[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
Nghe nói trên Ym có dăng tin không phải thi 3 môn của ban A B D gì gì đó nj7a4 ,mà mỗi ban đều cần thêm 1 môn
Không biết bao giờ mới áp dụng , cái nay la do năm 2011 thi lịch sử quá còi nên giờ bị củ hành
Năm nay lại thi DH cầu mong nó đừng dính năm nay ,
tốt nhất là xem mình thích cái j bạn ạ, như mình, cố mà thi đỗ đại học cho bằng mọi người, sau đó 4 năm thì sao, chả được cái kết quả chó j, giờ đi xin việc phải xin làm thứ mình không hứng thú, nản cực luôn
nói thật chứ thi ĐH không khó đến nỗi như mọi người tưởng, nếu cậu chỉ thi lấy 18-20 điểm thì học 2 tháng cuối là đủ rồi, chả cần học nhiều làm gì, bây h nếu thi A thì đi học lại hóa đi
Chủ thớt cũng giống mình đấy, đến lúc thi có đc 4,5. Nhưng 2 môn kia nâng đôi cánh đc 20 vẫn đỗ như thường . Nhưng cũng phải công nhận học ban D mình thấy nó có ích hơn cho sau này rất nhiều và không chừng thi còn dễ hơn nữa
tốt nhất là xem mình thích cái j bạn ạ, như mình, cố mà thi đỗ đại học cho bằng mọi người, sau đó 4 năm thì sao, chả được cái kết quả chó j, giờ đi xin việc phải xin làm thứ mình không hứng thú, nản cực luôn
Cũng cần mạnh mẽ lên và tìm đúng con đường của mình, vấn đề này mình thấy ở mọi người xung quanh cũng nhiều chứ không ít, có lẽ cũng là 1 vấn đề của XH.
Nhưng thực sự ra trường mới 22, 23, vẫn còn trẻ, vẫn có thể quay lại học thứ mình thích, quan trọng là phải mạnh mẽ, kiên quyết, chứ không nên tự trách mình rồi chán nản. Mẹ mình hồi đó thất nghiệp vì nghề đó bị chết đứng ở VN, 3 mấy tuổi vẫn quyết định học ĐH bằng 2. Vừa bán hàng, vừa đi học, cuối cùng vẫn học thêm được nghề nữa, cho nên vẫn còn trẻ thì không nên chán nản.
Ông anh mình trước đây học ban A, thi bách khoa, lúc đó nghe lời ba mình nên học kĩ sư, ra trường đi làm 2 năm, đùng 1 cái nhảy qua học bằng 2 kinh tế, giờ làm lương ~200$/tháng... Cuối tuần này ổng về, có khi tham khảo thử xem sao.
Nghĩ lại thì mình cũng thích ban D thật, nhưng chưa biết chọn giải pháp nào... Có lẽ vẫn học tiếp ban A, nhưng học thêm Anh, vào năm học thì tập trung hơn ở tiết văn + đọc bài mẫu, tìm hiểu thêm để thi và ko cần đi học thêm Văn?? :(
vẫn cứ học A bình thường, ban D thì thêm Tiếng Anh( vốn giỏi sẵn, hàng ngọc đọc tin tiếng anh xem phim cũng là trau dồi rồi), văn thì ko có trình độ đừng nên cố( e nói thật:(), học để biết cách trình bày, diễn đạt, câu cú chính tả sao cho ko ngớ ngẩn là đc, hóa thì phải cần học cả 3 năm( 10 với 11 học cỡ 1/4 quyển sách), nói chung là với sức bạn thì cũng phải 15 16 ban D 2 môn( văn bao nhiêu thì tùy....)
nếu Hóa ẹ quá thì chuyển sang tập trung khối D , khối A được cái là làm thế nào thì điểm thế đấy , bên kia môn Văn tùy đề , tùy hứng và tùy người chấm nữa . Được cái nếu tiếng Anh đã khá rồi thì ôn rất khỏe :)