Hội các bô lão nghiện D3 , than thở chuyện vợ chuyện con ...

Túm lại được vợ thích game, thông cảm thì nhất. Nhưng mà vợ mình thì không thích $ = việc bỏ thời gian ra cho gia đình vợ con. Nhà vợ nhiều $ rồi mà ko hạnh phúc nên cứ việc gì động tới việc kiếm $ là xịt ngay thế mới ác. Hay là xin ở nhà vợ nuôi rồi làm osin luôn nhỉ :D

- - - Updated - - -

Túm lại được vợ thích game, thông cảm thì nhất. Nhưng mà vợ mình thì không thích $ = việc bỏ thời gian ra cho gia đình vợ con. Nhà vợ nhiều $ rồi mà ko hạnh phúc nên cứ việc gì động tới việc kiếm $ là xịt ngay thế mới ác. Hay là xin ở nhà vợ nuôi rồi làm osin luôn nhỉ :D

nhân tiện kể luôn cho các bác lúc mình cầu hôn vợ tại một nhà hàng lãng mạng mình đã ngỏ lời nửa đùa nửa thật: "giả sử anh lấy em về có cho a chơi game nữa không?" em trả lời là: "em nghĩ điều đó em có thể chấp nhận được miễn sao a không bỏ bê em"

mình vừa nghe xong sướng quá móc nhẫn và hoa ra cầu hôn ngay :7cool_waaaht:

* mà lý sự của mình vợ mình cũng không cách nào từ chối được: 1 đêm đi nhậu bèo bèo cũng 200k say xỉn về nhà nguy hiểm này nọ , anh ở nhà chơi game tiết kiệm được 200k đưa em cất đi chợ không hơn sao :6cool_boss:
 
Rồi cuối năm nay bác sẽ bị quota chơi 1h/ ngày. Hoặc trả 3 bài xong rồi chơi gì thì chơi :4cool_cold:

Nói là cuối năm cưới chứ mình ở với vợ lâu rồi, không cấm nổi mình đâu :))
 
Đừng khai em anh nhé, vợ em thì cho em chơi khá thoải mái, cấm tiệt để việc các vợ bắt tay nhau X_X

Em thì cứ xác định đi, vợ anh hắn biết cả fb rồi, giờ chắc đang nhờ các bà webtretho hỏi chỗ thuê đầu gấu đấy =))

Mà lúc nào lấy vợ nhớ ới một câu nhé, làm tí quà chia tay đời trai trẻ
 
Cũng vậy thôi các Bác ơi vừa mở D3 chạy chưa được 15' con nó khóc không biết Mẹ nó dỗ nó như thế nào mà nó càng khóc càng lớn! sốt ruột thế là nhảy vào Mẹ nó cho Bế luôn ra chỉ có nước nhìn màng hình tay đâu nữa mà chơi chán thế! không có time thì làm sao luyện bằng Anh bằng Em đây!
Biết thế từ từ lấy vợ!:8cool_tire:
 
Đọc topic này mà thấy các bác khổ thế. Em mới 23 tuổi chưa vợ và đang định 2-3 năm nữa cưới thế mà tình hình như này khéo phải đợi D3 nó chìm hẳn đã :6cool_sure:
 
D3 so với vltk thì chưa là gì về độ nghiện online đâu - các bác cứ chơi. Vợ cáu thì chỉ bao muốn chồng chơi ở nhà hay ra hàng cầy. giá ngoài hàng là xyz/h - số tiền đó trừ vào lương tháng lĩnh =)).
 
topic gãi đúng chỗ ngứa :D

em thì tỉnh, từ ngày đầu về nhà mới đã kê cái desk song song .với 1 bức tường, vuông góc với 1 bức khác, thế là tạo thành 1 góc kín. Vợ cằn nhằn ghê lắm. Dạo này đêm mới dám cày, ban ngày thì chỉ camp thôi, vợ vào thi alt-tab ra vnexpress lập tức <:-P chơi mà click chuột điên loạn thì lộ ngay, vợ chả cần check. Từ ngày chuyển qua build ww, bind move vào spacebar nên thi thoảng cũng làm tí được, mà phải hạn chế click chuột tối đa :D
 
Chả có con vợ nào thích chồng có khoảng trời riêng cả thưa các bác.

