Học hành - Thi cử

Gộp thì chắc chắn 2009 chưa gộp mà :hug:

Mà nếu có gộp thì 6 môn 18đ là đủ tốt nghiệp rồi, sau đó mới rút 3 môn xét ĐH, càng tiện chứ có sao đâu :D
 
Nhưng mà tôi là người đã tốt nghiệp nhiều năm về trước, nên họ sẽ ko chấp nhận tôi vào trường hợp gộp đó, hiểu chưa ?
 
Nhưng mà tôi là người đã tốt nghiệp nhiều năm về trước, nên họ sẽ ko chấp nhận tôi vào trường hợp gộp đó, hiểu chưa ?
Gộp thì bài thi sẽ có 2 phần A và B. A dành cho thi tốt nghiệp, B dành cho thi ĐH.
 
đâu ra :-?
Nếu thế thì chỉ thi 3 môn Toán - Lý Hóa hoặc môn nào của trường yêu cầu thôi
 
Năm nay trường tăng chỉ tiêu lên 600, mở thêm mấy khối nghe là có khối học không lưu (hình như là quản lí bay). Ông bà già cũng vừa đi gặp ông KT trưởng bên trường này, nếu trượt NV1 thì nhờ nhét NV2 vào đó vậy
khối học không lưu gì đó hình như là trung cấp mà bạn, mà bố bạn cũng có quen biết cũng đỡ nhỉ ::)
 
khối học không lưu gì đó hình như là trung cấp mà bạn, mà bố bạn cũng có quen biết cũng đỡ nhỉ ::)
Uh cái ko lưu của trung cấp chuyên nghiệp phòng khi chỉ tiêu bên ĐH CĐ hết, cái ông ở trường đó nói khoa đó được lắm. Có quen biết thì mình mới nhẹ được cái đầu chứ ko giờ này nằm khóc...

Hôm nay xem thời sự nghe lão Bành Tiến Lông phát biểu cũng thấy nhẹ nhiều =.=
 
Lão phát biểu cái gì mà nhẹ lòng vậy bác :-?
 
khối B tớ 19 Đậu ĐH nghanh Ngư Y là chắc cú nhưng gia đình tớ khuyên là nên học CD Nha khoa để nói nghiệp bố tôi với lại nghanh này vẫn ngon hơn là Ngư Y. theo mấy ông thì tôi có nên nghe theo gia đình không
 
Ngư Y là ngành gì vậy bạn ?? Chữa bệnh cho cá àh :| !!!!
Ông Bành ổng phát biểu cái gì vậy Ori ??
 
Ngư Y là ngành gì vậy bạn ?? Chữa bệnh cho cá àh :| !!!!
Ông Bành ổng phát biểu cái gì vậy Ori ??
Ông ý bảo điểm năm nay sẽ ko cao, điểm sàn thì có thể tương đương năm ngoái, dù gì thì cứ tạm tin đã :))
 
Híc híc lạy trời lạy phật cho tôi được yên ổn ko bị gọi đi nghĩa vụ để mà thi vào năm sau, đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi, cho dù thành công rồi chết cũng được, lạy ...lạy... lạy...lạy...
 
Đi nghĩa vụ nếu muốn xin "chuồn" cũng không khó mà... ;;)
 
Khu tớ thì người người sợ đi , nhưng bên khu ông anh , thằng nào thằng nấy tranh nhau đi , nó còn ko cho đi ...
PS : Sao tớ đăng kí cái hi-tech với aptech BK , mà nó chưa gọi gì nhỉ :-/
 
Híc híc lạy trời lạy phật cho tôi được yên ổn ko bị gọi đi nghĩa vụ để mà thi vào năm sau, đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi, cho dù thành công rồi chết cũng được, lạy ...lạy... lạy...lạy...

Đi nghĩa vụ phụng sự tổ quốc có gì mà sợ ông anh ? , ko thì kiếm ít $ hoặc nhờ người quen lo cho :))
 
chài đi nghĩa vụ làm gì, đóng góp cho tổ quốc mà tốn mất mấy năm trời học hành của mình :'>
Mà ai lại thix đi nghĩa vụ đến độ tranh nhau đi vậy nhỉ :p mấy đứa bạn mình đứa nào đứa nấy lo ::)
 
Ở mấy tỉnh lẻ, muốn đi nghĩa vụ cũng phải chạy đấy ông ơi .....ở trong quân đội sau này được hưởng nhiều ưu đãi lắm.......
 
Mất có 3 ,4 năm chứ bao nhiêu , khi về vẫn học tiếp được vậy , như câu " học , học nữa ,học mãi " của Lenin ấy :devil:
 
Đi nghĩa vụ được nhà nước bao tất cả trừ chi tiêu cá nhân thì phải :D
 
giờ thử dự đoán điểm sàn khối D và khối A năm nay sao nha:
-Trường hợp 1: A:16 D:14
-Trường hợp 2: A:15 D:13
-Trường hợp 3: A:14 D:12
-Trường hợp 4: A:13 D:15
-Trường hợp 5: A:14 D:16
-Trường hợp 6: A:12 D:14

Các bạn chọn trường hợp nào, mình thì chọn trường hợp 3 là tốt nhất :hug:
 
Biết điểm sàn để làm gì vậy +__________________+
 
Back
Top