Học môn võ gì để tự vệ

tùy
tôi thấy là nên,học nhiều môn võ thì cũng chỉ để kết hợp chúng với nhau
đúng là boxing gặp các đòn hạ bộ thì toi :D
 
Tui ông chú học võ gì quên rồi, giờ ổng ra nước ngoài rồi,
Hồi cấp 2 có đi chơi với ổng, bị thằng kia xin đểu, ổng chụm 3 ngón tay lại, rồi 2 tay đâm vào cổ thằng kia, rút ra cổ lõm 2 lỗ , thằng kia sặc máu lun.
hỏi thì ổng nói là Đường Lang Quyền. CÓ chỉ mình chiêu đó nhưng từ đó tới giờ chưa dám xài x_x
 
Chỉnh sửa cuối:
Hồi cấp 2 có đi chơi với ổng, bị thằng kia xin đểu, ổng chụm 3 ngón tay lại, rồi 2 tay đâm vào cổ thằng kia, rút ra cổ lõm 2 lỗ , thằng kia sặc máu lun.
ưng trảo đường lang mà phát thì 1 skill bec giê còn chết :-ss
@ tui bây giờ chiến thường thì đang tập đỡ bằng thái cực thôi , còn đấm thì bằng boxing , đá bằng võ cổ truyền và taek =))
 
Kitr ở đâu thế? HỌc võ gì? Có gì cho tớ học hỏi với đc ko :">.
 
GS0.7283238_1_1.jpg
: tớ không học cái gì cả , hồi trước bận nên nghỉ ngang , thằng bạn thân nó đi học xong về truyền hết lại cho tớ , bây giờ thì cái gì nó cũng hơn tớ :(( ( tớ cũng đang luyện xà quyền và trảo ;)) ) , nói chung là giờ môn nào hay là tớ luyện và chiêm nghiệm mà ra :x
 
Nhà cậu ở đâu, nếu ở HCM thì tối ra học Boxing với tớ và Kytosai rồi chỉ tớ Xà Quyền lun :x
 
ghê nhỉ...chọc 3 ngón mà 2 ngón xuyên thủng...chắc suốt ngày đâm bị thóc ,chọc bị gạo :">
 
Kiếm đạo cũng được đó chứ, thấy trên CLB Nguyễn Tri Phương khu Bắc Hải sáng sớm có 1 nhóm tập luyện đó ^^
 
kinh nghiệm là lúc đầu nên để nó đánh 1 cái trước..
để về sau nhỡ mình có làm nó sao ra tòa còn có cãi được là tự vệ
tặng các anh em
 
và cug làm mình nóng máu lên :">
 
[spoil]dùng trảo nếu tính sơ sơ thì vùng mặt và cổ có hết 8 cái tử huyệt rồi , chỗ đó chỉ chịu thua vùng nách và cận nách ở mức độ sát thương , vì thế ra tòa là chết chắc, hết cãi :|[/spoil]
GS0.7283238_1_1.jpg
: chắc ai luyện võ là cũng biết hết rồi =))
@ có ai luyện atemi ko , cho thỉnh giáo với =((
 
lúc ra đòn thì cú đấm phải xoáy tập trung + thở ra thôi...
luyện đấm bao cát đi :-"
 
Chỉnh sửa cuối:
khi giao chiến , bạn đạp trúng một anh học thái cực , nhưng bạn có cảm giác là mình đang đạp không khí , về căn bản thì dưỡng sinh huyết toàn là nhu thôi , khi học cái đó dùng lực đối phương " đả thông kinh mạch " của nó , mình ko đánh mà nó đau mới ác =))

Trò này hay àh hỗng đánh mà người ta đau, chắc tui luyện cái tập dưỡng sinh này wá, khỏi oánh lộn, đỡ đau tay :D

Cho hỏi cái nữa là , mình tập cái này chậm chạp vậy, lúc bị ngưởi ta oánh cũng chậm như vậy thì sao đỡ được đòn của nó ?
Còn cái cấp cậu nói luyện tới mức hổng thèm đánh mà nó đau thì mất mấy chục năm dậy :D
 
Nói nôm na phần lớn thái cực quyền bây giờ người ta học toàn là "nhu quyền" ngày xưa thái cực của Trương Tam Phong trog đó ông vừa sử dụng "nhu và cương" nên mới có thể đánh trả lại được :D
 
Thế người ta hết dạy cương rùi hả, vậy học môn này hổng chống được bị ăn híp hử?
 
các bạn nên học boxing đi,:">..chịu đòn cho khỏe,:>
 
Boxing thì liên quan gì đến chịu đòn khỏe hơn các môn khác
 
Nhà cậu ở đâu, nếu ở HCM thì tối ra học Boxing với tớ và Kytosai rồi chỉ tớ Xà Quyền lun :x

Các cậu có định đi tập kg,cho tớ ké với :D thống nhất đi rồi đi tập,tớ cũng đang máu boxing đây b-)
 
Trước mắt, tớ và Kyosai, thứ 6 này sẽ lên Phú Thọ hỏi.
Rồi xếp lịch tuần sau chiến luôn.
Bồ ở TpHCM lun à? Ép nick chat tớ dat3311d để tiện liên lạc :D .
 
Back
Top