Mình đỗ ĐH rồi

nói thật là mình không học giỏi lắm (Mấy năm cấp III toàn cắm đầu vào game mà) nên lực học chỉ tương đối khá thôi. Thầy cô cũng bảo mình khó đỗ ĐH ấy thế mà mình lại đỗ mà thừa 2,5 nháy nữa nhé, giờ thì tâm lý mình cực kỳ thoải mái vì ông bà già treo giải con LX (thôi LX Việt Nam cũng được nghĩ tội các cụ) từ nay tha hồ xả láng ngồi internet rồi. Nhưng mình lại buồn vì lớp mình có mấy đứa cắm đầu vào học, năm ngoái có đứa còn vỗ vai mình lên giọng khuyên mình nên tập trung ôn thi, thế mà chúng nó trượt, trượt trắng mắt ra mới khổ thân chứ. Nhìn chúng nó tiu ngỉu mà mình buồn quá, đúng là học tài thi phận - ông Trời thật bất công. Tại sao một đứa ham chơi như mình mà lại đố mà mấy đứa chăm học lại trượt, sao bất công vậy hả giời. Mình muốn hét thật to. Chắc tụi nó căm thù mình lắm, mà mình có tội gì đâu, sao chúng nó lại nhìn mình như thế, mình rất thông cảm cho chúng nó nhưng chúng nó luôn cho mình là gặp may, chúng nó đến nhà thầy cô than thở về cái vận đen của nó nhưng không quên khích đểu cái chuyện đỗ của mình.
NHưng kỳ lạ là thầy cô cũng đồng ý với chúng nó, mình đến nhà thầy cô chơi nhưng không ai mừng cho mình mà toàn nói là mình may mắn, bóng gió nói đến chuyện quay cóp, hack tài liệu. Mình phải làm sao đây, mình được xếp vào loại cá biệt của lớp về nghịch ngợm. Đôi lúc mình nghĩ thà không đỗ thì tốt hơn.