp mà lên mạng nữa. :D

I love TS Online, now and forever!!
 
cày sủi cảo, đánh đại yêu sư, bắt BDY phong, hoả, nhất là lúc train đai yêu sư, cầm key mà di chuyển nhẹ 1 cái thôi là bị chửi hơn con ::(
 
Hic . Topic sao ảm đạm thế nhỉ . Thấy bác TL cho cái thông tin AS sắp mở SV New Free ko bik sao đây . Hy vọng trở lại ngày xưa tìm KN có rồi kìa :D .
Love TSoNline . Love 4.o :D
 
Nhớ cái hồi địa 80 lag lòi mắt ....
 
Nghỉ lâu rồi :'> hồi nó bán cái áo dài, rồi ngọc phúc lộc, kêu rằng bán số lượng giới hạn, sau đợt event đó sẽ ko bán nữa :D thế là mua luôn một đống =)) ai dè về sai a si a sốt vãi quá =))
 
Cái topic này với topic hồi niệm về TS có vẻ trùng nhau thì phải. Có nên close 1 cái đi ko nhỉ :))
 
Kĩ niệm đáng nhớ nhất là lúc đi làm q bỏ độc bị đánh bay hồn bùm bùm chéo chéo rồi 3-4 ng` làm cùng 1 lúc mà làm hoài k đc ---> nãn ----> làm típ---> nãn nhớ hoài lúc đó và nhớ 1 thằng bạn tên tinhanh8000 tại sv Triệu vân ....
 
Cái kia là câu hỏi, hoài niệm là để nhớ lại mà trả lời chứ đâu có hoài niệm tâm trang như post này:D
 
Nhớ hồi mới chơi chưa bik bắt sơn tặc cứ đi đào khoáng để bán . Giờ nhớ lại thấy hơi khùng :)) .
 
=)) Bi giờ nhớ lại lúc đó là "thông minh" trước thời hạn ấy chứ. Wa TS, có ai mà ko có 5 acc đi làm giàu đâu mà "khùng" với chả "khôn".
 
Nhớ hồi mới chơi chưa bik bắt sơn tặc cứ đi đào khoáng để bán . Giờ nhớ lại thấy hơi khùng
vậy mà vui đấy pác
nhớ nhất là cái thời còn đánh ở Diệp Thành , chơi đêm, trời mát , im tĩnh .ít lag nữa
mà ko có tiền mua xcab--> mỏi tay, muốn lồi con mắt::(
 
:) nhớ nhất là đi bắt sơn tặc tiết kiệm tiền mua lưu nhiên :)
 
;)) mua pet naly bị nó lừa =)) mua âu lực cư thì bị lừa thằng đek nào ấy :-w giờ chẳng nhớ nổi nữa :D
 
;)) mua pet naly bị nó lừa =)) mua âu lực cư thì bị lừa thằng đek nào ấy :-w giờ chẳng nhớ nổi nữa :D

:)) Sao hok ráng luyện cho nó lên 30 rồi rb luôn thể. Biết đâu đc lại rớt ra tướng xịn thì sao.
 
nhớ cái cảnh bắt con kia bên Diệp Thành ( ko nhớ tên ) rồi sửa thành Nam Tinh Quân gòi đem bán..
 
Nhớ hồi đó mình chuyên gia cày Naly giúp mấy đứa bạn để tụi nó RB, qua tay mình cũng có gần chục em Naly, gái miền biển có khác:))
Đố: ai biết những pet nào cùng kiểu tóc với các kiểu tóc của char
VD: Tóc Naly giống tóc mới (số 3) của girl::)
 
Nhớ hồi đó đọc Q rồi tự mày mò làm đc kim tỏa của Tưởng Khâm, cày liên tục 3 ngày mới lấy đc kim tỏa của nó. Hí hửng nhờ ông nào bắt giùm Tuởng Khâm, vì lúc đó đánh ở địa 80 là chính nên luyện Tưởng Khâm cực kinh khủng. Lận đận cả tuần thì cũng đủ 30, hôm đó tính khoe với mấy chiến hữu nên chưa rb vội, tính tối tối chờ mấy anh trong guild lên rồi khoe luôn. Ai ngờ tắt máy xong chiều mở lên lại thì ôi thôi, acc bị bạn của người chơi chung acc vào phá banh chàng hết, thả naly, cướp tưởng khâm, kim tỏa, badoyou phong, đồ đặc, tiền gì mất hết. Lúc đó đau khổ quá tính bỏ TS luôn, may mà lúc đó server mới mở, server 18 thì phải, Hoàng Cái, nhảy qua luyện tiếp, cày cuốc cũng gần 1 năm.
QUa server mới lại có chuyện thú vị nữa, lúc đó là đầu năm học mới. Vô lớp mới cũng có 1 thằng chơi ts, cũng cùng server. Ngày nào trưa trưa cũng pt luyện ở địa 80 cùng nó mà không biết. Nó chơi char nữ, mình tưởng nó nữ thật tính kết hôn cùng nó nữa chứ. Càng chat thì càng thấy là lạ, sau này vỡ ra là thằng này nó ngồi dãy đối diện cùng lớp với mình. Tới 2 tôi với nó là 2 thằng bạn thân nhất :x
 
Nhớ hồi lên thiên đình đập Ngọc Hoàng như điên rồi lôi về sồng sộc ;;)
 
Nhắc địa 80 lại nhớ hồi vừa vào turn cả đám lo 8 thế là mỗi đứa kill 1 e ,, ::( chửi nhau um sùm :)) .
 
Nhớ hồi có vụ bắt Aman về giả Tào Tháo :D, 1 thời đú Naly rùi tới em Triệu nga, Hoàng cung diệp thành biểu tình rầm rộ :p, bày shop la liệt che mắt GM :p
 
Back
Top