Hội các bô lão nghiện D3 , than thở chuyện vợ chuyện con ...

góp ý các bác: bác nào ở nhà mà vo topic này nhớ tắt trước khi rời máy nhá, lỡ gấu mà đọc hết mấy trang ở topic này em nghĩ chuyện sẽ còn to hơn la chơi thức cả đêm chơi game, nhất là mấy bác kể chi tiết...., cháy nhà chứ chẳng chơi=))
 
Không thể nhịn được cười...bác kể chi tiết quá.
Chắc phải làm một buổi gặp mặt giao lưu "D3 và những bô lão" quá =))

tôi là tôi rất thik cái suy nghĩ của bác :2cool_sexy_girl:
 
đọc post của các bác vãi giải trí ạ =)) em vứt cho gấu em đọc nó cũng cười lăn cười bò. Em dc lợi thế hơn các bác là gấu em cũng nghiện game nặng nhưng mà nó đíu chịu sang D3 phụ em vì kêu game xấu giờ vẫn đang lang thang ở Aion
thỉnh thoảng nó bận kêu mình log acc nó vào đi arena với dreg hộ mình cứ lý do là mạng lag ping cao các kiểu để chuồn ( Aion cũng đặt sv ở US D3 cũng US thế mà nó cũng chịu tha cho mình :)) )
 
Chán vkl, dưng mà dạo này chán òi, dân tình toàn 200k dmg, nhìn lại mình vẻn vẹn có 75k.
 
Chỉnh sửa cuối:
em đã cho BOT từ hồi tháng 7=> giờ, hàng RMAH vẫn bán đều đều, vẫn dota với các chiến hữu bình thường, vẫn có thời gian cho vợ con đều :D
 
Hê hê sau một hổi nịnh nọt gấu đã hết giận.Chắc phải chiêu bác kia phân bổ thời gian cho cả hai cho nó cân bằng.Chứ không thì còn giận dài dài.
 
Haiz điên hết cả người .cứ tưởng theo chiêu các bác okie . Mà gấu nhà em nó gấu quá. Về nhà chơi với con xong xuôi. Làm xong việc mới vào săn uberboss với anh em. Mà g chơi dở nó dập mẹ nó cầu dao chạy ra thìbaor nhảy điện . Làm cãi nhau um cả lên. Chán chẳng coa hứng chơi lên đây với các bác.
 
Sợ thật, toàn các bác xấp xỉ 30, vợ con đầy đủ, thôi em sinh năm 90 nên xin ra ngoài :-s
 
Chào cả nhà. Chúc các cụ một buổi sáng yên lành.

Hi vọng tối qua không cụ nào bị cấu nhéo, hay ăn đá đít, bợp tai. Cũng không gặp phải những màn tra tấn thể lực sướng từ chân lên óc =))
 
Haha, giờ mới biết có topic này, e 82 nhưng mà chưa có vợ, đọc để lấy kinh nghiệm vậy.
 
:5cool_ops: em trẻ người non dạ vào thấy các đàn anh thay thế này... lại càng thấy quyết định F.A lại càng sáng suốt :6cool_sure:
 
Sáng ra không hiểu tại sao vào 4rum là phải pic này trước :4cool_cold:
 
Hè hè, các bác bị vợ cằn nhằn là do chưa sử dụng đúng build skill đối phó với vợ rồi :D Vợ em á, em chơi thì tự động ngồi online, đọc sách, chat, 1/2 thời gian còn lại thì ngồi xem em đi cày :)) Tình hình đồ đạc nắm hơi bị ác, tên đồ đọc vanh vách, build biếc là biết kha khá. Các vị hay chat với em như bác lyviet hay acm1 là vợ biết hết =)) Nhiều khi mình ra rửa bát, dọn nhà, vợ ngồi chat với 2 ông ý luôn =))

Muốn được như trên, các bác cần làm như sau:
- Cho vợ thấy được là game chỉ là 1 trong các thú vui - an toàn và lành mạnh, và mình lánh xa rượu chè cờ bạc. Ngồi nhà chơi game là quá lành trong cái thời buổi 1m2 2 con cave nó đứng - đông khác gì quái trong Keep Act2 đâu.

