Dis, cái đáp án kia sai mấy câu, nhưng mình sai max là 11 câu mất rồi. 













Mình tổng hợp tất cả các lỗi sai của mình, từ có khả năng sai đến chắc chắn sai rồi. 13 câu. Cậu được bao nhiêu điểm vậy. Mình buồn quá. Cứ như bị tụt xuống hố vậy, hi vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu. Cuộc đời thật trớ trêu. 1 tháng này mình biết ăn chơi ra sao bây giờ khi không biết được mình có đỗ chắc không. Có lẽ đến đi ngủ mình cũng chẳng ngủ được nữa.
Mình tổng hợp tất cả các lỗi sai của mình, từ có khả năng sai đến chắc chắn sai rồi. 13 câu. Cậu được bao nhiêu điểm vậy. Mình buồn quá. Cứ như bị tụt xuống hố vậy, hi vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu. Cuộc đời thật trớ trêu. 1 tháng này mình biết ăn chơi ra sao bây giờ khi không biết được mình có đỗ chắc không. Có lẽ đến đi ngủ mình cũng chẳng ngủ được nữa.
Cậu thật là....
Nghĩ nhé. Toán cậu kêu ổn. Văn cậu kêu dễ. Mình không biết thực sự thế nào, nhưng nói như vậy là khả quan rồi.
Anh 13 lỗi, tức là hơn 8 điểm. Nhân đôi lên đã hơn 16 điểm.
Mà thôi, giờ buồn thì có giải quyết được gì. Thật khó để làm cậu vui ngay được, nhưng thôi, chuyện qua rồi. Hè rồi, cậu nên suy nghĩ làm gì có ích một chút, trước khi lại lao đầu vào việc học. Đi làm từ thiện chẳng hạn. Nó sẽ giúp cậu cảm thấy lạc quan hơn. Chứ nếu với cái tâm trạng này, giả sử, giả sử thôi nhé, điểm của cậu không như mong đợi, thì cậu leo lên cầu Long Biên nhảy à?
Có đáp án chính thức của bộ rồi kìa. Vào mà down. Lên google search cục khảo thí kiểm định chất lượng gd ấy.