Mấy bà như vợ của lão skull thuộc loại hàng hiếm rồi.

Mọi giải pháp lừa đảo, trá hình của mình đều chỉ giải quyết ngắn hạn.. chơi mà cứ thậm thà thậm thụt thì nghỉ cho nó khỏe.

Vợ mình nửa đêm thức giấc mà còn thấy 1 lão đang trố mắt nhìn màn hình, gắn tai nghe là : Li dị đi :4cool_cold:
 
ôi giời , các bác khổ thế em thì nhàn vì chưa có gì cả , mà có gì cũng ko sao , hiện chơi em Wiz dùng macro , cứ mp 10 giã , lao vào mob bật macro lên chờ mob chết quay qua đám khác , toàn chơi 1 tay , tay kia muốn làm gì thì làm . còn boss thì càng nhàn hơn để chuột đây chờ 4 hay 5 phút là boss chết . trong lúc đây tha hồ buôn chuyện .
giải pháp là reroll qua Wiz chơi hết , dùng macro rồi lúc đấy buôn chuyện cũng tập trung :D
 
lấy vợ sớm cũng có cái hay đấy, chục năm nữa ra diablo 4 lúc ấy cha đi làm con cày, cha cày ban đêm cho con đi chơi. đảm bảo vo top trâu vàng đất việt. lúc ấy 2 cha con chẳng lẽ thua gấu sao? (2 chọi 1 mà):5cool_big_smile:
 
Công nhận cái topic kể khổ + nói xấu vợ lên trang nhanh vãi chưởng..Có vẻ các bác nhà ta ăn cháo khá nhiều hành từ bà xã =))
 
topic gãi đúng chỗ ngứa :D

em thì tỉnh, từ ngày đầu về nhà mới đã kê cái desk song song .với 1 bức tường, vuông góc với 1 bức khác, thế là tạo thành 1 góc kín. Vợ cằn nhằn ghê lắm. Dạo này đêm mới dám cày, ban ngày thì chỉ camp thôi, vợ vào thi alt-tab ra vnexpress lập tức <:-P chơi mà click chuột điên loạn thì lộ ngay, vợ chả cần check. Từ ngày chuyển qua build ww, bind move vào spacebar nên thi thoảng cũng làm tí được, mà phải hạn chế click chuột tối đa :D

Huhu gặp người cùng cảnh ngộ, vợ mình hay lăn ra ngủ trước nên tranh thủ chơi được nhưng phải hạn chế tối đa các âm thanh phát ra, chuột thì mình có 1 con chuột acer bấm không ra tiếng (éo hiểu tại sao), bàn phím thì dùng loại cao su. Vậy mà đôi khi rớt đồ nâu hưng phấn quá quơ chân trúng cái bàn đánh rầm 1 cái, thót mẹ nó khoái lạc song châu.
 
^hay quá, m cũng phải làm cái keyboard với mouse noiseless thôi, bác nào biết giới thiệu cái :D
 
Công nhận cái topic kể khổ + nói xấu vợ lên trang nhanh vãi chưởng..Có vẻ các bác nhà ta ăn cháo khá nhiều hành từ bà xã =))

Gớm lão cứ cười hỉ hả. Lại chả oằn lưng ra phục vụ vợ con í à.

Lão cứ làm như là ngon xơi lắm í mà vào đây trêu anh em. Không có mấy khoản dọn hàng, đưa đón thì cắt ... cắt hết :P
 
giải pháp cho các bác thậm thụt chơi đêm đây roài :D để đặt ngay 1 con
http://www.quietpc.com/noiseless-mouse
If you are thinking to yourself that they don't make any noise, just start typing or clicking on the mouse and just listen to how much noise they actually make. You will be amazed when you take the time to think about it - this is where JSCO come into play with their range of silent mice!
 
