[Hỏi đáp]Grand Theft Auto: Liberty City Stories

  • Thread starter Thread starter Hei
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bác nào chơi GTA : San andread xong thì chắc không chơi GTA : LCS được
không bơi được -30 đ , không lái máy bay dc - 50 đ , không có bạn gái -50 đ , không tạo hình bản thân - 10 đ , không có các thế võ -10 đ , vũ khí vẫn như xưa - 10 đ
 
Bác nào chơi GTA : San andread xong thì chắc không chơi GTA : LCS được
không bơi được -30 đ , không lái máy bay dc - 50 đ , không có bạn gái -50 đ , không tạo hình bản thân - 10 đ , không có các thế võ -10 đ , vũ khí vẫn như xưa - 10 đ
Bản GTA III cũng thía mà, đấy là do chơi GTA SA quen rùi nên mới thía, tui thấy bên thành phố thứ 2 nhà cửa đẹp vãi, bi giừ đang chơi lại GTA III để quen lại các thứ, chờ LSC ra!
 
tui làm đến nhiệm vụ chứ (J) sao ko làm dc,nó vào gõ cửa rồi đi ra,các nhiệm vụ khác xong roài.
 
nhiệm vụ quá dễ cũng là 1 vấn đề của game này , khó 1 chút va ít code và cheat thì hơn
 
sao tui làm Nhiệm vụ J ko dc,bác nào bítchir cái,hỏi ko ai trả lời hết à.
 
Bạn phải để ý lúc chạm vào nhiệm vụ nó nói gì,thường có nhiều nhiệm vụ nó yêu cầu thứ gì đó,........::)
 
co bạn nào cho tôi hỏi với chẳng là tôi chơi LCS đến hết các nhiệm vụ ở thành phố 2 rồi thì ở trên bản đồ nó hiện ra dấu chữ S ở bên thành phố thứ 3 nhưng tôi khong thể nào sang thành phố thứ 3 được , đi tầu thì có đường biên ở biển , đường cầu thì bị đứt , không biết sang cách nào , mọi người chỉ cho với
 
Ko phải cầu bị đứt đâu cứ lâu lâu cầu lại dở lên để tàu đi qua,đợi chút nó xuống lại thui ::)
 
đúng là trò này rắc rối thật,nó bảo tui thay y phục thường mới cho gặp ước gì
tui có súng cho nó 1 phát.
 
Có đều đồ trong này xấu wé T.T Bộ nao cũng ko muốn mặcT.T
 
Albert_Wesker nói:
đúng là trò này rắc rối thật,nó bảo tui thay y phục thường mới cho gặp ước gì
tui có súng cho nó 1 phát.
Ở nhiệm vụ đó bạn phải thay bộ đồ Leone Suit thì mới gặp được JD.Tui phá đảo trò này rùi.Có một số nhận xét như sau:
_Nhiệm vụ ở mức thường,cốt truyện không có thắt,mở
_Nhiệm vụ cuối quá dễ,không khó như cái nhiệm vụ trong San Andreas,kết thúc truyện không có gì là ấn tượng cả,chỉ được mỗi một lời khen từ boss Sal:"khá lắm,câu không làm mất mặt tôi,từ nay cậu sẽ có quyền lực cao trong băng đảng này"tôi dịch nôm na thếX( .
 
Thì đây chỉ là bản làm gần như đại khái,cốt yếu chỉ để cho máy PSP chơi thôi.Kết thúc nhàm nhàm sao ấy,còn cái vụ giữa Toni với mẹ Toni thì cự kì nhảm nhí,bà đó giống bà khùng =))
 
Hehe,mẹ "đểu" đó mà,mẹ gì mà sai cả hitman đi giết con mình,đến lúc mà Toni trở thành"Made man" thì lại đổi giọng ca ngợi con,đây có lẽ là nhân vật shit nhất trong GTA:LCS
 
Cái con mụ đó ghét nhất là đi ca ngợi thằng bán thịt heo,tới hồi mình chụp hình nó làm mấy trò tởm lợm thì lại nói mình nhiều chuyện,ghen tỵ đi canh me thằng đó.....lolz=))
 
Lúc làm nhiệm vụ đó mình chỉ muốn nả bả một phát
 
Trong GTA:LCS bộ ko có trực thăng hay sao mà mình kiếm hoài ko thấy
 
Hình như là có nhưng của cảnh sát, tính đi chôm mấy lần mà ko biết nó nằm ở đâu nữa, ai biết hông ?
 
Còn về phần máy chụp hình. Chỉ được có 3 tấm hà
 
Sao lại là 3 tấm, tùy vào cái card save của bạn còn nhiều chổ trống ko nữa chứ, tui chụp nhiều lắm.
 
Back
Top