- Vừa chơi game, vừa nói chuyện với vợ. Ví dụ nói về nội dung game, nói về char mình chơi, nói về bạn bè có ai chơi, là người như nào.. Đánh ra cái gì, được cái gì vui/thú vị/giá trị cần phải bàn ngay. Ví dụ có 1.05 kiếm Key đánh Uber là phải vừa đánh vừa giải thích tính thú vị của nó, vì sao mình tốn time và say mê nó
-> Mục đích là để trong nhà không có không khí chết, luôn luôn tạo được sự communicate giữa 2 người. Chứ đi làm cả ngày, tối mới gặp được nhau tí mà còn không nói năng gì thì vợ nó cáu ngay. Quan trọng là cứ nói chuyện thôi, chuyện mẹ gì chả được :D Nó có kể là FB có cái này hay, trên báo có canh gà Thọ Xương.. hay cái của nợ gì thì cũng phải nghe, và ừ hứ lại, thế á lại, thỉnh thoảng hỏi lại 1 câu đ>é<o gì đấy cũng được... chứ để vợ mà có cảm giác nói 1 chiều là cũng đứt đấy nhá :D

-> Quan hệ xã hội: chơi game, các bác cũng như em ít nhiều đều có thêm 1 vài hảo hữu mới - chính là những mối quan hệ xã hội mới -> có thêm nhiều câu chuyện để chia sẻ trong gia đình với nhau. Em thật, đi làm về bình thường chỉ có chuyện trong công ty với nhau, chuyện để nói với nhau ít bcm ra, chưa kể em với vợ là còn làm cùng công ty -> các câu chuyện có thể nói với nhau buổi tối là vô cùng ít. Khi các bác có thêm bạn bè, câu chuyện liên quan đến bạn bè cũng tăng lên, tăng độ thú vị khi 2 người communicate với nhau.
Câu điển hình vợ em hay nói là: sao bác lyviet giàu thế, đồ xịn thế, lại có thêm đồ mới rồi à.. sao Vilkatas buôn đồ ác thế, sao anh không học theo buôn được thế à... Khá là thú vị :D

- Show được cho vợ thấy lợi ích của việc chơi game - ở đây chính là thành quả RMAH :X Em thấy các bác trong cái topic này - trừ anh Mèo ra, thì ông nào cũng buôn bán, camp củng vãi lái ra, tiền gold $ đếm không xuể. Lãi không 1 2k thì cũng phải 4 5k đến thời điểm này là không hề hiếm. Có tiền thì ta sẽ làm gì? Đương nhiên là rủ vợ đi ăn, mua sắm cho vợ, và quan trọng là phải nói với vợ: Em thấy không, tối anh chơi có tí mà mua sắm LV, iPhone5 (ông bạn em), Macbook Pro (em :P) cho em vãi chày ra, thu nhập game anh dành cho em hết (cứ chém thế, mất gì). Em thật với các bác, vợ các bác mà nghe tâm sự, tỉ tê thế thì có mà cảm động bĩnh cả ra quần luôn ấy chứ :P Và kết quả là đương nhiên sẽ support full các bác chơi game rồi, ví dụ đang chơi thì lấy nước, hoa quả cho các bác, trước khi ngủ đi ngủ trước (cái này đương nhiên) thì ra nhẹ nhàng ôm các bác, hỏi xem có còn cần gì nữa không để còn đi ngủ blah bloh...
Em cứ tháng nào cũng dẫn vợ ra quán, xịn, và bảo đây là tiền chơi game ra :)) Vợ sướng cười tít mắt :P

- Balance được thời gian riêng chỉ dành cho nhau: Mẹ, cái này là cái khoai nhất. Được mời đánh Uber chùa mà vợ ý éo là không thể tập trugn đánh được -> phải dành, thu xếp time riêng cho vợ/gái 1 cách hợp lý - đương nhiên là ít ít thôi, nhiều thì lấy đâu ra time mà cày Uber :P
Tiêu biểu cho vấn đề này là trả bài đầy đủ, quà cáp đầy đủ, hỏi han vợ đầy đủ, không được thất hẹn...

