boyboy1989
Mr & Ms Pac-Man
- 18/11/05
- 148
- 0
:o:o:oX(X(X(:p:-*



:'>:'>:hug:
::):o
:'>:pFollow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
:o:o:oX(X(X(:p:-*



:'>:'>:hug:
::):o
:'>:pcũng công nhận là thếCông nhận bot làm cho game bớt vui đi , anh em ít chat chít với nhau mà toàn treo máy

Kỷ niệm vui nhất là những lúc đi làm Q khó . Kêu gọi anh em bạn bè hơn chục người đến tham chiến đánh giúp , gần xong thì hhd hoặc hs mình dậy . Tứ hải giai huynh đệ . Tình anh em bạn bè có lẽ còn thật hơn ngoài đời vì sống trong 1 thế giới ảo ai cũng muốn sống hết mình .
Còn đâu những người bạn đó , còn đâu những Q làm ko đc nhưng lại càng hăng làm . Những đêm ngồi tán với nhau hay chỉ còn những đêm ngồi canh bản bot nghe nhạc + xem phim như để giết thời gian cho xong 1 đêm
Nhớ hoài những ngày đâu chơi TS . Ham quá , gánh nặng cuộc sống đc bỏ qua 1 bên . Chỉ nghe mỗi tiếng nhạc TS cũng thấy lòng nhộn nhạo háo hức . Có lẽ cũng chỉ có TS là gameonline mà mình ham đến vậy
he hecuộc vui nào cũng tàn thôi mà có lúc ko mún nhưng cũng xảy ra, nếu ts ko thu phí, ko bot thì giờ đây tui vẫn còn chơi ts đấy thôi
he he
ko nap card thì lag sao ma choi dc, nhung neu AS ko thu phí mà tăng P khi bán đồ băng p thì cũng có thể chơi đc
ai nôp card thì mạnh... ok
Kỷ niệm mãi mãi không quên là cái ngày cả vợ con, chiến hữu và bản thân bị vô tù không có ngày mãn hạn ( tù --> bỏ TS ---> tù chung thân!)
Tât cả cũng tại đời đen bạc, thói đời ưa nganh ghét. Teem mình trùm sv vô đối, sv có12teem có máu mặt teem mình chiếm hơn 1/2 giang sơn sv. Bọn chúng không thể đối đầu trực diện với teem của mình nên đã ngày đêm cử trinh thám cao thủ rình rập theo dõi xem vợ chồng mình "luyện công" ở hang hốc nào rồi chụp ảnh chuyện phòng the của vợ chồng mình tung lên mạng ( báo amin ). Do quá say sưa luyện công nên bất cẩn để "lộ hàng" thế nên vợ chồng mình thân bại danh liệt vạn kiếp bất phục!( hic!). Các bạn không thể tượng được vụ scandan đó của mình giật gân thế nào nào đâu vụ đó có thể so sánh với bão giật trên cấp 13! Vụ Trần Quán Hy chỉ như gió thổi cành trúc la đà , vụ Hoàng Thùy Linh cũng chỉ đáng là gió thoảng mây trôi mà thôi!
Giờ ngẫm lại vẫn còn bùi ngùi bức xúc một thời oanh liệt nay vào dĩ vãng. Nay nhờ Thanh Long mở topic để trút bầu bí mong anh em chia sẻ!
. Gọi Thú Lạc Viên 1 thời đã qua.......................................... 
:cry: