Bờưabưanặngbựa
Mr & Ms Pac-Man
- 2/2/10
- 107
- 0
Em xin được bắt đầu luôn ạ
Thằng bạn em hiện đang học Y Dược ở Pháp. Năm 1. Hồi cấp 3 em với nó cũng là bạn thân. Nó sang đấy em và nó vẫn thường gặp nhau trên Yahoo. Nó có kể với em là chương trình học của trường nó rất nặng:
_Mỗi buổi học 4 tiếng và mỗi tuần 9 buổi.
_Mỗi ngày học hơn trăm trang.
_Những môn như toán lí hóa sinh có tài liệu thì nó còn hiểu 1 ít chứ có môn là "Nhân loại học" thì ko có sách vở gì cả, chỉ có ông thấy bắn rap suốt buổi thì coi như nó ngu luôn.
_Và càng ngày càng chồng chất nên càng ngày càng ko hiểu. Đến nay là đc cỡ hơn 2 tháng.
_Trường nó cuối năm thi chỉ lấy 10% (300/3000). Mà Y Dược mà ở Pháp thì phải là xác định là toàn hàng khủng rồi
_Thi cũng vô cùng khó theo nó tả thì như thế này: Trong 1 câu sẽ có nhiều câu nhỏ dạng đúng sai. Phải trả lời đúng tất cả câu nhỏ thì mới được điểm câu đó. Ví dụ ĐSĐSS mà trả lời ĐSĐSĐ thì ko có điểm. Còn trắc nghiệm thì đến 5 đáp án lân
_Tính cạnh tranh trong trường nó là rất cao gần như ko ai nói chuyện với ai cả. Đến nỗi mà bọn năm 1 học lại nó quậy phá ồn ào ko cho bọn mới vào học bởi vì tụi nó đã học tiết này rồi. Chứ đến tiết mà tụi nó chưa học thì tụi nó lại ngồi im nghe giảng
Nó hiện đang rất nản và đã định từ bỏ. Nó cũng thuộc dạng chăm chỉ học giỏi (thi đh khối B năm nay đc 24.5). Tiếng pháp của nó khá nhưng từ ngữ chuyên môn thì quá nhiều ở cấp 3 chưa bao giờ gặp. Nó cũng là học sinh VN đầu tiên ở trường này (trước đây VN thì có nhưng toàn mấy ông tốt nghiệp rồi qua lấy tiến sĩ).
Em xin nêu ra 1 số phương hướng các bác tư vấn giúp em
1/Trường nó cho phép rớt 1 lần. Năm nay nó rớt thì năm sau có thể học lại đc. Tuy nhiên vấn đề là do
_Môi trường cạnh tranh quá khắc nghiệt vì toàn hàng khủng
_Tự mò mẫm 1 mình
_Chương trình học quá sức nặng
_Ko phải tiếng mẹ đẻ nên ko hiểu hết đc. Chỉ điểm này là đã thua nhiều so với bọn Pháp
Gần như là ko thể. Nếu tiếp tục thì phải có phương pháp. Ví dụ như nó có nên đi học tiếp ko hay ở nhà tự học. Và học như thế nào. Từng môn hay xen kẽ. Có nên bỏ thời gian dich sách ra tiếng việt ko. Có nên đi học tiếng pháp ko. Học thêm cũng là 1 khả năng nhưng học phí rất đắt nếu ko hiệu quả chỉ tốn tiền
2/Từ bỏ rồi chuyển sang ngành khác (vẫn ở Pháp), như vậy thì nên học cái gì?
3/Về VN năm sau thi lại ĐH. Nó đang tính theo đường này. Tuy nhiên như vậy thì hơi tiếc. Em cũng thấy tiếc nên chưa khuyên nó về
Mọi người cho em lời khuyên ạ
Em cũng đang học Y Dược ở VN. Mà còn thấy vô cùng khó. Thật sự. Ko biết khuyên nó như thế nào
Thằng bạn em hiện đang học Y Dược ở Pháp. Năm 1. Hồi cấp 3 em với nó cũng là bạn thân. Nó sang đấy em và nó vẫn thường gặp nhau trên Yahoo. Nó có kể với em là chương trình học của trường nó rất nặng:
_Mỗi buổi học 4 tiếng và mỗi tuần 9 buổi.
_Mỗi ngày học hơn trăm trang.
_Những môn như toán lí hóa sinh có tài liệu thì nó còn hiểu 1 ít chứ có môn là "Nhân loại học" thì ko có sách vở gì cả, chỉ có ông thấy bắn rap suốt buổi thì coi như nó ngu luôn.
_Và càng ngày càng chồng chất nên càng ngày càng ko hiểu. Đến nay là đc cỡ hơn 2 tháng.
_Trường nó cuối năm thi chỉ lấy 10% (300/3000). Mà Y Dược mà ở Pháp thì phải là xác định là toàn hàng khủng rồi
_Thi cũng vô cùng khó theo nó tả thì như thế này: Trong 1 câu sẽ có nhiều câu nhỏ dạng đúng sai. Phải trả lời đúng tất cả câu nhỏ thì mới được điểm câu đó. Ví dụ ĐSĐSS mà trả lời ĐSĐSĐ thì ko có điểm. Còn trắc nghiệm thì đến 5 đáp án lân
_Tính cạnh tranh trong trường nó là rất cao gần như ko ai nói chuyện với ai cả. Đến nỗi mà bọn năm 1 học lại nó quậy phá ồn ào ko cho bọn mới vào học bởi vì tụi nó đã học tiết này rồi. Chứ đến tiết mà tụi nó chưa học thì tụi nó lại ngồi im nghe giảng
Nó hiện đang rất nản và đã định từ bỏ. Nó cũng thuộc dạng chăm chỉ học giỏi (thi đh khối B năm nay đc 24.5). Tiếng pháp của nó khá nhưng từ ngữ chuyên môn thì quá nhiều ở cấp 3 chưa bao giờ gặp. Nó cũng là học sinh VN đầu tiên ở trường này (trước đây VN thì có nhưng toàn mấy ông tốt nghiệp rồi qua lấy tiến sĩ).
Em xin nêu ra 1 số phương hướng các bác tư vấn giúp em
1/Trường nó cho phép rớt 1 lần. Năm nay nó rớt thì năm sau có thể học lại đc. Tuy nhiên vấn đề là do
_Môi trường cạnh tranh quá khắc nghiệt vì toàn hàng khủng
_Tự mò mẫm 1 mình
_Chương trình học quá sức nặng
_Ko phải tiếng mẹ đẻ nên ko hiểu hết đc. Chỉ điểm này là đã thua nhiều so với bọn Pháp
Gần như là ko thể. Nếu tiếp tục thì phải có phương pháp. Ví dụ như nó có nên đi học tiếp ko hay ở nhà tự học. Và học như thế nào. Từng môn hay xen kẽ. Có nên bỏ thời gian dich sách ra tiếng việt ko. Có nên đi học tiếng pháp ko. Học thêm cũng là 1 khả năng nhưng học phí rất đắt nếu ko hiệu quả chỉ tốn tiền
2/Từ bỏ rồi chuyển sang ngành khác (vẫn ở Pháp), như vậy thì nên học cái gì?
3/Về VN năm sau thi lại ĐH. Nó đang tính theo đường này. Tuy nhiên như vậy thì hơi tiếc. Em cũng thấy tiếc nên chưa khuyên nó về
Mọi người cho em lời khuyên ạ
Em cũng đang học Y Dược ở VN. Mà còn thấy vô cùng khó. Thật sự. Ko biết khuyên nó như thế nào






.Chứ thực sự thì mấy trường UNI như Paris 1 2 3 4 5 10....thì nó thuộc dạng top rồi,chưa ai dám chê mấy chỗ đấy vớ vẩn hay ko bằng IUT cả
). Tuần nào 4 đứa tôi cũng ăn nhậu cuối tuần, đi chơi này nọ, chiều chiều còn rủ nhau đá banh hoặc bóng chày mà điểm của tụi nó toàn A+ (bắt buộc là A- trở lên vì do học bổng còn tôi thì điểm đủ đậu là ok), holidays thì khỏi nói, chẳng đứa nào nằm nhà học cả, mua vé máy bay đi du lịch đến hết holidays mới về.