Hội các bô lão nghiện D3 , than thở chuyện vợ chuyện con ...

Như ông mèo thì ngày xưa đi ra ngoài nhiêu, giờ ở nhà chơi điện tử mới có hiệu quả.

Mình trước cũng ở nhà, làm chồng ngoan hiền phấn đấu. Vợ chồng đi làm về nói cũng nói chuyện tâm sự xem phim đàng hoàng. Giờ nàng thấy tự nhiên đêm hôm lọ mọ, thế là bực thôi. Mà đợt này mình còn rỗi đấy nhá. Vẫn mua sắm cuối tuần, làm việc nhà như trâu bò, chơi bời tâm sự đủ cả. Tự xét là làm chồng khá mẫu mực. Thế mà vẫn không yên ... phụ nữ đúng là được voi đòi tiên.

Có khi mình phải hư phát xem sao :D xong rồi quay về chơi D3. Nhưng chỉ sợ đến lúc hư chưa kịp quay đầu thì đã bị nổ banh xác rồi :D
 
chơi game không hề xấu, mê game quên mọi thứ mới là xấu

Tui giải thích cho vợ tui hiểu điều này rất rõ nên nói thật là tui chơi rất thoải mái. Năm ngoài lúc thông tin về diablo sắp phát hành, tui ngồi nói chuyện với vợ về diablo, nghe xong thì đầu năm nay lúc chuẩn bị sinh nhật tui vợ thủ thỉ "Sinh nhật này vợ tặng chồng cái key Diablo nhé" :">, game đến giữa tháng 5 mới phát hành, trong 5 tháng chờ đợi thỉnh thoảng thoảng vợ lại hỏi "chừng nào vợ mới mua key cho chồng được" :">, sự thật hoàn toàn, kg hề chém gió.

Đến cách đây 1 tháng, lúc chuẩn bị kỷ niệm ngày cưới vợ lại hỏi "Vợ tặng chồng cái mainbroad và mouse nhé" vì trước đó cái desk của tui bị trục trặc cổng USB nên mouse bị cà giật lúc được lúc kg, nhiều lúc chơi kg được bực mình đập chuột bộp bộp :)). Ngược lại kỷ niệm ngày cưới thì mình cũng bí mật mua hoa, bánh kem, gấu bông, rượu nho chờ vợ đi tắm thì bày ra, vợ tắm ra thì tẳt đèn điện ngồi ăn bánh uống rượu dưới nến hè hè phụ nữ sẽ tít mắt và mình muốn thứ gì mà chẵng được

Đó là kết quả, còn nguyên nhân là mình kg cắm đầu hết vào game, lúc farm được 1-2 turn thì mình lại buông máy, chạy qua ôm vợ 1 tí :"> 15 phút là cùng, hoặc nhảy ra tập thể dục 15 phút rồi chơi tiếp :D, nói chung là vợ nhận ra là diablo hoàn toàn lành mạnh, lành mạnh hơn các thú chơi bời khác. Nói thật nếu kg chơi game mà đi nhậu, đi cafe gái gú thì còn nguy hiểm hơn nhiều. Đôi lúc mình cũng mê quá mức (nhất là lúc mới update patch mới :))) thì vợ sẽ nhắc nhở thì lúc đó mình phải nghiêm túc nhận ra vấn đề và tạ lỗi bằng cách dẫn vợ đi ăn và uống cafe >:)

Ngoài ra vợ mình cũng rất khác vợ mấy ông phía trên là vợ hoàn toàn kg muốn mình bán bất cứ thứ gì trên game, vợ sợ mình bán được tiền rồi cắm đầu cày game kiếm tiền thì chết đời :)).

Đó, vợ chồng mình là vậy đó, chia sẽ cho ai thích tham khảo :D

Yeah yeah cách sống của bác Mèo rất ư là hợp lý.

Chia sẻ một chút, mình mới 30 tuổi, chưa vợ nhưng có người yêu.

Mình cũng sống tương tự bác mèo, tức là chơi game thì chơi game nhưng vẫn giành thời gian chở người yêu đi chơi. Vì người yêu được mình chăm sóc đầy đủ nên nhiều hôm tối mình ở nhà chơi game, không qua chở đi chơi cũng chẳng sao ;))
Mình còn nói ẻm là khi nào cưới về, mình mua cho ẻm một key D3 chơi chung cho vui, ẻm hoàn toàn đồng ý hehe.

Anyway cho mình gia nhập hội với, BTag ở sign, anh em add vào chơi chung :)
 
Thôi bác oan ức gì nữa, 3h30 phút sáng mà còn ngồi cày thì vợ nào chịu dc

Ôi bên em mới có 12h thôi chênh nhau 3h mà.Haiz nan giải lắm ngồi máy làm gì cũng được trừ chơi game là đá thúng đụng nia.
 
