Đây, tớ vừa xong IUT năm ngoái đây :'>, thật ra thì cái hệ thống giáo dục của Pháp không tương đương Việt Nam nên mấy bố dịch thuật tương cái Cao đẳng vào nghe thối um, IUT học nặng gần gấp đôi Univ, thường là bắt đầu vào 8h sáng và kết thúc vào 6h chiều, nhiều cours TD hơn (nôm na là học theo groupe 20 người, univ thì thường tương toàn amphi), lược bỏ hoàn toàn các môn lý thuyết của nợ tỉ như ai học về eco và finance thì sẽ không phải học lịch sử của bọn Tàu, lịch sử kế toán, etc.. giáo viên IUT thường thì là cadre đi làm và đi dạy xong xong với nhau nên tính thực hành cực ổn, và học xong 2 năm thì sẽ có bằng, có thể đi làm luôn được (tất nhiên là lương không cao), hoặc học tiếp cursus như của univ chẳng khác gì, như bây giờ tớ học IAE thì bọn univ chết lên chết xuống kêu học khó với nặng trong khi mình thì đi học như đi chơi

vì đã học hơn 1 nửa số môn ở IUT rồi, lên năm 3 lại học lại abc từ đầu =).
Về so sánh thì đương nhiên là đã là tương đương thì không thể có mức so sánh chuẩn được, univ và iut đều có những trường lởm và trường ngon, nhưng kinh phí đào tạo cho 1 sinh viên IUT thì tốn kém hơn khoảng 1,5 lần (vì nhiều TD hơn).
Về thi cử thì học ở IUT giáo viên ốp mình nhiều hơn bằng việc lúc nào cũng điểm danh và có kiểm tra giữa kì lấy điểm, univ thì thường là muốn học thế nào thì học và đến cuối kì có duy nhất 1 bài, qua thì qua không qua thì toi nhưng đổi lại là IUT trượt là đứt còn univ trượt thì được thi lại.
Còn chuyện của bạn mở thread về việc học Y dược thì tớ không học về cái này nên cũng không biết nhiều, đúng là ngành đấy thì ở đâu cũng nặng cả thôi chứ chả cứ ở Pháp, mình là sinh viên nước ngoài thì tất nhiên là cần phải mất thời gian hơn để cùng học được một lượng kiến thức như chúng nó. Bọn Pháp hay bọn Tây nói chung thì chúng nó cũng có tính tự lập cao, nên chuyện mình không hòa đồng hay học đuối chúng nó cũng chẳng quan tâm đâu, nhất là trong môi trường đấu đá nhau như thế (nếu đúng), thế nên nếu bạn cậu mà quyết tâm thì cứ học còn nếu không thì tìm cách mà chuyển ngành khác, cái này tớ khuyên thật, cá nhân tớ thì tớ không thích môi trường học như thế, với thêm nữa là học ở nước ngoài ko phải chỉ để lấy bằng, việc hòa nhập cũng quan trọng, nếu hòa nhập được với sinh viên bản địa thì việc học hành cũng dễ dàng hơn nhiều (kinh nghiệm bản thân) và giảm stress mỗi khi đến trường (thử tưởng tượng mỗi lần đến trường mà không có ai để nói chuyện xem

), và trình độ tiếng (ít nhất là giao tiếp) sẽ lên nhanh hơn

.