Laguna (Laguna Loire),Kiros và Ward là những chiến binh Galbadia ,đang chiến đấu gần Deling ,tranh thủ cơ hội ,laguna quyết định tới thăm nàng Julia -thần tượng của mình ( Julia Heartilly - cô ca sĩ bắt đầu sự nghiệp bằng việc chơi piano ở Deling Hotel ) ,và lần này Lagana quyết tâm thể hiện tình cảm của mình (cách thể hiện cũng đáng để học tập đó chứ (^_^)),thật ko ngờ lại được Julia chấp nhận ,hai người đã có cuộc trò chuyện ngắn trong phòng của Julia (họ nói về ước mơ của mình ,Julia thì mong thành ca sĩ ,còn laguna thì mong trở thành nhà báo du lịch khắp thế giới ) ,sau đó laguna hứa với Julia là sẽ trở về sau chiến tranh
Thật ko may ,trong chiến dịch "Lunatic Pandora" nhóm Laguna đã bị quân Estha phục kích ,buộc phải nhảy xuống biển để chốn thoát ,Laguna trôi dạt tới Winhill trong tình trạng chấn thương trầm trọng và được cô chủ quán rượu tốt bụng Raine (Raine Leonhart )cùng con gái nuôi của cô ta-Elnone chăm sóc (bố mẹ Elnone đã mất trong chiến dịch truy lùng phù thủy để kế vị Adel của Estha ,từ đó cô bé được Raine nuôi dưỡng )
Trở về Deling ,tin rằng laguna đã chết ,trong tâm trạng buồn chán Julia đã sáng tác ra bài hát "Eyes on Me" về Laguna ,rồi quyết định cưới tướng quân Carraway và sinh cho ông ta 1 con gái là Rinoa
Năm rinoa lên 6 mẹ của cô -Julia đã mất trong 1 tai nạn giao thông ,từ đó cô trở nên bất hòa với cha ,thậm chí còn lấy họ mẹ -Heartilly thay cho họ cha .Cách đây 1 năm cô quyết định tham gia quân kháng chiến của Timber để chống lai quân đội Galbaldia của cha ,mùa hè năm đó cô gặp Seifer ,1 chàng trai mạnh mẽ và đầy lòng kiêu hãnh -theo suy nghĩ của cô ấy ,nhờ sự giới thiệu của Seifer ,Rinoa đã thành công trong việc thuê SeeD giúp đỡ .
Về Laguna ,sau 6 tháng được 2 mẹ con Raine chăm sóc ,đã hoàn toàn bình phục ,và quyết định ở lại Winhill làm chân bảo vệ kiêm rửa bát ,từ bỏ giấc mơ du lịch thế giới .Sau đó 1 năm Laguna và Raine cưới nhau ,họ đã có những ngày tháng hạnh phúc
.Nhưng hạnh phúc đã bị phá vỡ khi Elnone bị lính Estha bắt trong chiến dịch truy lùng phù thủy lần 2 ,Laguna quyết định lên đường tìm kiếm Elnone ,mà ko biết rằng Raine đã có mang .Sau khi giải cứu Elnone (tiện thể giải phóng Estha (^_^)),Laguna ở lại Estha làm tổng thống và gửi Elnone về Winhill .Một thời gian sau ,Raine đã chết sau khi sinh đứa con của họ -Squall ,cũng từ đó Elnone và Squall được gửi tới trại trẻ mồ côi của Cid (Cid Kramer )và Edea (Edea Kramer Almasy )
3 năm sau ,Ultimecia đã trôi dạt về quá khứ ,tới trại trẻ của Edea và xâm nhập vào Edea (đi cùng với Ultimecia là 1 anh chàng SeeD trẻ tuổi ,đẹp chai (^_^)).Biết rằng sẽ có 1 ngày mình bị Ultimecia điều khiển biến thành Sorceress ,Edea quyết định lập ra các Garden ,đào tạo SeeD với mục đích là một ngày nào đó họ sẽ tiêu diệt Sorceress (thật đau đớn ),và để bảo vệ Elnone -người mà Ultimecia rất muốn có được ,Edea đưa cô bé lên WhiteShip ,nhưng chính việc này đã gây ra 1 vết thương rất sâu nặng trong lòng 1 đứa trẻ tội nghiệp ,cứ luôn miệng gọi "Sis"...