Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ỗng cũng nói luôn thằng nào hay hô hào tui học để xây dựng đất nước là xạo
Non sông Việt Nam có vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần công học tập của các cháu
Câu này nói tuy hơi phũ phàng nhưng cũng chính xác , bây giờ ai chẳng lo cho thân mình ,cho gia đình là hết . Có ai đặt lý tưởng cao xa đến đất nc đâu .Ỗng cũng nói luôn thằng nào hay hô hào tui học để xây dựng đất nước là xạo




Lại võ đoán. Người ta học nhiều môn và môn nào cũng giỏi, ấy là người ta đặt mục tiêu cao hơn bạn. Người ta muốn làm bác sĩ, kỹ sư hay một nghề nghiệp đòi hỏi cao thì người ta cố học giỏi, còn bạn thích làm thợ hồ, ba gác thì bạn không quan tâm đến việc học hành. Người ta đặt mục tiêu để thành công, bạn đặt mục đích để thất bại. Đó là sự khác biệt.
nói rõ rồi..hình như ở bài post đầu tiên...hay thứ 2 gì đó..xác định mục tiêu gì thì cố gắng cho mục tiêu đó...1 khối học bất kỳ....trừ khi cậu xác định làm thiên tài...hỏi gì cũng biết thì cậu học hết...chứ làm cài nghề kỹ sư...bác sĩ...hay cái gì to cao bây giờ...cũng phải qua cửa tốt nghiệp..rồi đại học....chia rõ...khối A khối B khối C..v.v.v chia lẻ những cái bạn cần học ra rồi...có ôm đồm 12 năm học của bạn thì sau này..bạn có dùng hết cả đống bạn ôm đó ko hay chỉ 1 phần thôi ??? 
tức là loại bỏ dần các môn học khác....đấy...sau khi đỗ vào trường Y đi...bác sĩ đa khoa đi....những cố gắng học của họ trước đâu dùng đc mấy phần ?? họ ôm đồm và có chí hướng nhưng họ dùng đc mấy ? => sau khi định hướng...thì theo hướng đó...có ý tưởng nghề cao quý thì cũng là sau này...chứ ôm 12 năm học....phí..
..đấy tập trung học toán lý hóa thôi....ôn van sử địa để mà chết à ??
ai chả biết số người đó rất ít....Nước mình nghèo đấy bạn à, không giàu đâu. Tham nhũng thì nước nào cũng có thời nào cũng tồn tại. Đó là cái không phải một sớm một chiều có thể xóa được, nó không nằm ở tập thể mà là ở cá nhân-lòng tham của mỗi người.
cậu còn đi học suy nghĩ vậy cũng được lắm nhưng chưa đủ sâu. Khi một người tuyển quân, cái người ta cần là năng lực. Theo cậu thì bằng cấp không nói lên được gì nhiều nhưng dựa vào cái gì để sàng lọc ra các ứng viên. Và tại sao lại chia ra bằng cấp có uy tín và không uy tín. Khi một người có bằng cấp tất nhiên có trình độ. Còn những nhân tài không bằng cấp mà bạn nói làm sao để tìm được họ, ai đủ trình độ và con mắt tinh tường để tìm những nhân tài đó, những người có năng lực nhưng không có trình độ? Và có dám giao trọng trách lên họ không. Chuyện đó còn viễn vông lắm. Như tôi nói, nếu dân giàu, mọi người đều có điều kiện ăn học thì những nhân tài như cậu nói sẽ có nhiều cơ hội hơn.
Nhưng đời đâu có đẹp như thế. Để xây dựng một nước XHCN cần có tiềm lực mạnh, mà nước ta còn nghèo đâu giàu như Trung Quốc, Triều Tiên.
Thực tế mà nói, bộ máy nhà nước không cần phải xuất sắc, chỉ cần trong sạch thì đất nước sẽ lên một tầm cao mới rồi. Nhưng không được bàn tới.
Quay lại chủ đề chính học vì cái gì, vẫn chỉ để thi. Và để cho các bạn có nền tảng kiến thức để vào đời.
Nhìn lại, thật may mắn khi tôi được học ở một trường cấp 3 quá tốt :)
.Hình như bạn chưa học qua một lớp ngữ pháp viết văn nào à? Ý tứ lủng củng, thiếu đầu tư phát triển. Đến cả việc viết hoa đầu câu còn không làm nổi, huống hồ lạm bàn đến 2 chữ "tranh luận."ai đang võ đoán...cậu toàn nói ý của cậu..chứ có phải của tớ đâu ?
đúng...họ đặt mục tiêu cao...họ thực hiện...tớ nói ngay từ đầu rồi.... nói rõ rồi..hình như ở bài post đầu tiên...hay thứ 2 gì đó..xác định mục tiêu gì thì cố gắng cho mục tiêu đó...1 khối học bất kỳ....trừ khi cậu xác định làm thiên tài...hỏi gì cũng biết thì cậu học hết...chứ làm cài nghề kỹ sư...bác sĩ...hay cái gì to cao bây giờ...cũng phải qua cửa tốt nghiệp..rồi đại học....chia rõ...khối A khối B khối C..v.v.v chia lẻ những cái bạn cần học ra rồi...có ôm đồm 12 năm học của bạn thì sau này..bạn có dùng hết cả đống bạn ôm đó ko hay chỉ 1 phần thôi ???
trước bạn cũng tự nói rồi....12 năm học là có tính định hướng...3 năm cuối thì tính định hướng rõ ràng..để xác định thi khối nào...chọn ra 3 môn... tức là loại bỏ dần các môn học khác....đấy...sau khi đỗ vào trường Y đi...bác sĩ đa khoa đi....những cố gắng học của họ trước đâu dùng đc mấy phần ?? họ ôm đồm và có chí hướng nhưng họ dùng đc mấy ? => sau khi định hướng...thì theo hướng đó...có ý tưởng nghề cao quý thì cũng là sau này...chứ ôm 12 năm học....phí..


