Mình đã từng tình cờ chính tai nghe bạn gái gọi mình bằng "nó" khi nói chuyện với bạn bè,mình đã hỏi về chuyện xưng hô này bao nhiêu lần nhưng cô ấy đều khẳng định là gọi mình bằng tên.Như vậy là thêm tội nói dối nữa,sau đó thì lại năn nỉ và rối rít xin lỗi.
Mình thấy hơi buồn và khá thất vong về cách xưng hô bạn trai mình khi vắng mặt của đa số các bạn nữ,dù có bạn trai lớn tuổi hơn mình,cũng thông cảm 1 phần vì tiếng Việt của chúng ta khá phức tạp,nhưng nếu đã gọi là yêu nhau thì cũng phải tôn trọng nửa kia cua mình 1 tí chứ.
Để được gọi bằng "ãnh" thì chắc chỉ có lúc các chị về nhà chồng,lập gia đình,chứ còn bình thường nói chuyện bạn gái với nhau thì thường là "thằng bồ tao" hay là "nó".
Mình thấy hơi buồn và khá thất vong về cách xưng hô bạn trai mình khi vắng mặt của đa số các bạn nữ,dù có bạn trai lớn tuổi hơn mình,cũng thông cảm 1 phần vì tiếng Việt của chúng ta khá phức tạp,nhưng nếu đã gọi là yêu nhau thì cũng phải tôn trọng nửa kia cua mình 1 tí chứ.
Để được gọi bằng "ãnh" thì chắc chỉ có lúc các chị về nhà chồng,lập gia đình,chứ còn bình thường nói chuyện bạn gái với nhau thì thường là "thằng bồ tao" hay là "nó".
thuờng nghe!

thật ra mình và nhỏ này có thể nói là thân nên ko xem trọng mấy chuyện này lắm ,chỉ cần 2 bên vẫn tôn trọng nhau là dc rồi
.Ít tuổi hơn gọi thế thì còn tạm có tí ý kiến...chứ bằng tuổi , thậm chí hơn tuổi thì đấy là chuyện bình thường...
Bây giờ gọi là "ảnh", mà ngượng mồm chịu ko nổi 


xưng hô quá kém văn hóa.