Các bạn đang có người yêu thân mến, người yêu với vợ khác nhau lắm, giờ yêu nhau có khi cầy thay nhau được í, nhưng lấy vợ vào mà không hoàn thành nghĩa vụ của chồng thì cứ xác định là lên giường nằm úp đít xuống nhé. Vợ thì lắm trò để nói vãi, sao không học cái này học cái kia đi ... rồi mấy năm tới định thế nào. Mà chơi cả tháng dí cho mấy đồng RMAH có khi còn cho ăn đấm vì thích thời gian chồng dành cho gia đình hơn là kiếm $. Nói chung mỗi nhà mỗi cảnh

Vợ mình đang tra khảo xem ông nào dụ anh vào cái trò này để xử lý. Gần đây mình hay chát với lão Gacucbeo đâm ra cứ đổ riệt cho lão ấy. Có gì vợ em xách dao đến tìm bác thì em sẽ gọi điện thoại cho bác trước, bác cứ yên tâm.
Yên tâm anh để divert địa chỉ nhà anh sang địa chỉ nhà thằng sj rồi tội vạ đâu nó chịu anh em mình yên tâm chơi =))
 
Huhu gặp người cùng cảnh ngộ, vợ mình hay lăn ra ngủ trước nên tranh thủ chơi được nhưng phải hạn chế tối đa các âm thanh phát ra, chuột thì mình có 1 con chuột acer bấm không ra tiếng (éo hiểu tại sao), bàn phím thì dùng loại cao su. Vậy mà đôi khi rớt đồ nâu hưng phấn quá quơ chân trúng cái bàn đánh rầm 1 cái, thót mẹ nó khoái lạc song châu.

đang ún nước đọc tới đoạn "thọt mẹ nó khoái lạc song châu" thiếu điều phun vào màn hình =))
 
May quá em đang tuổi bẻ gãy sừng trâu nên éo có vợ ạ :X

Gấu thì cũng nghiện game ý chứ :X
 
Về cái khoản noiseless, thi minh chơi tai nghe, lấy cái mền trùm lên tay chuột đảm bảo kg lọt tiếng ra ngoài, còn bàn phím thì laptop nó êm lắm chả kêu.

Công nghệ vãi đái ra đấy. Duúng là vụng trộm nó hưng phấn vãi, canh vợ ngủ rùi thậm thà thậm thụt cả đêm.

Nhiều hôm đóng thuế nộp tô xong , ru cho vợ ngủ rùi chơi, mà xong rui mệt quá ngủ mẹ ... Vợ bất bài toan tận thu rồi ôm mình cúng ngắc, bả ngủ mình cũng éo thoát được...xong mệt quá ngủ lun.

Dạo này toàn phải kiếm cớ về muộn lao ra net chơi đến khuya về, hic
 
Về cái khoản noiseless, thi minh chơi tai nghe, lấy cái mền trùm lên tay chuột đảm bảo kg lọt tiếng ra ngoài, còn bàn phím thì laptop nó êm lắm chả kêu.

Công nghệ vãi đái ra đấy. Duúng là vụng trộm nó hưng phấn vãi, canh vợ ngủ rùi thậm thà thậm thụt cả đêm.

Nhiều hôm đóng thuế nộp tô xong , ru cho vợ ngủ rùi chơi, mà xong rui mệt quá ngủ mẹ ... Vợ bất bài toan tận thu rồi ôm mình cúng ngắc, bả ngủ mình cũng éo thoát được...xong mệt quá ngủ lun.

Dạo này toàn phải kiếm cớ về muộn lao ra net chơi đến khuya về, hic

Không thể nhịn được cười...bác kể chi tiết quá.
Chắc phải làm một buổi gặp mặt giao lưu "D3 và những bô lão" quá =))
 
Back
Top