FFVIII thì gần như là FF đầu tiên mà đa số người VN chơi, hồi đó nó nổi kinh à, nên nhiều ấn tượng. Chục năm trước lần đầu chơi FFVIII, chỉ biết chơi thôi thấy hay hình ảnh đẹp, lại lắm cắt cảnh phim tình củm.
Giờ ngồi cày lại càng cày càng thấy chán FFVIII với ghét thằng Squall

cốt truyện nhạt không có chiều sâu, nhân vật cũng thế đặc biệt squall sự thay đổi của nó 1 cách quá gượng ép.
FFIX thì cày lại ngót nghét 10 lần rồi chưa bao giờ thấy nhàm chán khi chơi lại và giờ vẫn tiếp tục.

FFVII thì khỏi nói trước khi chơi mình chẳng hiểu sao cái FF xấu hoắc đấy lắm fan thế, lại đứng sừng sững thế. Ngay sau khi end game lần 1 là cực vui vì tự tìm được câu trả lời.
Tiếc mỗi FFVI cảm thấy nó ngắn quá cốt truyện hay mà hơi ngắn nhân vật thì nhiều mà không xoáy sau vào từng nhân vật được như thằng Gogo chẳng hạn, được remake lại thì tốt