Ngày xưa quen cô ấy là còn đang chơi D2. Giờ lấy em làm vợ D3 phát hành.
Ngày xưa đi nhậu nhiều em than sao không dành thời gian ở nhà, giờ ở nhà, ngồi chơi D3 em than "thôi anh đi ra ngoài nhậu nhẹt với bạn bè dùm cái đi" Lol

:5cool_ops: bác có vợ rồi à ... mấy lần em chát với bác cứ ngỡ bác bằng em :9cool_pudency: thật là thất lễ
 
Rainbow đang chơi thấy disconnect mấy lần, online vào mếu máo GF nó cú nó sút tuột cả dây mạng =))
Cao điểm nhất có lần bạn vợ đến chơi, đang farm dở với party vợ gọi mấy lần không xuống, thế là vợ lên dập cầu cao luôn. Mình bỏ chơi nằm ngủ nguyên 2 ngày cuối tuần, thế là giờ không dám dập cầu dao nữa, tối tối nhẹ nhàng hỏi: "mấy giờ anh xong, xuống chơi với em" mình thì cứ "để anh nốt run này đã" hoặc "anh giết nốt thằng béo (azmodan), sắp xong rồi" thế là ngoan ngoãn nằm chờ :)) đang định mua lại cái tablet khác cho vợ đọc truyện :D
 
Rainbow đang chơi thấy disconnect mấy lần, online vào mếu máo GF nó cú nó sút tuột cả dây mạng =))
Cao điểm nhất có lần bạn vợ đến chơi, đang farm dở với party vợ gọi mấy lần không xuống, thế là vợ lên dập cầu cao luôn. Mình bỏ chơi nằm ngủ nguyên 2 ngày cuối tuần, thế là giờ không dám dập cầu dao nữa, tối tối nhẹ nhàng hỏi: "mấy giờ anh xong, xuống chơi với em" mình thì cứ "để anh nốt run này đã" hoặc "anh giết nốt thằng béo (azmodan), sắp xong rồi" thế là ngoan ngoãn nằm chờ :)) đang định mua lại cái tablet khác cho vợ đọc truyện :D

mua ngay cho nàng con kindle fire ấy, root riết cài CM phần mềm các thứ vào, vừa đọc sách vừa chơi game tiện vcl.
 
Rainbow đang chơi thấy disconnect mấy lần, online vào mếu máo GF nó cú nó sút tuột cả dây mạng =))
Cao điểm nhất có lần bạn vợ đến chơi, đang farm dở với party vợ gọi mấy lần không xuống, thế là vợ lên dập cầu cao luôn. Mình bỏ chơi nằm ngủ nguyên 2 ngày cuối tuần, thế là giờ không dám dập cầu dao nữa, tối tối nhẹ nhàng hỏi: "mấy giờ anh xong, xuống chơi với em" mình thì cứ "để anh nốt run này đã" hoặc "anh giết nốt thằng béo (azmodan), sắp xong rồi" thế là ngoan ngoãn nằm chờ :)) đang định mua lại cái tablet khác cho vợ đọc truyện :D
Bác này giống mình vãi hqua dg săn uberboss gau nó dập cầu dao điện làm cãi nhau um giờ vẫndg chiế tranh vùng vịnh.
 
lúc mới lớn chơi game thì còn bị cào nhào đợt đó làm căng 1 phát bỏ nhà đi mấy ngày xong rồi đâu củng vào đấy, mình vẫn thích ra quán chơi cho nó có không khí nhưng cho dù chơi quán hay nhà củng chả ai dám làm phiền nhưng phải tuân thủ đi và về nhà đúng giờ =))
 
Mai ra con ipad mini, hi vọng là giá hạt dẻ để còn mua tặng vợ :(

- - - Updated - - -

mua ngay cho nàng con kindle fire ấy, root riết cài CM phần mềm các thứ vào, vừa đọc sách vừa chơi game tiện vcl.

Ipad mini được không rainbow ơi. Ah mà độ này còn đi chụp ảnh cưới không để hôm nào đăng ký một slot
 
lười lém a ơi chụp choẹt gì nữa =))
 
Trước em dùng con HP touchpad, cũng CM các kiểu ngon lành rồi mà bố em thích quá nên trấn mất :(
 
Tình hình đang đi công tác tỉnh nên kg online.

Ai chả biết cân bằng được game và vợ thì ok, khổ là kg cân đưọc mới chết. Đi làm cả tuần, cuối tuần cắm đít vào game, thì vợ nó điên cũng hợp lý.

Thật ra vợ mình nó còn cằn nhằn mình là còn quan tâm, chứ nếu nó xem nhu chết rồi, no care thì cũng nguy...
 
