Như ông mèo thì ngày xưa đi ra ngoài nhiêu, giờ ở nhà chơi điện tử mới có hiệu quả.
Mình trước cũng ở nhà, làm chồng ngoan hiền phấn đấu. Vợ chồng đi làm về nói cũng nói chuyện tâm sự xem phim đàng hoàng. Giờ nàng thấy tự nhiên đêm hôm lọ mọ, thế là bực thôi. Mà đợt này mình còn rỗi đấy nhá. Vẫn mua sắm cuối tuần, làm việc nhà như trâu bò, chơi bời tâm sự đủ cả. Tự xét là làm chồng khá mẫu mực. Thế mà vẫn không yên ... phụ nữ đúng là được voi đòi tiên.
Có khi mình phải hư phát xem sao
xong rồi quay về chơi D3. Nhưng chỉ sợ đến lúc hư chưa kịp quay đầu thì đã bị nổ banh xác rồi 
Mình trước cũng ở nhà, làm chồng ngoan hiền phấn đấu. Vợ chồng đi làm về nói cũng nói chuyện tâm sự xem phim đàng hoàng. Giờ nàng thấy tự nhiên đêm hôm lọ mọ, thế là bực thôi. Mà đợt này mình còn rỗi đấy nhá. Vẫn mua sắm cuối tuần, làm việc nhà như trâu bò, chơi bời tâm sự đủ cả. Tự xét là làm chồng khá mẫu mực. Thế mà vẫn không yên ... phụ nữ đúng là được voi đòi tiên.
Có khi mình phải hư phát xem sao
xong rồi quay về chơi D3. Nhưng chỉ sợ đến lúc hư chưa kịp quay đầu thì đã bị nổ banh xác rồi 
, game đến giữa tháng 5 mới phát hành, trong 5 tháng chờ đợi thỉnh thoảng thoảng vợ lại hỏi "chừng nào vợ mới mua key cho chồng được"
. Ngược lại kỷ niệm ngày cưới thì mình cũng bí mật mua hoa, bánh kem, gấu bông, rượu nho chờ vợ đi tắm thì bày ra, vợ tắm ra thì tẳt đèn điện ngồi ăn bánh uống rượu dưới nến hè hè phụ nữ sẽ tít mắt và mình muốn thứ gì mà chẵng được

bác có vợ rồi à ... mấy lần em chát với bác cứ ngỡ bác bằng em
thật là thất lễ

vợ em là ngày nào cũng chở đi làm, hết giờ làm chở về ngoại ăn, ăn xong về phải ngồi xem TV một lúc, sau đó xin cấp quota 30 phut-1h tiếng vào chơi game mà còn khó 
. Cơ mà chắc em ko cưới gấu nghiện game đâu =.= 2 đứa cùng chơi thì con cái ai lo 