Học hành - Thi cử - Đại Học không phải là tất cả

Đại học không phải tất cả, nhg nó là 1 con đường "có vẻ dễ dàng" và "ít chông gai"... Em đang học ĐH và thấy như vậy.
 
Nghe đâu năm 2013 là thi đậu cái gì học cái đó hả? Phải vậy không mấy bác :3cool_angry:
 
Học CNTT bên Tôn Đức Thắng mà đuối quá, giờ muốn thi lại ngoại ngữ mà chưa biết lựa trường nào đây, ai tư vấn giúp mình với...

Cũng muốn thi lại ngoại ngữ vào TDT cho gần nhà mà ngại trường này quá cơ...
 
Hức, năm sau vào đh rồi mà em vẫn chưa biết mình muốn học ngành gì, sau này làm nghề gì nữa. Từ bé em đã có ước mơ viển vông là làm nhà thiết kế thời trang 8-}, nhưng giờ nó cũng phai rồi. Học kinh tế thì sợ sau ko có việc làm, em ko giỏi thuộc lòng nên ko theo đc luật, truyền thông thì em ko đủ tự tin, du lịch thì phụ huynh k cho vì "con gái sau này chăm lo cho gia đình, ko đi lung tung đc" 8-}. Chán lắm .___.
 
Du lịch thì làm bên nhà hàng khách sạn cũng dc mà, đâu phải du lịch là đi lung tung. Nếu con gái mà có tự tin, hướng ngoại và ngoại hình thì nên đi theo ngành ấy.
 
@@ cả trường đại học có cả ngàn sinh viên mà khi ra trường đâu phải ai cũng xin dc việc đâu trừ khi có cha mẹ quen biết thôi ~.~ . đa số toàn làm nghề ko phải yêu thích của mình. nếu các bác các chị trong topic này muốn theo đuổi ước mơ thực sự quyết tâm của mình ko điều j là ko thể. chúc mọi người theo đuổi dc ước mơ của mình và thành công trên con đường mình đã chọn
 
CHUYÊN MAY GIA CÔNG ÁO THUN XUẤT KHẨU
ÁO THUN CHO SHOP, ÁO THUN QUẢNG CÁO CAO CẤP
LH: Mr. Vương 0909 069 474
16/A8 Phạm Văn Chiêu, P.9, Q.Gò Vấp
 
cái tiêu đề topic rất đúng, học ĐH xong có khi ra ngồi ở nhà chây lười, chứ chả làm được gì, thà học trung cấp hay học nghề có khi còn vào đời nhanh hơn :7cool_feel_good:
 
ôi chán gì đâu các bác ơi,sv năm cuối rồi mà còn nợ đến 8 môn nản gì đâu =.= nghĩ việc dk học lại sao mà stress quá haizz nhiều đứa như mình giờ nó cũng làm ra tiền rồi mình thì cứ ở nhà xin tiền thầy u....chán quá :(
 
đi làm thêm đi. thấy trên mạng nhiều việc mà bán hàng bla bla
miễn ko phải ăn cướp ăn trộm lừa đảo là được
mình năm 3 ngân hàng cũng sắp ăn sh1t đây
 
bán hàng kinh doanh hồi trc cũng có thử nhưng mà ko khả quan lắm,với lại vs cái tình hình học hành ntn thì ko dám mở mồm xin thầy u vốn.Làm thêm thì mình ko chủ động đc giờ giấc,do năm 4 nên đk nhiều môn trả nợ T_____T cũng tại lúc trc chủ quan lo ăn chơi phè phởn giờ mới thấy cảnh T_____T tình hình là ít nhất cũng phải mất 1 năm nữa trả nợ,nản gì đâu T_______T
 
lại chuẩn bị thêm 1 kỳ thi nữa, chúc các sĩ tử thi tốt
 
mình học đại học mà chọn nhầm ngành kết quả là ko muốn học luôn :(

- - - Updated - - -

mình học đại học mà chọn nhầm ngành kết quả là ko muốn học luôn :(
 
Các bác cứ nói thế
Đố các bác xin được việc tử tế mà ko cần bằng cấp
Nếu ko phải người quen - còn lâu nhá
Hay lại đi làm công nhân, lao động phổ thông
Đây là Việt Nam
Ko thì về quê chăn lợn nhé
Bét thì cũng phái có cái bằng Trung Cấp
 
mình đỗ trường đại học Nông nghiệp 1 và đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên, các bạn cho mình lời khuyên nên học trường nào
 
Nhớ lại thời thi đại học ghê, thoáng qua mà bây giờ mình đã sắp tốt nghiệp cao đẳng rồi!
 
Hiện tại mình vưa tốt nghiệp nghành QTKD hệ cao đẳng . Và mình muốn học liên thông trực tiếp lên đại học. không biết có trường nào có thể liên thông liền mà không phải chờ 36 tháng ko "
 
4 năm đại học CNTT giờ đi làm về kỹ thuật cho siêu thị :9cool_pudency:
cũng có tý liên quan nhưng đại loại là vẫn trái ngành :4cool_baffle:
 
hình như vẫn có tuyển sinh hệ liên thông hệ vừa học vừa làm, em liên hệ thử các trường xem
 
Back
Top