Hỏi 1 số thứ

Bạn ấy không lượm thì khổ,ta phải muối mặt đi lượm lại à =))=))=))=))=))=))
 
lượm, không ai nhẫn tâm vậy đâu, con trai nó cũng lượm huống gì con gái, hehe. trường hợp này tôi gặp rồi, lúc trước đi học đi xe đạp đang dắt xe vô tình rớt cái vé, lúc đó đúng lúc em miss đi phía sau và lượm giúp, sau chuyện đó quen em miss luôn, haha, hên hên như vậy hơn cả khối thằng mơ ước. hehe, nói vậy chứ tui cũng loại đẹp trai, em nó cũng ghiền lắm :))
 
trước mình cũng lượm dùm bé kia tờ vé xe, cám ơn mình rối rít, nhưng em ấy nhìn như ma chê quỷ hờn, mình làm mặt lạnh dong luôn :(
 
sao lại dong luôn, cứ quen, rồi kiểm tra em đó. biết đâu bạn của em có đứa xinh,
 
Kinh nghiệm bản thân :
- Gái đang chạy xe, mình cũng chạy xe : Chạy theo. Vượt lên, liếc. Nhả ga, liếc. Chạy đằng sau. Chờ gái tỏ tín hiệu. Nếu gái bơ thì nên thôi. Nếu có tín hiệu thì đi một đoạn rồi chạy ngang :"Hi em, nãy giờ anh đi theo em, tại anh thấy em mặc cái áo/quần/cặp v.v... đẹp quá. Mà anh ngại quá không dám hỏi em mua ở đâu ?"
Thường gái sẽ trả lời :"À em mua ở v.v..." => Picked up line :6cool_boss:
Còn gái bơ thì... té.:2cool_beated:

-Gái đứng / ngồi bên đường, mình chạy xe : Lượn qua, nhìn. Lượn lại, nhìn. 2-3 vòng thì dừng trước mặt gái :"Em ơi cho anh hỏi đường đi blah blah...".
Thường gái sẽ trả lời :"Dạ em không biết". Lúc đó :"À, không biết cũng không sao. Vì anh biết đường đến đó rồi"
Gái :"Biết rồi còn hỏi làm chi ?" - "Anh kiếm cớ bắt chuyện với em thôi" => Picked up line :8cool_matrix:

Chú nào có trường hợp gì hóc hóc vất đây mình giải giúp :2cool_confident:
 
lượn wa lượn lại nó tưởng mình là mẹ mìn thì chạy lẹ trước khi em nó gọi công an x_x
 
lượn wa lượn lại nó tưởng mình là mẹ mìn thì chạy lẹ trước khi em nó gọi công an x_x

Tùy chú đưa bộ mặt nào ra. Lượn qua mà đưa bộ mặt dê già da'i dê thì ẻm gọi là đúng rồi :2cool_beated:
 
Back
Top