Thực ra chuyện này mình đã gặp 2 lần rồi :devil: lần đầu là với cô giáo dạy môn tiếng Trung học thêm bên ngoài, cô lớn hơn minh 2,3 tuổi nhưng cô nhìn rất dễ thương, và trẻ hơn tuổi, mình đã có gắng đeo đuổi cô, cho đến khi khóa học kết thúc, khi biết được bên cô cũng đang có "thầy" nên đành bỏ hy vọng...
Đến giờ đang học ĐH, có 1 cô mới ra trường, dạy năm nay là năm đầu tiên, và nhỏ hơn mình 1 tuổi, mình bên ngoài cũng ko tệ, cũng có nhiều bạn gái theo đuổi, mình cũng có nhiều lần chọc ghẹo "cô", và thấy ở "cô" có vài biểu hiện bối rối :devil: những ngày gần đây mình thấy ở cô có những biểu hiện như có cảm tình với mình :'>
Theo các bạn, tình yêu giữa cô - trò có phát triển được hay ko? Cô rất là dễ thương :devil:
Đến giờ đang học ĐH, có 1 cô mới ra trường, dạy năm nay là năm đầu tiên, và nhỏ hơn mình 1 tuổi, mình bên ngoài cũng ko tệ, cũng có nhiều bạn gái theo đuổi, mình cũng có nhiều lần chọc ghẹo "cô", và thấy ở "cô" có vài biểu hiện bối rối :devil: những ngày gần đây mình thấy ở cô có những biểu hiện như có cảm tình với mình :'>
Theo các bạn, tình yêu giữa cô - trò có phát triển được hay ko? Cô rất là dễ thương :devil:

nhưng mình nghi ngờ lắm :'> chủ topic có truyền thống thik cô giáo :p


?.Qua mấy post thì cũng thấy ông khá lớn tuổi rồi,sao ko suy nghĩ nghiêm túc chút mà còn lông bông vậy?Tôi thấy hình như ông lên đây để khoe chiến tích hơn là muốn xin lời khuyên thì phải.