- 11/6/07
- 2,648
- 594
- Banned
- #961
nhiệm vụ thứ 5 cứ đi mãi gặp hang thì chui 1 hồi là tới thôi đường tới đó chui hang mấy lần mới tới
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
các bác ơi cho e hỏi chút cái nhiệm vụ thứ 5 ở ACT5 nó đọc hướng dẫn thì bảo đi đến ARREAT SUMMIT nhưng e tìm mãi hok bít ARREAT SUMMUIT nó nằm ở chổ wai quỉ nào cả bác nào bít chỉ cặn kẽ dùm e với thank nhìu nha![]()
Mình có nhặt được 1 cái Witherstring Hunter's Bow mà lại đang chơi con SOC thì sài có ổn không?
à cả 1 cái mũ Infernal Cranium
Không bít sài 2 cái này giúp gì cho SOC không nữa.
Ai bít chỉ giùm
Hỏi thêm cái nữa là thằng bạn mình cũng có 1 con SOC mà con của nó kháng độc xanh ,bị bắn mà chẳng mất tí máu nào, con của mình thì bị cái là cứ thế tèo dần...làm sao để kháng đc độc đó vậy
mà trước khi hỏi thì nên cho tên bản D2 đang chơi để còn biết mà trả lời
)Cái này làm gì có nhỉ, muốn biết story thì chơi game rồi đọc kĩ lời nhân vật thôi, ko đc thì nhờ dịch giúp


có đấyCái này làm gì có nhỉ, muốn biết story thì chơi game rồi đọc kĩ lời nhân vật thôi, ko đc thì nhờ dịch giúp
game loại rpg mà k có cốt truyện thì nó thành ra loại gì 
cho xin link đọc cốt truyện d2 (bản gốc ko phải fan fic nha)
Diablo: Hellfire - Cội nguồn của cái ác
Cốt truyện của Diablo được dựa trên tiền đề của một cuộc chiến giữa Thiên Đường và Địa Ngục - Heaven and Hell (Và câu khẩu hiệu của Diablo III chính là “Thiên Đường sẽ rung động” càng làm tăng sự tò mò và hứng thú cho người chơi). Thị trấn Tristram đã bị tấn công bởi những loài ma quỉ, và người chơi phải cứu lấy ngôi làng và rộng hơn nữa là cứu lấy cả thế giới đang bị Chúa Tể Tàn Bạo (Lord of Terror) xâm chiếm.
Người chơi đóng vai trò một người hùng (hero) thâm nhập sâu xuống lòng đất và tìm hiểu lịch sử đằng sau cuộc chiến giữa Thiên Đường và Địa Ngục, cũng như khám phá bí mật của Diablo.
Diablo hay còn được biết với tên gọi Chúa Tể Tàn Bạo (Lord of Terror) và là một trong ba con quỷ sơ khai của Địa Ngục (Three Prime Evils of Hell), những chúa tể quyền lực nhất của loài ma quái. Đã từ rất lâu trước khi bắt đầu những chuỗi sự kiện trong phiên bản Diablo đầu tiên – Hellfire, thì Diablo đã bị bắt bởi một mệnh lệnh bí mật của Magus được biết đến qua tổ chức Horadrim.
Tổ chức Horadrim đã giam cầm mỗi con quỉ sơ khai của Địa Ngục trong một hòn đá cất chứa linh hồn (Soulstone), Diablo chính là hòn đá lửa và bị chôn vùi sâu thẳm bên dưới những hang động của thị trấn Tristram, và sau nhiều thế hệ trôi qua, nó đã bị quên lãng.
Mặc dù sự giam cầm Diablo là vĩnh viễn nhưng sức mạnh của Soulstone yếu dần sau nhiều thế kỷ, và cuối cùng Diablo cũng có thể sử dụng những sức mạnh bị giới hạn bởi hòn đá. Hắn đã ám một cư dân của thị trấn Tristram, tổng giám mục Lazarus, làm tay sai cho mình. Để giúp cho mình thoát khỏi Soulstone, Diablo cần phải sở hữu một thực thể. Và thông qua tên đầy tớ Lazarus, ban đầu Diablo đã cố gắng chi phối đức vua Leoric, người cai quản mãnh đất này, tuy nhiên với tình trạng yếu đuối hiện tại của mình, Diablo đã không thể kiểm soát đức vua Leoric. Loại bỏ ý tưởng đó, hắn ta đã xúi giục Lazarus bắt cóc con trai của Leoric, Hoàng tử Albrecht. Diablo đã truyền thụ những tư tưởng xấu xa độc ác, những viễn cách chết chóc giữa các cuộc chiến vương quốc và những phần của Địa Ngục sẽ xuất hiện trên thế giới nhân loại vào đứa trẻ Albrecht, và lấy cứ điểm trong một mê cung tận sâu thẳm bên dưới Tristram. Kế đó Diablo chờ đợi thời cơ chính muồi để ra tay hành động.
