Hỏi đáp cho Final Fantasy X [ 10 ]

WTF ?...má cái thằng giám thị...hôm nay thi môn marketing rõ ràng đề mở..làm xong gần hết bài..ông thầy coi cũng không nói gì...cái thằng giám thị trẻ măng khốn nạn làm ở văn phòng..8-}...thấy mình xài mobile để tìm tài liệu nó thu lập biên bản mà còn có 2 phút hết giờ mới ghê chứ.....sau lên hỏi nhỏ ông thầy kêu không sao..nó lỡ thu quê định kêu mình van xin thì trả ...mình hỏi thẳng nó qui định làm quái gì có vụ này...nó quê độ lập biên bản...viết có 1 dòng bắt kí....lên hỏi ông thầy phó khoa thì kêu sao bắt nó..8-}..rồi ổng chỉ qua bà cô kia thì con mẹ kêu lỡ lập biên bản rồi..mà thằng khốn giám thị cũng đểu lúc lập biên bản ghi có 1 dòng sau đó lên nó ghi từa lưa lí do ra :|..Má..làm thi lại...mà cũng không rõ ông thầy chấm bài thế nào...mai lên hỏi ông thầy bộ môn nếu ổng mà cho xài..ta lên kiện luôn cái văn phòng khoa cho chết cái thằng giám thị..mịe...ức chế..
_Kiện không đc mất 50k thi lại...

thôi lo thi lại đi kiện có mà đi kiện củ khoai trừ khi ông có người quen trong trường thì hãy nói kiện chả được cái tích sự gì đâu khuyên 1 câu thật lòng đấy
 
Đả đảo ĐH tại Tp HCM :))
 
thôi lo thi lại đi kiện có mà đi kiện củ khoai trừ khi ông có người quen trong trường thì hãy nói kiện chả được cái tích sự gì đâu khuyên 1 câu thật lòng đấy
thi lại không nói nhưng sẽ bị ghi vào bảng điểm và hạ hạnh kiểm :-w....chứ 50k đáng xá là bao :-w..

Nhưng mà..:'>..tối hôm qua gọi điện cho bà cô chủ nhiệm để kiện..nói rõ hết bức xúc + ức chế...cô bảo hứa với cô 1 câu là không nói chuyện điện thoại trong khi thi..hứa xong..hôm nay cô lên văn phòng khoa kiện cáo với phó chủ nhiệm và chủ nhiệm khoa...Họp tất cả giáo viên bộ môn lại và cuối cùng thằng giám thị chết bầm đó bị kỉ luật,mà kỉ luật sao thì không rõ nhưng biên bản bị hủy ngay tại chỗ,bài thi đc chấp nhận :'>...Con kiến kiện đc củ khoai \m/...........
 
Chỉnh sửa cuối:
thi lại không nói nhưng sẽ bị ghi vào bảng điểm và hạ hạnh kiểm :-w....chứ 50k đáng xá là bao :-w..

Nhưng mà..:'>..tối hôm qua gọi điện cho bà cô chủ nhiệm để kiện..nói rõ hết bức xúc + ức chế...cô bảo hứa với cô 1 câu là không nói chuyện điện thoại trong khi thi..hứa xong..hôm nay cô lên văn phòng khoa kiện cáo với phó chủ nhiệm và chủ nhiệm khoa...Họp tất cả giáo viên bộ môn lại và cuối cùng thằng giám thị chết bầm đó bị kỉ luật,mà kỉ luật sao thì không rõ nhưng biên bản bị hủy ngay tại chỗ,bài thi đc chấp nhận :'>...Con kiến kiện đc củ khoai \m/...........

Đẳng cấp đã được thể hiện :))
 
thi lại không nói nhưng sẽ bị ghi vào bảng điểm và hạ hạnh kiểm :-w....chứ 50k đáng xá là bao :-w..

Nhưng mà..:'>..tối hôm qua gọi điện cho bà cô chủ nhiệm để kiện..nói rõ hết bức xúc + ức chế...cô bảo hứa với cô 1 câu là không nói chuyện điện thoại trong khi thi..hứa xong..hôm nay cô lên văn phòng khoa kiện cáo với phó chủ nhiệm và chủ nhiệm khoa...Họp tất cả giáo viên bộ môn lại và cuối cùng thằng giám thị chết bầm đó bị kỉ luật,mà kỉ luật sao thì không rõ nhưng biên bản bị hủy ngay tại chỗ,bài thi đc chấp nhận :'>...Con kiến kiện đc củ khoai \m/...........

hô hô đấy là ông có cơ ko có cơ thì cứ đợi đấy
 
giáo viên chủ nhiêm mà cơ cái gì ..?..quan trọng các thầy cô bộ môn+trưởng +phó khoa không bao che việc làm sai?.....vì các thầy bên khoa không biết là đề đóng hay mở chỉ có giáo viên bộ môn mới biết...giám thị cứ lập biên bản kêu lên trưởng khoa+phó khoa là chép tài liệu thì họ sẽ nghĩ đề đóng và nhìn vào biên bản mà kí...Việc rõ rành thằng đó sai nó nghĩ là tôi không dám kiện lên khoa vì trước giờ đa phần học sinh bị bắt lập biên bản đều có tâm lí sợ hãi không dám kiện lên+thêm nữa qui trình lập biên bản cũng sai bét nhè thì ngu gì không kiện...Thằng đó chắc lính mới vào trường chắc nhờ con ông cháu cha nên mới hống hách thế..tuổi cũng chỉ tầm 26~27 =)
 
