dhl012
C O N T R A
- 21/1/07
- 1,755
- 244
Tớ cũng là người may mắn đậu ĐH đấy cậu àh...nên tớ hiểu tâm trạng của chủ topic.
Tớ đã lên phương án đi học APTECH, NIIT, RMIT hay hufflit rồi.
Đừng có mà nói tớ tư tương ĐH nhéTại tớ bực quá đấy
![]()
ĐH là gì, chẳng qua cũng chỉ là một kỳ thi, nó phản ánh hết năng lực của 1 người hay không.
Năm tớ học cấp 3, một cậu học sinh được vớt vào lớp toán mà khuynh đảo cả khối toán của trường
.Rất buồn cho các bạn đã có cố gắng trong học hành như không được may mắn trong kỳ thi.
:(
Tại tớ bực quá đấy
mình học cũng thường thôi, lớp 12 đi học bị ông dạy Lý sỉ nhục suốt, kêu mình thi chép bài đứa khác hạ điểm mình, học thêm kêu mình ngồi gần thằng kia(mà thằng này học ngu) để nó chỉ mình làm bài
. Kết quả tui đậu vào bách khoa sài gòn
, thường thì SV mới ra trường ít khi nào mà lương dc ngay 5tr lắm, trừ khi mình thật sự có tài và xin vào làm việc ở 1 cty lớn hay cty nước ngoài. Như bà chị họ mình học rất giỏi, biết tiếng Anh và tiếng Trung, có kn làm việc 2 năm mà khi mới vô HSBC làm lương vẫn có 6tr thôi, từ từ mới tăng (hiện giờ nghe nói trên 10tr
).
vì gameonline), lương ~8mil nhưng mà làm full cả t7, đã có 3 hôm overtime đến 10h tối, hôm qua honey bảo dạo này anh bận thế ko care em, hay ko còn yêu em nữa, haizzz