Em chơi lol từ cuối mùa 4, mùa trước ráng lắm mới lết lên nỏi cái BK 5, mùa này muốn lên KC không biết liệu có nổi hay không nữa.
Nói qua chút về phong cách đánh của em.
Em đánh theo kiểu phối hợp với team thôi chứ cũng không có gọi là có thể 1 mình cân cả thế giới.
Do vậy mà nick chính của em ở BK được nhưng nick phụ khi ở bạc thì em chịu không leo lên nổi. Đôi khi đi lane còn bị hành cho sml, chẳng biết mấy bậc dưới bây giờ nó lên tay ghế quá hay sao ý mà xử lý như thánh. Gặp những thừng như vậy một mình nó cân tất và em chỉ có thể lý giải là nó cày thuê.
Đánh thì cũng cỡ hòa lane hoặc ăn lane nhưng nếu đường khác mà nát thì em cũng chẳng gánh nổi.
Em thì cũng ít coi mấy cái giải lắm, chỉ thỉnh thoảng xem chung với thằng bạn cùng phòng, tốc độ tay thì cũng ở mức bình thường.
Mong các anh em chỉ giáo! :)
Nói qua chút về phong cách đánh của em.
Em đánh theo kiểu phối hợp với team thôi chứ cũng không có gọi là có thể 1 mình cân cả thế giới.
Do vậy mà nick chính của em ở BK được nhưng nick phụ khi ở bạc thì em chịu không leo lên nổi. Đôi khi đi lane còn bị hành cho sml, chẳng biết mấy bậc dưới bây giờ nó lên tay ghế quá hay sao ý mà xử lý như thánh. Gặp những thừng như vậy một mình nó cân tất và em chỉ có thể lý giải là nó cày thuê.
Đánh thì cũng cỡ hòa lane hoặc ăn lane nhưng nếu đường khác mà nát thì em cũng chẳng gánh nổi.
Em thì cũng ít coi mấy cái giải lắm, chỉ thỉnh thoảng xem chung với thằng bạn cùng phòng, tốc độ tay thì cũng ở mức bình thường.
Mong các anh em chỉ giáo! :)