Tối nay GF e bắt đi ăn cùng, không thì cho đi tàu bay giấy :9cool_too_sad::9cool_too_sad:
Mà ăn xong kiểu gì cũng phim ảnh, chắc 11h về, vậy là tối nay không thấy mặt Azmodan :9cool_pudency:
 
các bác sao chứ em thì thế này:
-Sold được món nào trên rmah là mở paypal ra cho vợ nó xem.
-Ai chuyển tiền vào tài khoản mua gold này nọ, mở account banking online ra cho nó xem.
-Tiền sữa, tiền tả, chi phí đện nước lặt vặt chi trả hết.
-Cuối tuần dành 2h chở vợ con đi ăn + công viên cho 2 đứa nhỏ chơi.
-Cuối tháng đóng hụi chết cho gấu 6tr.
Gấu tuyên bố: Chơi thì chơi, đừng hút thuốc nhiều quá ung thư phổi =))
 
hehe hot topic

Mình nhớ hồi mới cưới mình vẫn còn raid WoW, nhưng dc vài tháng tự nghỉ vì thời gian buổi tối chẳng có bao nhiêu mặc dù chỉ raid 2 ngày trong tuần.
Nhà mình có cả Ps3, PsP nữa nên nói thật bác nào chỉ chơi PC ko thì chưa xi nhê đâu, lâu lâu bị vợ đá một câu "Chơi cái đó thì bán cái này đi để chi phí tiền!!!" :D
Đống Collector Edition nhà tớ vợ tớ mua tặng hết nửa. hồi đó còn có policy 3 tháng cho mua một đĩa Ps3 nữa :D, mới nhé còn đĩa 2nd thì tùy kinh tế.
Lâu lâu có "achivement" vợ còn phụ up Facebook nữa kìa.
Nhà xài có 1 con PC nên mấy bữa bx có lấy mày xài thì cũng nên đứng dậy, vợ xài xong là cho mình chơi ngay.

Nói chung mình chơi game cũng như mấy anh chơi xe, mấy cậu chơi cờ, mấy bác chơi chim ấy.
Nó cũng là giải trí thôi.
Có vợ thì các bác nên giảm mức độ hardcore xuống.
Một ngày cày 2~3 tiếng thôi.
Đừng để nó xen vào thời gian sinh hoạt chung của gia đình thì chẳng có bà vợ nào cấm cả.
Tới giờ cơm thì ăn, lâu lâu phụ nấu, phụ rửa bát.
Chịu khó để ý đừng quên sở thích của vợ, ngày kỷ niệm v.v
Vợ cũng quan tâm mình chơi như thế nào nữa nên đừng có kiểu mua game về mà ko chơi :D, mai mốt bị xoắn thì hết dg chối.
Lâu lâu cũng nên có dayoff, thường là thứ 3 hàng tuần :D.

Hiện tại bx tớ đang có mang nên chơi cũng ít lại :D
Hồi bữa mình nghỉ cả tuần đợi patch 1.05 lâu lâu bx còn hỏi là có muốn chơi game ko vợ để máy cho chơi :).
 
các bác sao chứ em thì thế này:
-Sold được món nào trên rmah là mở paypal ra cho vợ nó xem.
-Ai chuyển tiền vào tài khoản mua gold này nọ, mở account banking online ra cho nó xem.
-Tiền sữa, tiền tả, chi phí đện nước lặt vặt chi trả hết.
-Cuối tuần dành 2h chở vợ con đi ăn + công viên cho 2 đứa nhỏ chơi.
-Cuối tháng đóng hụi chết cho gấu 6tr.
Gấu tuyên bố: Chơi thì chơi, đừng hút thuốc nhiều quá ung thư phổi =))

Em mà làm như bác Gấu mẹ vĩ đại nó cho chơi game thì em làm gấp đôi luôn :8cool_tire: vợ em là ngày nào cũng chở đi làm, hết giờ làm chở về ngoại ăn, ăn xong về phải ngồi xem TV một lúc, sau đó xin cấp quota 30 phut-1h tiếng vào chơi game mà còn khó :2cool_sexy_girl:
 
Tôi làm việc thường 7h mới về, tắm rửa cơm nước xong là 8h30, lên phòng chơi với con ti dến 9h cho con ngủ.

Vợ 10h đêm ngủ. Muốn chơi chỉ có nước sau 10h, mệt lắm. Hôm nào thúc đến 12h, sáng hôm sau nó dơ đơ
 
Tối nay GF e bắt đi ăn cùng, không thì cho đi tàu bay giấy :9cool_too_sad::9cool_too_sad:
Mà ăn xong kiểu gì cũng phim ảnh, chắc 11h về, vậy là tối nay không thấy mặt Azmodan :9cool_pudency:

=.= ko thấy mặt azmodan mà phải cảm thán vậy thì nhan sắc vợ bác thế nào mà còn bị xếp sau em az vậy =))

em sinh năm 91 đọc topic này vừa buồn cười vừa sợ cái tương lai sau này của mình :-j. Cơ mà chắc em ko cưới gấu nghiện game đâu =.= 2 đứa cùng chơi thì con cái ai lo :6cool_sure:
 
Càng đọc càng thấy giống topic sợ vợ hơn=))
 
Mềnh ko chơi d3 nhưng mềnh thấy các ty trong này nên mua một other key tặng cho lover rồi dụ vào coop, biết đâu trong quá trình "chúng mình" sống chết cùng nhau có thể sinh đồng cảm. Haha :))
 
Back
Top