Sau khi bị mất đứa con thân yêu của mình, Vua Leoric đã trở nên điên loạn. Cùng với những lời xúi giục đường mật của Lazarus, ông ta đã ra lệnh tấn công điên rồ vào vương quốc láng giềng xa xôi – một chiến dịch mà Lazarus đảm bảo chắc rằng sẽ làm mất uy danh và lòng trung thành của những hero đối với đức vua. Chiến dịch đã minh chứng cho một nhiệm vụ chẳng khác nào tự sát, và lúc này nhà vua chỉ còn tin vào những lời khuyên dối trá của tổng giám mục Lazarus. Leoric bắt đầu trở nên hung tợn, hủy hoại tất cả mọi thứ mà ông ta đã từng cố gắng bảo vệ, hoài nghi tất cả mọi người có thể đã bắt cóc con trai của ông ta. Lazarus đã dẫn một đạo quân thị sát thành phố xuống mê cung nơi Diablo đang cự ngụ với mục đích truy tìm tông tích của vị hoàng tử bị mất tích – nhưng thật chất ý đồ của Lazarus chính là đẩy những chiến sĩ vô tội tới chỗ chết bởi tay chân bọn ma quỉ ác độc.
Chỉ có một vài kẻ sống sót từ đạo quân trở về nhà, được dẫn dắt bởi quí ngài Lachdanan. Leoric ngay lập tức ra lệnh xử tử tất cả những người sống sót, và trong tình cảnh phải chứng kiến đức vua của mình bị hành hạ về linh hồn, Lachdanan đã kết liễu vị vua bằng một nhát đâm ân huệ. Trước khi chết, Leoric đã nguyền rằng những tay chân thân cận của ông ta sẽ phải tiếp tục theo hầu mình mãi mãi ở dười địa ngục sâu thẳm, tạo ra một binh đoàn kỵ binh xác chết biết đi ghê gớm bên trong mê cung.
Một thời gian ngắn sau đó, giai đoạn khởi đầu của Diablo: Hellfire chính thức khi người chơi tạo nhân vật. Anh ta hoặc cô ta phải chiến đấu xuyên suốt 16 tầng mê cung để đối mặt với Diablo, chống lại vô số quái vật và những thử thách nhiệm vụ khó khăn. Mê cung dẫn dắt người chơi đi xuống các hang động đơn giản cho đến các hầm ngục đen tối và các ngôi mộ chết chóc để rồi cuối cùng là đi đến các lỗ hổng rực lửa, lối vào của Địa Ngục âm ti.
Tại đây người chơi sẽ tìm ra cổng dịch chuyển tới hang ổ của tổng giám mục Lazarus và tiêu diệt ông ta cùng với mở ra một cánh cổng dẫn tới nơi ở của Diablo. Kết thúc trò chơi, người chơi đã tiêu diệt một hình thể của Diablo và trục xuất Diablo một lần nửa trở lại hòn đá cất chứa linh hồn (Soulstone). Lúc bấy giờ người anh hùng vì muốn trở thành Chúa Tể Tàn Bạo (Lord of Terror) đã chọc thủng đầu của mình bằng viên Soulstone trong cố gắng để đạt được sức mạnh và quyền lực của Chúa Tể Tàn Bạo. Tuy nhiên anh ta đã rơi vào mưu kế xảo quyệt của Diablo, hắn ta đã lên kế hoạch này từ rất lâu, nhập vào thân xác của một chiến binh anh hùng hơn là một vị hoàng tử yếu đuối.
Khép lại phần 1 cũng là lúc Blizzard thành công khởi đầu cho một chương mới, nơi mà người chơi sẽ tiếp tục lao vào các cuộc chiến tàn khốc nhất chống lại loài quỉ dữ của địa ngục và đi tìm bí mật ẩn chứa đằng sau trận chiến giữa Thiên Đường và Địa Ngục.
diablo II-LOD
Diablo the Lord of Terror (chúa tể của sự kinh hoàng), sau khi đã chiếm hữu được thân thể của người anh hùng đã tiêu diệt hắn (ở Diablo I) và phá huỷ hoàn toàn toà thành Tristram kiên cố, lại quay lại ý định thôn tính loài người của mình. Nhưng lần này hắn sẽ không solo cả thế giới nữa, mà sẽ liên kết với 2 đại ác ma khác là Mephisto the Lord of Hatred (chúa tể của lòng hận thù), và Baal the Lord of Destruction (chúa tể của sự huỷ diệt), điều này đã làm cho cuộc chiến chống lại cái ác trở nên vô cùng khó khăn hơn, và chỉ có bạn - người anh hùng của thế giới này mới có thể quyết định được kết quả của trận chiến cuối cùng này
Sau khi tiêu diệt toàn bộ toà thành Tristram, Diablo đã quyết định phải đi tìm những người anh em của mình. Hắn đã đi qua cửa ải Monastery (nơi canh giữ con đường tới phía Đông), sau đó đã sai quái vật tàn sát những người giữ cửa, buộc họ phải trốn chạy. Đặc biệt, hắn đã tha chết cho tội danh phản bội của Andariel the Queen of Anguish (nữ hoàng của sự dày vò - tôi nghĩ vậy), và sai mụ ta canh giữ con đường này, để ngăn cản những kẻ muốn save-the-world, would-be heroes.