Tips thì còn nhiều, nhưng em nghĩ làm được như em nói ở trên là các bác có thể tự do tự tại chơi game mà không bị vợ/gái cằn nhằn rồi đấy :))

Vợ lão Sku này thuộc loại không giống các bà vợ bình thường rồi nên cách đối phó của lão này không áp dụng được với phần lớn các bà khác =)) Tình hình của em là giống hệt Lyviet79, nhưng có vẻ bi đát hơn vì nhớ có hôm đánh Uberboss với lão ấy, mình bị vợ vào bịt mắt, đứng chắn màn hình ...vv đên mức phải quit ra đi ngủ mà lão này vẫn còn được chơi =)). Đối với mụ vợ nhà em thì em chỉ mong đi công tác nhiều vào để em còn tự do chơi game chứ ở nhà là kiểu gì cũng chỉ chăm chăm bắt chồng ra xem mấy cái Series vớ vẩn trên Starworld hoặc xem HD rồi đi ngủ sớm :8cool_tire: (em thì em thề là ko hiểu sao vợ em lại cứ bắt em phải ngồi xem các loại Glee, Jane by design, friends with benefit rất chi là boring đấy :4cool_cold:). Vợ em chỉ một sở thích duy nhất mà có thể bỏ quên em ngồi chơi game là đọc tiểu thuyết ngôn tình, đam mỹ :6cool_sure:, nếu có truyện để đọc là sẵn sàng thức đến 2-3h sáng và em thoải mái ngồi chơi game :2cool_confident: Tuy nhiên, truyện thì lâu lâu mới mua được một quyển, đọc online thì ngày may ra mới có một chương nên những ngày may mắn như vậy với em là rất ít :6cool_ah: Ngày trước thì rảnh lúc nào cày lúc đấy nhưng bây giờ Uber boss là phải chơi có giờ, mà toàn vào buổi tối :7cool_extreme_sexy_ các bác có kế sách gì khác ko :3cool_embarrassed:

- - - Updated - - -

Về cái khoản noiseless, thi minh chơi tai nghe, lấy cái mền trùm lên tay chuột đảm bảo kg lọt tiếng ra ngoài, còn bàn phím thì laptop nó êm lắm chả kêu.

Công nghệ vãi đái ra đấy. Duúng là vụng trộm nó hưng phấn vãi, canh vợ ngủ rùi thậm thà thậm thụt cả đêm.

Nhiều hôm đóng thuế nộp tô xong , ru cho vợ ngủ rùi chơi, mà xong rui mệt quá ngủ mẹ ... Vợ bất bài toan tận thu rồi ôm mình cúng ngắc, bả ngủ mình cũng éo thoát được...xong mệt quá ngủ lun.

Dạo này toàn phải kiếm cớ về muộn lao ra net chơi đến khuya về, hic
Bác còn kiếm cớ làm muộn, em còn bị mụ vợ quản thúc 24/24 đúng nghĩa luôn, phòng làm việc cách nhau có mấy tầng, chỉ có trưa ôm laptop ra cà phê chém quái với các chiến hữu thôi =))
 
Bác còn kiếm cớ làm muộn, em còn bị mụ vợ quản thúc 24/24 đúng nghĩa luôn, phòng làm việc cách nhau có mấy tầng, chỉ có trưa ôm laptop ra cà phê chém quái với các chiến hữu thôi =))

thêm 1 kinh nghiệm cho các đồng chí chưa vợ là cố gắng hạn chế yêu gái cùng cơ quan để rồi đến lúc bấn quá ra ngoài làm 1 tý cũng ko dc =))
 
Viethalsing hôm qua không chơi, giờ chưa post bài, nói chung chắc tình hình có vẻ ban căng.
Anh em làm cái dự nhỉ, để em làm nhát đầu: bác viethalsing bị vợ quăng con vợ bé vô tường, giờ đang đi mua con vợ bé mới :))
 
IK_MMM[Brown];22282180 nói:
Haiz điên hết cả người .cứ tưởng theo chiêu các bác okie . Mà gấu nhà em nó gấu quá. Về nhà chơi với con xong xuôi. Làm xong việc mới vào săn uberboss với anh em. Mà g chơi dở nó dập mẹ nó cầu dao chạy ra thìbaor nhảy điện . Làm cãi nhau um cả lên. Chán chẳng coa hứng chơi lên đây với các bác.

