Thật sự là ko thể tưởng tượng là bạn làm cái khỉ gió gì mà có thể tạch được tốt nghiệp THCS
.Lại còn các môn 5. Nói thì hơi phũ chứ bạn đừng học nữa cho tốn tiền cha mẹ, đi lao động chân tay culy cửu vạn lấy mối quan hệ rồi đi làm đi
Bảo cấp 3 thì còn có thể hiểu được chứ cấp 2 thì zzz
.Lại còn các môn 5. Nói thì hơi phũ chứ bạn đừng học nữa cho tốn tiền cha mẹ, đi lao động chân tay culy cửu vạn lấy mối quan hệ rồi đi làm đi
Bảo cấp 3 thì còn có thể hiểu được chứ cấp 2 thì zzz
thì học lại lớp 3 đi là vừa
, bởi vì khi vô lớp học thì mình phải cố mà nghiêm túc lấy lòng 1 bạn nữ trong lớp ý mà
(bạn ý học giỏi), còn khi về nhà thì ôm GBA với PS2 cả ngày.
dù cố đi học thêm và ko chơi game mà thi vẫn rớt em thừa nhận là mình ngu vì học chẳng vô đầu
.........
........ Viết sai cái code là biết đá biết vàng 