Nhưng những người anh hùng của chúng ta đã mạnh hơn chúng ta tưởng. Họ đã giết chết Andariel, giải phóng cho căn cứ của Sisterhood of the Sightless Eye, và bây giờ, họ đang trên bước tiến tới Lut Gholein, để ngăn cản bước tiến của Diablo, và sự hồi sinh của Baal, kẻ đã bị chính Tal Rasha - vị pháp sư mạnh nhất của bộ tộc phù thuỷ Horadrim - dùng thân xác của ông để niêm phong toàn bộ sức mạnh của hắn.
+++++++++
Sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng Diablo đã tìm ra hầm mộ của Tal Rasha, tại đây, hắn đã giải cứu được Baal, sau một trận chiến dữ dội với vị tổng thiên thần Tyrael (mà lão già Marius chính là thủ phạm giúp đỡ bọn chúng, các bác xem phim sẽ rõ). Một lần nữa, Terror và Destruction đã được tự do để xâm chiếm thế giới một lần nữa... Bọn chúng có dự định sẽ tới khu rừng Kurast - quê hương của Paladin để đoàn tụ với người anh cả của chúng - Mephisto, và với sức mạnh của chúng kết hợp lại, chúng sẽ trở thành bất khả chiến bại...
Những người anh hùng của chúng ta, sau vài ngày tìm kiếm, đã phát hiện ra ngôi mộ của Tal Rasha. Và sau một trận chiến quyết liệt với Duriel the Lord of Pain (vị thần của sự tra tấn, một trong những thuộc hạ của Diablo, tòng phạm với Andariel và 2 tên khác trong việc phản bội Diablo, nhưng được Diablo tha tội, và giao cho việc ngăn chặn mấy vị anh hùng của chúng ta), họ xông thẳng vào hầm mộ, nhưng không thể tìm thấy ai khác ngoài vị tổng thiên thần Tyrael đang bị giam cầm ở đó. Sau khi được giải cứu, Tyrael đã thông báo cho các vị anh hùng của chúng ta về ý định của Diablo và Baal, và sức mạnh to lớn của 3 đại ác ma khi chúng liên kết với nhau.
Một lần nữa, chúng ta lại chậm chân...
+++++++
Cần phải nói thêm một chút tình hình về Kurast: sau khi đánh bại được Mephisto, người dân Kurast đã trở nên quá chủ quan khinh địch, ngủ quên trên chiến thắng. Họ không biết rằng Mephisto - mặc dù bị giam cầm trong cấm điện (tên tự chế ) - đang dần dần lấy lại được sức mạnh của mình. Hắn đã dần dần, từng bước một tiến tới việc mua chuộc các thành viên trong nhóm High Council, và đã thành công. Nhưng dù sao, trong nhóm High Council vẫn còn một người ngay thẳng, đó là Khalim- vị quan giữ chức vụ Que-Hegan trong nhóm (đừng hỏi tôi Que-Hegan nghĩa là gì, tôi không biết đâu), ông đã bỏ ngoài tai hết những lời hứa hẹn của Mephisto, luôn ra sức chống đối hắn. Quá tức giận, Mephisto đã sai thuộc hạ ám sát Khalim, và phanh thây ông ra làm nhiều mảnh ( ), sau đó đem rải rác chúng đi khắp mọi nơi (chính xác là vứt). Như vậy, Mephisto đã chính thức hồi sinh, và nắm giữ chức lãnh đạo tối cao của toàn bộ Kurast.
Vì Mephisto đã thu phục được vùng Kurast nên Diablo và Baal đã không gặp khó khăn nào để gặp được hắn. Và sau một hồi bàn bạc, bọn chúng đã quyết định phân công việc cho nhau như sau:
_ Mephisto sẽ ở lại để chặn đường các vị anh hùng của chúng ta.
_ Diablo trở lại nguyên hình và tìm đường xuống địa ngục để hô hào vận động loài ác ma tiến đánh con người.
