Nói thẳng ra em là 1 thằng khá nhút nhát , đã thế hồi trước người ốm ốm nữa chả cương lại ai . Năm nay em 18 tuổi , bây giờ thì to hơn trước nhiều rồi sau đợt thi DH em béo hẳn ra nhưng vẫn yếu .
Em thì ko làm hại ai ( nhát mà ) . Nhưng đôi khi cũng có nhiều chuyện ko hay xảy ra như trấn lột gặp cướp , bị bọn nào đó bắt nạt quá đáng , hay bị vạ lây vv... . Nói tóm lại các bác tư vấn cho em 1 môn võ nào tự vệ hiệu quả , không thể bị ăn hiếp hoài được .:)
Em thì ko làm hại ai ( nhát mà ) . Nhưng đôi khi cũng có nhiều chuyện ko hay xảy ra như trấn lột gặp cướp , bị bọn nào đó bắt nạt quá đáng , hay bị vạ lây vv... . Nói tóm lại các bác tư vấn cho em 1 môn võ nào tự vệ hiệu quả , không thể bị ăn hiếp hoài được .:)




. Hai thằng kia thì 1 thằng sun vòi chạy mất tiêu, thằng cuối thì chắc do sợ quá nên đứng im, bạn mình tiến tới thì nó lắp bắp "Anh tha em, em biết lỗi rồi" 

)

.