Chỉnh sửa cuối:
Chú mày yên tâm là giáo viên đa số thù lâu nhớ dai. To be continue :-"
 
Chú mày yên tâm là giáo viên đa số thù lâu nhớ dai. To be continue :-"

chú yên tâm là thằng đó không phải giáo viên...mà nếu là giáo viên nó dạy những bộ môn cùi mía như toán cao cấp hay toán kinh tế những môn không quan trọng...mà mấy cái đó đệ qua lâu rồi..còn mấy môn chính như thuộc về xuất nhập khẩu hay thương mại thì toàn thấy cô lâu năm + trưởng và phó khoa dạy thôi :-"...lấy ví dụ môn hội nhập do ông Tiến sĩ phạm văn chắt và ông hiệu trưởng ngoài ra không ai dạy môn đó cả..mấy thằng trẻ thế thì 1 là loại thuê tới dạy môn mà không ai thèm dạy... 2 là nhân viên văn phòng thôi :-"...
 
Chỉnh sửa cuối:
Lâu lâu ko vào đây...mà sao bi h các bác toàn lạc chủ đề zậy...:-":-"
 
Chuyện thường của gia binh rồi, vả lại FFX nó lỗi thời rồi, lác đác vài mem àh. ::)
 
Giờ là thời của FFXIII rồi, mà trong box này hình như chả có ai có PS3 :-"
 
Giờ là thời của FFXIII rồi, mà trong box này hình như chả có ai có PS3 :-"

Nhầm to. Có mà chú ko biết ấy thôi

Ôi trời, chưa bao giờ thi một môn mà nó trâu bò như môn này.
Đề dài 16 câu nhưng ... 24 trang A4 tương đường 8 tờ A3. Đồng nghĩa mỗi câu lớn gồm từ 2-3 câu nhỏ . Thời gian làm bài 60'. Nội đọc đề đã choáng rồi. Đến vụ đáp án:
Ví dụ câu 1) M(1) sai, M(2) sai, P(1) sai , P(2) sai....
Ôi trời, nó hổng để chọn đúng dùm con, bắt con nhìn ra cái sai! Má ơi... ra khỏi phòng thi hỏi cỡ bao nhiêu câu... ôi trời.. oánh lụi hết.
Mà ông trời nó ngăn chặn oánh lụi = cách, sai 2 câu, trừ 1 câu.
Cứ vậy mà tính điểm.
Kì này không rớt, nhưng điẻm nó thê thảm thảm thương, te tua tơi tả, tóm lại là... chết!
 
Giờ là thời của FFXIII rồi, mà trong box này hình như chả có ai có PS3 :-"

khoe ps3 à :-"...Chưa chơi đc đồ lậu ta chưa mua...:-"...
Ôi trời, chưa bao giờ thi một môn mà nó trâu bò như môn này.
Đề dài 16 câu nhưng ... 24 trang A4 tương đường 8 tờ A3. Đồng nghĩa mỗi câu lớn gồm từ 2-3 câu nhỏ . Thời gian làm bài 60'. Nội đọc đề đã choáng rồi. Đến vụ đáp án:
Ví dụ câu 1) M(1) sai, M(2) sai, P(1) sai , P(2) sai....
Ôi trời, nó hổng để chọn đúng dùm con, bắt con nhìn ra cái sai! Má ơi... ra khỏi phòng thi hỏi cỡ bao nhiêu câu... ôi trời.. oánh lụi hết.
Mà ông trời nó ngăn chặn oánh lụi = cách, sai 2 câu, trừ 1 câu.
Cứ vậy mà tính điểm.
Kì này không rớt, nhưng điẻm nó thê thảm thảm thương, te tua tơi tả, tóm lại là... chết!
trắc nghiệm thì sợ gì hay kiểu đề kêu đúng sai và hỏi tại sao đúng tại sao sai như môn luật kinh tế thì sợ gì......chơi \m/............ra đề trắc nghiệm kiểu môn hội nhập như ta mới học bài ăn đủ này...50 câu 60 phút...hỏi như WTO tiền thân là gì..ngày nào GATT có hiệu lực...Tỉ lệ đầu tư vào mạng ảo di động bao nhiêu cho vốn nước ngoài, rồi APEC mới thành lập bao nhiêu thanh viên và ngày nào , rồi SA8000 là cái gì.....v..v..cứ như lịch sử ...chứ ba cái câu hỏi đúng sai lệ easy peasy thôi [-x

_Về NT rồi ở HCM giảm cân đc 6kg còn 56kg =.=....khí hậu ở chỗ ta lạnh nhẹ mưa phùn rơi rất lãng mạn...và cái lạnh không phải lạnh khô như ở HCM do có mưa phùn nên lạnh kiểu ẩm ướt nên rất thích...có vợ hay bồ ôm ngủ cả ngày ngon..nói chung là bất cứ hoạt động sưởi ấm = cơ thể như nắm tay v..v...rất tuyệt cho thời tiết này.. \m/.....
 
Chỉnh sửa cuối:
mấy anh cho em hỏi sao mà cái đoạn ở Djose temple lúc Yuna ngủ dậy, ra ngoài, có 1 đoạn phim, cứ hễ đoạn đó xong là máy báo lỗ "pcsx2 has stop working"...h phải làm sao ạ ?
 
đang chơi FF14,cũng đc :|,đang tính chơi lại FF9 trở lên :|
 
Làm sao để cày lại FF x khi ko có PS2 và trình máy thì k đủ =.=!
Tới giả lập PS1 còn lag >"<
 
Back
Top