_ Baal sẽ phải đi tìm lại cái Soul Stone của mình (bị Marius lấy mất) để lấy lại sức mạnh, sau đó thì phải tìm đường tới nơi cất giấu cánh cửa Worldstone của bộ tộc Barbarian. Cuối cùng thì hắn sẽ dùng sức mạnh của mình để khuất phục cánh cửa đó, thông con đường từ địa ngục tới thế giới loài người. Và khi đó, con người và ngay cả thiên thần sẽ CHẮC CHẮN bị tiêu diệt hoàn toàn.
Nhưng kế hoạch đó thực hiện chưa được bao lâu thì Mephisto đã bị những người anh hùng tiêu diệt sau một trận chiến khốc liệt. Mục tiêu tiếp theo sẽ là Diablo, thẳng tiến tới địa ngục... (chính xác là biên giới giữa thiên đường và địa ngục).
+++++++++
Diablo đã trở về căn cứ của mình, và hắn ra sức kêu gọi bọn ma quỷ tiến đánh loài người. Mặc dù hắn chỉ nắm giữ một sức mạnh "thường thường bậc trung" trong giới ma quỷ, nhưng nhờ danh tiếng của hắn (một trong 3 tên yêu quái có khả năng xâm nhập thế giới loài người), và đặc biệt là lời kêu gọi béo bở kia mà toàn bộ ma giới đều nghe lời hắn. Và tất cả mọi việc bọn chúng cần chuẩn bị bây giờ là chờ Baal mở cánh cổng định mệnh và chúng sẽ tràn lên, tiêu diệt toàn bộ loài người.
Vâng, cuối cùng thì Diablo cũng đã bị tiêu diệt, cùng với toàn bộ thuộc hạ của hắn. Nhưng binh đoàn của địa ngục thì vẫn không bị suy suyển gì, những người anh hùng của chúng ta đành tạm thời rút lui về căn cứ, nghe ngóng tin tức và chờ đợi.
Cuối cùng, họ đã được thông báo rằng Baal đã hồi phục được sức mạnh và đang trên đường tiến tới vùng đất của Barbarian, có vẻ hắn đang tìm kiếm cái gì ở đó. Và bọn họ lại lên đường...
++++++++++++++
Ý định của Baal thì chúng ta đã biết (mặc dù những người anh hùng đó thì không ), tôi không cần nhắc lại nữa. Ngay khi vừa đặt chân tới vùng đất của Barbarian, Baal đã triệu tập cả đống thuộc hạ của mình đi tàn sát dân chúng, hòng làm cho bọn họ lâm vào thế bị động, phải cố thủ, lúc đó thì hắn sẽ rảnh tay làm việc hơn...
Công việc thứ nhất: hắn giao cho Shenk để bao vây thành luỹ cuối cùng và cũng là vững chắc nhất của tộc Barbarian: Harrogath.
Công việc thứ hai: hắn thẳng tay giết hại và giam giữ (cả bỏ đói nữa, tôi nghĩ vậy) những chiến binh của bộ tộc.
Công việc thứ ba: hắn đã dụ dỗ vị già làng cuối cùng của Harrogath (Niklathak) phản bội lại đồng bào mình, giam giữ Anya (tộc trưởng), đưa cho hắn cái báu vật để hắn có thể xâm nhập Worldstone's Keep một cách dễ dàng.
Vì sao Niklathak lại phản bội đồng bào của mình? The tôi nghĩ thì có vài lý do sau:
_ Hắn quá hèn nhát, chủ trương hoà bình.
_ Hắn chỉ muốn dân tộc của mình sống yên ổn, kết hợp với điều trên thì ra kết luận.
_ Baal đã dụ dỗ hắn bằng cách nào đó.
Nhưng kể cả lý do phản bội của Niklathak ra sao thì hành động của hắn cũng không thể chấp nhận được, hắn phải chấp nhận sự trừng phạt !!!
Bằng tài trí của mình, những người anh hùng của chúng ta đã phá huỷ toàn bộ các dự định của hắn, và bằng nỗ lực phi thường, họ đã ngăn chặn được Baal trước khi hắn chinh phục được Worldstone.
vào cái LvlTbls.cpp mở ra tìm dòng 826 mà fix
tội chỉnh lung tung nó thế đấy
Bản mod của ng` ta tui download về giải nén xong zô chơi nó vậy ai mà biết được!vào data xem nếu nó cho vào patch rồi thì chịuBản mod của ng` ta tui download về giải nén xong zô chơi nó vậy ai mà biết được!
PlugY 8.0 vô 2pic giối thiệu tool mà downAnh em cho hỏi tí. Có tool nào giúp chia sẽ đồ giữa các char mình đang chơi không?
vào data xem nếu nó cho vào patch rồi thì chịu
mà thử xem kĩ lại xem có chạy đúng nền lod ko mà bác chơi mod nào thế



Tui chơi mod của Vkien ấy! 