Học, học...

mình sinh viên năm 3 nhưng cũng đã từng đi làm,tiếp xúc với nhiều loại người
cảm thấy đúng như DS nói,1 loại người để lợi dụng và 1 loại vô dụng

còn 1 năm nữa là đi làm,nhưng vẫn muốn đi học,vẫn mún đc chơi bời
nhưng thế thì ko có tiền,ko fục vụ đc cho nhu cầu ăn chơi gái gú

đúng là nan giải quá đi
haizzzzzz
 
gom hết tiền bạc theo nghành banh bóng bạc bài :-"
 
sáng soi chưa đánh chiều chờ tối cầm kết quả mặt đần cả ra =)) =))
 
cờ bạc thì ko hứng thú chứ banh bóng thì mang lợi nhuận kha khá ;))

có khi nó còn júp mình đóng tiền học,nhưng cũng có lúc tiền học bay vào nó :))

thôi tóm lại học xong kiếm em nào giàu có vác xẻng đi đào là ổn nhất
 
Cậu thử chuyển qua ở riêng đi xem sao?
 
Đồng chí nghĩ sao về việc luyện tiếng anh bằng cách xem phim phụ đề ( phụ đề bằng tiếng anh nhá ) ? Từ nào ko hiểu thì tra

Mang tính chất thư giãn cao mà vẫn có 1 vốn từ kha khá

Thấy vài đồng chí khác luyện TA bằng cách chơi game nữa đấy ( It's me =)) )
 
Uhm, Mình nhớ được rất nhiều các động từ giao tiếp nhờ chơi THE SIMS :D
 
chú vào xây dựng đi, cho biết mùi biết vị =)) chả bao giờ phải lo những việc như thế cả ;))
này thì năm 2 này ;;)
 
Mình đâu có mơ mộng. Chỉ là thấy tức, tức vì 19 tuổi đầu vẫn bị ép học như hồi cấp 3.
Tức vì nói lại 1 câu lại cho là cãi bướng.
Chẳng có cái vai vế gì trong cái gia đình cả...
:(

Cậu khổ thật còn tớ mẹ chỉ phán một câu mày ráng mà học mẹ mày với bố mày làm công già đến nơi rồi còn em nữa liệu mà học => cái này còn nặng hơn là chửi nhẹ nhàng nhưng chua kô chịu đc :( . Đúng là mỗi người một nổi khổ , cái học là cái khổ nhất , ràng mà chịu 2 năm nữa chứ biết sao giờ , phản kháng thì bị chửi là mất dạy ( mình năm 12 vừa rồi chống đối đến cùng bị áp bức 12 năm rồi , thế là bị đuổi khỏi nhà mang hết sách vở về bên ngoại ở đó kô ai nói gì cả nên học rất nhẹ nhàng ) .

Cậu có người thân nào trong đó ở chỗ khác thì dọn đi ở đông người mệt lắm , mình sắp đi học Đh thấy cũng đở chứ ở đây mãi cũng nghe chửi cả ngày , học 12 thì chửi kô lo thi đh , thi xong đậu thì chửi sao mày kô học avăn , sách cập đi học avăn lại chửi sao mày ở nhà cả ngày thế lôi vở ra mà học ..... :( khổ thế đấy
 
ko học ra đường thế thôi :>
Sau này đi làm ko bằng cấp,lúc đó muốn học lại cũng ko dc ;))
 
Back
Top