...nói năng thì khinh người....nhưng chả thấy có tí gì hay ho...
tớ ko biết cậu giỏi đến đâu..nhưng chắc chắn chả có ai nể cậu cả 








còn ủng hộ cái gọi là chắt lọc tinh hoa 




.Chẳng có ý kiến nào về vấn đề đang bàn luận cả. Trình độ của bạn chưa đủ độ chín muồi đâu. Chào nhé, không kinh động thế giới riêng tư tự do sướng của các cán bộ nữa.ko ! lười lắm.............tớ không quá khích....ko thích phô diễn....tớ cũng ko thích kiểu chỉnh chu câu cú..viết hoa đầu dòng rồi đi chém gió...nói năng thì khinh người....nhưng chả thấy có tí gì hay ho...
tớ ko biết cậu giỏi đến đâu..nhưng chắc chắn chả có ai nể cậu cả
trình bày đẹp đẽ....nhưng bạn lại chẳng chứng minh đc điều gì....tớ vẫn thấy rất là ghét cậu
tóm lại "cãi nhau" "tranh luận" hay "war" thích hiểu sao thì hiểu...tớ cũng ko quan tâm lắm...
cuối cùng thì cậu có hiểu là....từ đầu tới giờ...tớ đang lên án..cái gọi là mọt sách trong lớp 12...còn ủng hộ cái gọi là chắt lọc tinh hoa
cậu nói nhiều thật..chém gió cũng nhiều...nhưng cuối cùng thì cũng đồng quan điểm đó
P/s : hiện tại đang ở quê...rất khó để có 1 cái máy tính T__T....thông cảm nhá

tớ nghĩ gì tớ nói thế...tại hắn cứ mở miệng 10 câu thì 5 câu chửi tớ..4 câu thể hiện trình độ....kiểu như là tự sướng ý
......ko thích thì tớ bảo tớ ghét hắn...
bình thường mà...
....
hắn càng làm tớ ghét chứ ko làm tớ hiểu đc thêm cái gì 



Không phải kiểu nói chuyện mà là kiến thức được đưa lên.Khi nội dung đưa lên không đề cập đến nội dung đang bàn luận tức là đã không đủ trình độ để tiếp tục cuộc chơi. Tôi nói thế bạn hiểu được phần nào chứ?
PS: Nói riêng về 2 chữ "tôn trọng", có nhiều loại không nằm trong danh sách lắm, bao gồm loại thấy sai không sửa, loại lan man linh tinh và loại phải dùng đến cái mũi chõ vào "hành động thối tha" thì mới ngửi ra được. Chắc trong đây không ai bị chạm nọc đâu nhỉ![]()
@ káo : tớ ko biết...tớ nói chuyện bình thường màtớ nghĩ gì tớ nói thế...tại hắn cứ mở miệng 10 câu thì 5 câu chửi tớ..4 câu thể hiện trình độ....kiểu như là tự sướng ý
......ko thích thì tớ bảo tớ ghét hắn...
bình thường mà...
câu nhận là tớ còn bé...chưa có tí mùi đời nào...quan điểm của tớ là như thế...mà hắn cứ miên man đi đâu ý...hắn bật tớ liên tục mà cuối cùng thì cũng thế...cũng là chế mấy ông mọt sách...học như điên....
càng nói hắn càng tinh vi tinh tướng chửi tớ nhiều hơnhắn càng làm tớ ghét chứ ko làm tớ hiểu đc thêm cái gì
P/s : tớ chẳng thấy hắn người lớn gì cả![]()