Thôi bác oan ức gì nữa, 3h30 phút sáng mà còn ngồi cày thì vợ nào chịu dc
 
em thì em cũng làm giống bác skullz, quan trọng nhất là phải làm cho vợ thấy đc cái ích lợi của chơi game ở nhà là giải trí lành mạnh, có hiệu quả kinh tế. em thì cứ t7-cn là dẫn vợ và con gái đi chơi, ăn uống thả ga (với lý do: tuần này anh farm đc ít đồ, bán kiếm đc tí $ để mua sắm ít thứ cho gia đình + chăm sóc cho em và con), các bác cứ nhẹ nhàng từ từ nói ngọt là mấy bả ko đổ sao đc
 
chơi game không hề xấu, mê game quên mọi thứ mới là xấu

Tui giải thích cho vợ tui hiểu điều này rất rõ nên nói thật là tui chơi rất thoải mái. Năm ngoài lúc thông tin về diablo sắp phát hành, tui ngồi nói chuyện với vợ về diablo, nghe xong thì đầu năm nay lúc chuẩn bị sinh nhật tui vợ thủ thỉ "Sinh nhật này vợ tặng chồng cái key Diablo nhé" :">, game đến giữa tháng 5 mới phát hành, trong 5 tháng chờ đợi thỉnh thoảng thoảng vợ lại hỏi "chừng nào vợ mới mua key cho chồng được" :">, sự thật hoàn toàn, kg hề chém gió.

Đến cách đây 1 tháng, lúc chuẩn bị kỷ niệm ngày cưới vợ lại hỏi "Vợ tặng chồng cái mainbroad và mouse nhé" vì trước đó cái desk của tui bị trục trặc cổng USB nên mouse bị cà giật lúc được lúc kg, nhiều lúc chơi kg được bực mình đập chuột bộp bộp :)). Ngược lại kỷ niệm ngày cưới thì mình cũng bí mật mua hoa, bánh kem, gấu bông, rượu nho chờ vợ đi tắm thì bày ra, vợ tắm ra thì tẳt đèn điện ngồi ăn bánh uống rượu dưới nến hè hè phụ nữ sẽ tít mắt và mình muốn thứ gì mà chẵng được

Đó là kết quả, còn nguyên nhân là mình kg cắm đầu hết vào game, lúc farm được 1-2 turn thì mình lại buông máy, chạy qua ôm vợ 1 tí :"> 15 phút là cùng, hoặc nhảy ra tập thể dục 15 phút rồi chơi tiếp :D, nói chung là vợ nhận ra là diablo hoàn toàn lành mạnh, lành mạnh hơn các thú chơi bời khác. Nói thật nếu kg chơi game mà đi nhậu, đi cafe gái gú thì còn nguy hiểm hơn nhiều. Đôi lúc mình cũng mê quá mức (nhất là lúc mới update patch mới :))) thì vợ sẽ nhắc nhở thì lúc đó mình phải nghiêm túc nhận ra vấn đề và tạ lỗi bằng cách dẫn vợ đi ăn và uống cafe >:)

Ngoài ra vợ mình cũng rất khác vợ mấy ông phía trên là vợ hoàn toàn kg muốn mình bán bất cứ thứ gì trên game, vợ sợ mình bán được tiền rồi cắm đầu cày game kiếm tiền thì chết đời :)).

Đó, vợ chồng mình là vậy đó, chia sẽ cho ai thích tham khảo :D
 
em sn 88, vợ sn 86, bây giờ đi làm máy ở cty cùi ko chơi được, vợ còn bảo " hay anh vác máy đến cty mà chơi, ở cty lúc không có việc thì cũng chỉ ngồi lướt web chứ làm gì đâu " kia kìa :">

cơ bản là thỉnh thoảng kiếm cũng được ít $, nên vợ cũng .... há há

lại thêm từ hồi chơi diablo3 nên cũng toàn ở nhà, ko ra ngoài nhậu nhẹt rồi la cà quán game chơi Dota với mấy thằng bạn, nên vợ cũng ủng hộ
 
Chỉnh sửa cuối:
Ngày xưa quen cô ấy là còn đang chơi D2. Giờ lấy em làm vợ D3 phát hành.
Ngày xưa đi nhậu nhiều em than sao không dành thời gian ở nhà, giờ ở nhà, ngồi chơi D3 em than "thôi anh đi ra ngoài nhậu nhẹt với bạn bè dùm cái đi" Lol
 
Back
Top